Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa bác chốt trc 4/4 hộ em vì ngày dấy xã bay ra roài, ko mua thêm đc ạ , các bác đến chơi và ăn thoai nhá, quà thì cá heo chả thiếu món j đâu, hum trc thì có thiếu cái dây bạc nhưng em đặt roài , xèng thì ngại lắm, em ko cầm của các bác đâu, mời các bác đi ăn chơi mà, túm lại là ko cần chi hết ạ
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa cho chị địa chỉ, chị gửi tặng cá heo 1 món quà sn. sn cá heo cô chẳng mời chị gì cả
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Lo lắng!..........."......".......
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa lo gì thế mèo...................?
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Huhu! Em đang lo dính bầu đây? ?........
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Bà up đi, t thích lắm mà chưa lúc nào đi ngắm cho con đc. ui, trộm vía a Bond. Ti bình a ý cũng ti, bột Hipp a ý cũng măm, cháo a ý cũng chiến... Mẹ cháu cứ cho ăn xen kẽ nên hết cái này thì cho ăn cái kia đc. Có hôm mẹ cứ nghĩ còn cháo hóa ra lại hết thế Là cho a ý ăn bột ăn liền Hipp hoặc lọ cháo thủy tinh của Hip a ý cũng ăn luôn. Trộm vía lần nữa. Vì mẹ cháu bận nên cứ phải vẽ ra đủ thứ để còn chống chế cho cháu ko bà nội cháu lại bảo đoảng.hihihi Ở hàng Bạc t xem rùi, chả ưng lắm bà ạ, nó cứ hàng mã kiểu gì ý.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Chít chít, cẩn thận nhá. Chị gửi bột Hip ở chỗ bạn chị roài đó. Lúc nào tiện qua lấy nhé. Nhg gọi điện trc cho nó ko con ý bgio nó có tí show bít nên hơi khó gặp.hi
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa chít thật, chị cũng đang lo đây, chắc sáng mai lại phải thử rồi. chị tưởng đợt vừa rồi em đi cấy với các mẹ nhà mình rồi!
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa chị í bảo để đẻ tiếp nên ko cấy mà chị , Chị mèo ơi, ngựa vàng cũng đẹp đấy làm luôn đê
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Chị cho em sdt bạn chị nhé, Mà anh Bond có đeo vòng dâu tằm không. Em gửi tặng nè!
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa em mới đặt dây chữ cho 2 cá nhà em của mẹ minhhangsang trên này này chị, 300/ dây, hôm nay nhận xem như nào roài bảo c nhá
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Xã em ko cho cấy vì bà nội Tôm ngày xưa đặt vòng nên chỉ đẻ đc mỗi mình xã nên xã sợ. huhu! Em hôm nay vẫn chưa thấy gì. Cách đây mấy hôm em thấy đau bụng, em tưởng em bị nhưng về vẫn ko thấy. Có khi dính rùi
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Mày đừng ngoáy vào nỗi đau của chị nhé! Chị mày ko đẻ mổ thì chị cũng không ngán nhé. huhu! Lo quá!
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa chị mua que thử đi, hức, c có dính cũng ko sao vì ông bà nội khuyến khích mà, chả như em lỡ dính báo tin cho ông bà em bị mắng ko còn chỗ mà chui
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa hơ, cũng ko lo lắm đâu ạ, vì có chị bạn em cũng mổ mà đẻ gần đấy, có cái là phải mổ sớm thôi, với ko đc để cho bé to quá
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa mua que về thử đi em.mỗi lần mua que về thử ngồi trong nhà vs lo lắng muốn xỉu luôn em ạ.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa hức tâm trạng của em khi thử dính bầu rồng con đấy ạ
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Cũng nguy hiểm lắm cô ạ. Mà mình ko dám tăng cân nhiều vì dễ bục vết mổ. Hơn nữa đứa bé sẽ ko hấp thụ được nhiều dinh dưỡng, mà Tôm cũng sẽ phải cai sữa. Mà bỏ đi thì tội lắm!
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Em chẳng biết sao nữa. Cũng dùng biện pháp tránh thai rồi mà sao vẫn thế nhỉ? Lo quá! Nhà em mà 2 đứa rồi thì em đi cấy que chẳng phải suy nghĩ cho mệt người
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa vâng, nói sợ mang tội chứ đợt em bầu KMInh, em buồn vì nghe bà nội mắng ghê quá đến mức em stress muốn bỏ con đấy, xã em mà ko can bảo có j thì cùng lắm vc ra ở riêng, kệ ông bà, xem sau này có cháu rồi thì bà làm thế nào, em mới nguôi và cố gắng vì con đấy