Chào các mẹ ở TPHCM... Thành viên mới toe xin chào ra mắt! Chúc các mê luôn trẻ đẹp và hạnh phúc nhe! LCM có nhiều topic hay quá nên mình mới lò dò leo thang xem! Nào Club, nào hội thik ghê!...rất bổ ích, mình cũng ráng tìm hội, tìm nhà thôi!
Cám ơn mẹ bibong! uh... ko hỉu sao gần Tết mà lại mưa kỉu này he... Lạ thật... mưa buồn thật nhưng mình thik vì mát mẻ... Lúc chưa chồng con, thì thời tiết kỉu này thì mình cũng mò ra đường lang thang... Rủ mấy cô bạn ra quán cafe nào xinh xinh nhăm nhi, 888.... Giờ thì ngồi nhà trông thằng con còn ngủ và chờ đồ khô
Ặc chân em Ngà bự thế ...nhìn tướng em có chút xíu mùh, còn chị chân bự khủng lun .... toàn mang giày số 34 nè :shock::shock::shock::shock: Mónìng cả nhà nhé .... mưa với gió thiệt chán ghê .... ngại ra đường nữa áh
chân bé thế foodshop à cả nhà cho mình hỏi, sáng nay xã đi chợ mua chả cá mình bảo chả cá kho thơ, nhưng ảnh lại nói kho cải dưa giờ mua chả cá và cai dưa chua rồi nè, 2 mon nay kết hợp dc ko ta, kì quá????
Em nghĩ chắc đc đó... Nhưng mà đừng kho dạng có nước. Em thấy cho tỏi băm vào chảo đảo vàng cho cải chua vào xào (cải chua cắt oạn ngắn và rửa cho bớt chua ướp tí đường). Cho tiếp chả cá vô, nêm nếm và thêm vài lát ớt vào. Vừa ăn nhắc xuống. Em lăn tăn...hihi... Làm ko ngon thì đừng mắng vốn em nhé!
chả cá kho chị thích rim thôi...còn nếu muốn ăn dưa cải thì ăn kèm em ơi...hay sở thích của xã nhà e như vậy?...hay kho thử xem biết đâu ngon đấy!