Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Chán quá c ah. Con ốm mẹ rồ cả ng lên ý, Rô trộm vía k sốt là ok r c ah. Chịu kho vs mũi tý là đc thui.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa trời ơi, em với lão mới oánh nhau cách đây 2 hôm, vì cái tội mãi ngồi chơi game cờ tướng, nhờ đi lấy bình sữa cho KM mà ko đi, em điên quá, hất hết thế là oánh nhau , h vẫn giận, chưa làm lành, sáng nay lọ mọ tự sắp quần áo đi công tác, chả dám nhờ đến em, mọi hôm toàn em làm cho mà
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Đựoc chứ gì mà khách sáo vậy...cho xin ảnh con kuôn nhé
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Gớm em đanh đá quá, sao để đến mức đánh nhau..hức hức Chồng là chỗ dựa, là đòn bẩy để chống lại nhà chồng, đừng là gãy em ạ
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Khổ cái thân mày quá em ạ....thôi cố mà chăm con, đừng buồn đừng lo gì hết Cứ nghĩ con ốm eooif sẽ trưởng thành hơn là nhẹ nhàng ngay em ạ
Re: Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa đấy cái này Zin nói đúng, phải học Zin thôi.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Em nên cho Tôm đi khám lại và xin uống thuốc dự phòng, hình như tên là Vacximbroncho hay sao ấy...thuốc tăng hệ miễn dịch hô hấp trên đấy....chị cũng đang cho Cốm uống , mỗi tháng uống 10 ngày đầu tháng, uống 3 tháng liên tiếp
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Cho đi khám ở đâu ng ta cho thuôc đấy hả c???? E k thấy bs nói j.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Lí thuyết là thế.còn nhiều khi tôi điên, chính tôi cũng bẻ đòn bẩy ấy..điên lắm Nhưng dc cái lão nhà tôi lão chỉ làm vừa vừa thôi, giận xong lão cứ hềnh hệch đòi làm lành, cú lắm nhưng cũng đành cho qua
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Cả nhà à, chẳng hiểu sao lại thế nữa, cứ mỗi lần biết c nói dối, mình lại thấy mệt mỏi và nản thêm 1 ít, biết làm sao bây giờ
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Vaxombroncho là thuốc bổ nên đôi khi bác sỹ ko kê vì em ko hỏi đấy...bác sỹ nào cũng sẽ cho nếu em xin vào đơn...chị kiểm chứng từ Zin rồi, uống cái nè hạn chế đa phần thay đổi thời tiết em ạ.....mong là Tô, cũng hợp Có 100k/ hộp thôi...dễ uống nữa kún ạ
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Là thế nào...tức là bà nói dối thì thấy trong người mệt ấy hả? Bà nghĩ ngợi nhìu quá chứ sao...ko được rồi, hôm sinh nhật Heo phải xốc lại tinh thần cho cả nhà mới đc
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa E có hỏi bs thì a ý bảo nó nhỏ chưa nên dùng. Mà để phát triển hệ miễn dịch tư nhiên. Chán quá! Tôm hay sốt lắm, cứ thời tiế thay đổi là sốt, k hiểu nguyên nhân.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa BIN nhà tớ cũng sổ mũi và ho mấy hum nay rùi, cho uống khách sinh Ery ( thuốc này con ko bị đi ngoài), và chống viêm, hum nay mới đỡ 1 tí, híc híc
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa À, thế thì dễ hiểu, nếu biết ai nói dối mà là ngừoi thân của mình mình cũng buồn chứ đừng nói là chồng.. Sao lão nhà bà phải nói dối bà nhỉ? Lão thật ko hiểu tụi Hổ mình rất thoải mái mà
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Tất nhiên là dư thé thì tốt, nhưng con mình nó có bt đâu đúng ko
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Lâu lắm rồi mới thấy bác về nhà rồng nhé
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Hic. Chán toàn tập. Kể cho c nghe. Hôm trc bà bác chồng e sang chơi( thực ra à hôm nào bà ý cũng luơn sang vài lần để soi). Đúng lúc e đang cb cho thằng con ăn cháo. Nó k thích ăn bơ, mà lại đag bị táo nên e muốn cho ăn để tiêu hóa cho nó đẹp nên xay ra trộn chung với cháo. Bác: khiếp mày cho nó ăn ái j mà kinh thế? Cháu: cháu cho nó ăn ơ ( mặc dù đã điên r) Bác: xúc 1 thìa đưa vào mồm , khiếp, kinh thế! Mày nấu thế này t còn đ*o ăn đc nữa là nó ..... ( mặc dù bơ k có vị j các c nhé). M nấu to ntnay nó ăn làm sao đc, phải nghiền nhuyễn thật nhuyễn ra, ntn nó đ*o ăn là phải ( con e vốn lười ăn sẵn r, các c bảo nghe có điên k) Cháu: phải cho nó tập ăn cho quen bác ah, mà ntnay là nhỏ lắm r, chú đag định cho to hơn ý ( vẫn đag điên ah) Bác: thế thì nó đ* o ăn là phải Cháu : e thề là mồm bà ý dính liền với từ đ*o ah. K nhịn đc e mới bật lại. Vâng, thế thì bác áp dụng với cháu bác , cứ ăn nhuyễn như thế xem bo jo nó biết ăn cơm. Thế là hsau bà ý kể ới mc e là " nói nó thế thôi mà nó bảo còn cái thân bác nữa" điêu k. Mc kể với bố chồng, chồng ở trênnhaf xuống nghe thấy, hỏi e. E bảo bà y giỏi chửi thẳng mặt e ý , e còn nể, chứ đi rêu rao thế e khinh. Chồng im. Hôm sau à ý mang chuyện đi kể khắp nơi, tất nhiên là thêm mắm muối theo ý bà ý. Hoho. Vui quá các c ah. Thế mà hwa còn vác mặt sang xin quần ó cho cháu ( sắp đẻ) Lúc e mua đồ cho thăng tôm thì bĩu ngắn bĩu dài , kêu thừa tiền, hoang phí, vẽ chuyện, đồ phục vụ 1 ng mẹ lười....bla bla. Giờ ngọt nhạt xin hết c h. Điên k!!!!
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Ôi mài giỏi thế...là chị là chị bế mịe con đi chỗ khác rồi đấy...chị thẳng tính bộc chộp nên đek im như thế đâu...rồi chị sẽ lôi lão chồng ra xử lí cho bỏ tức.. Ôi cuộc sống , đã điên con lừoi ăn lại còn bồi thêm cho điên hơn...bố khỉ, mình chởi bậy 1 câu nhé..mẹ kiếp