@mesusu: cái vụ cơm cháy bà c tiến hành đến đâu rùi? bữa giờ e mua trong siêu thị thèm thèm @Giak:vậy là lớn hơn nhóc khang 1 chút nhỉ, mình thấy kho với cải dưa rất kỳ hic xã mình nghĩ ra nhieu món độc quá
Chả cá bà rim đi ... còn dưa cải thì rửa cho bớt chua rồi ăn sống chấm nước mắm thêm vài lát ớt xem sao .... hì hì tui đề nghị món này vì tui hông biết kho chả cá với dưa áh ùh chân tui bé lắm bà famtran ơi, nên kiếm được đôi giày or dép là mừng húm áh hiz hiz
trời lạnh quá ..t ớn tính vào sthi mua nhưng để mai.. sáng chuẩn bị đi ,vậy mà lại mưa...bà có lạnh hông?
chào cả nhà. SG tự nhiện trở lạnh như HN: mưa phùn gió lạnh. Các mẹ giữ ấm cho trẻ con nhé. Thế dự tính ọp tất niên thế nào rồi cả nhà?
Lạnh lắm và tối qua ko biết sao con ko ngủ, nằm cứ cười hoài ép ngủ là khóc Hôm nay tui mệt lừ đừ bà ạ
À, cả nhà ơi Lucas có kết qảu rùi nha, 1 tháng sau con sẽ xuống saigon nhận pp ạ. Chỉ mới biết dc kết quả chiều hôm qua thui
Tin vui tốt lành, chúc mừng chị nhe, kỳ sau xuống SG thì tranh thủ cho mọi người ngắc nhéo Lucas tí nhe, hihihii.....................
Siêu thị kế bên mừ lo giề............ Nhớ chị ghia, định hum nào ghé oanh tạc cho nhà chị bừa bộn hơn bữa trước lun í..................
Mình thì k thích trời mưa tẹo nào hết vì đường thì bẩn mà lại chẳng đi đâu được hết. Ngày xưa chưa chồng mình cũng vậy đó, suốt ngày la cà hết hàng này đến hàng khác bây h thì đi đâu cũng chỉ mong nhanh nhanh về với bibong thôi
cũng nhớ e ghia...hôm thứ 2 kitty ghé mà hông đi đâu được vì có xã nhà chị ,hôm qua papa ghé...quậy tưng bừng...huhuhu..phê luôn..mà cũng vui...hôm nào hẹn nha!