Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihi gọi con tene ở nhà quen rồi nhiều bé gọi tên thật cứ ngơ ngác
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hi hi cái này đúng là vui thật. Bé nhà mình hồi 2 tuổi cũng thế. Cháu tung thóc cho gà ăn và bảo là "này liếm đi". Cả nhà cười vỡ bụng.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé hàng xóm nhà em mấy hôm trươcs xem phim ca nhạc, hình như là @Mưa bụi thì phải, có câu @ trơì mưa bong bóng phâpj phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Hôm sau bố mẹ hơi to tiếng với nhau, bé tự dưng hát to câu này. Bố mẹ phì cuơì.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà cô em đi học về có hỏi mẹ nó như thế này: " Mẹ ơi, tại sao khi con ăn cơm mắt con ko nhìn thấy miệng mà vẫn đưa cơm được vào miệng là như thế nào ạ " các mẹ trả lời như thế nào khi gặp tình huống này ạ ^^
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con " Mẹ ơi tại sao con ong lại đốt bằng đít chứ ko phải bằng miệng" Các mẹ trả lời giúp em nhé,
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Thằng cu nhà con anh trai em buồn cười lắm. Mẹ nó kêu đau đầu, nó hỏi: Mẹ ơi, mẹ đau đầu à? Mẹ nó bảo: Vâng, mẹ đau đầu lắm chụt chịt ạ. Nó: Thế mà nghỉ đi, em đi làm đây. Mẹ: Chụt chịt đi làm gì? Nó: Chụt chịt đi làm mua sữa cho mẹ. Hihi, cả nhà ai cũng buồn cười với nó.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ku nhà t 21th 25 ngày, rằm, bà ngoại thắp hương, cháu đứng dưới nhìn lên bàn thờ hỏi: - "cụ ơi, cụ ăn xong chưa?" - "cụ ăn xong để làm gì?" - "để con lấy xôi" ](*,)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hôm trước anh xã mình có việc nên về muộn, ở nhà con hỏi sao hôm nay bố về muộn thế, mình bảo tại bố có việc. Con lại bảo bố về muộn tối thế này biết đường đâu mà về, mình trêu bảo uh, cho bố về muộn không thấy đường đi. Con mếu máo " Nhưng con không thích có bố mới đâu". Ô hô, mẹ tròn mắt nhìn con....
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé con nhà mình 2,5 tuổi. Nhà mình ở tập thể trên tầng 3, mỗi lần lên xuống nó toàn đòi mẹ bế. Sáng hôm đó mẹ đi giày cao gót nên không muốn bế, bảo con tự đi, mẹ không bế, nó cười nịnh rồi thỏ thẻ: con mỏi chân lắm, mẹ bế con 1 tý thôi . Mẹ bế rồi nó bảo mẹ: lần sau mẹ đừng đi giày cao gót nhé, làm ngã con đấy
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con nhà mình thấy mẹ gọi bố: "người yêu ơi" thì cũng gọi bố: - Bố người yêu ơi! bố: - không, bố chỉ là người yêu của mẹ thôi - Tại sao? - Vì mẹ lớn. ..... Mấy hôm sau, con tranh giành đồ chơi với em bé, bố nói: - con phải nhường cho em chứ vì con lớn rồi mà! Con trả lời hồn nhiên: - Thế là con được yêu bố rồi nhờ, người yêu ơi!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihi. Đọc mà buồn cười quá. Bé nhà bạn nhớ lâu thật đấy. Bé nhà em ko nhớ dai thế đâu.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mắc cười quá. Ko biết khi con em biết nói có ngộ nghĩnh như này ko nhỉ :-k
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cu cậu nhà em chưa biết nói nhiều cả ngày chỉ mum mum , rồi 1 tối con ra trước ban thờ ông nội chắp tay ạ ông r cong mồm lên gọi ông , em nghe mà giật mình !
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhóc nhà mềnh 2 year 3 months Cháu( thấy cô mak quần sook ) : ôm chân cô pảo " Chân dài thế, xinh thế" Cô : Chân dài chào chân ngắn < cô về đây Cháu: ...Chân ngắn chào chân to