Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Hãm lắm c ah. Nói xin lỗi chứ nhà c e toàn thể loại " đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm" c ah! Trưa nay e đi đám cưới bà ở nhà xúc sữa cho cháu, fa ra bát( bó tay chưa) e về vẫn thấy bát trên bàn " t cho nó uồng gần hết bát đấy, uống xong thì nôn hết ra, t thử thấy kinh lắm, tanh tanh, thảo nò nó nôn hêt! Sao m k mua sữa cô gái hà lan cho nó ăn, sữa đáy thơm ngon, tốt hơn ( bà em vừa sang bảo mua cô gái hà lan mà) "
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Chưa hết ah! Cháu thì đag dặt dẹo, bà thì " m cho nó ăn cháo không thôi, đưng cho rau, thịt j, nó k thik đâu"
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa chị đừng cho nữa, bảo đem thanh lý hết roài , kiếm lại tí xèng chứ ko lại bị bảo hoang phí
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa các cụ cứ thế đấy, ốm mà cứ ăn cháo ko thì lấy đâu ra sức khi nào con đầy ko tiêu hóa đc thì mới cho ăn cháo không thôi chứ
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Ừ nói dối nhiều lắm bà ạ, làm tổn thương tôi rất nhiều, chẳng biết phải làm sao nữa.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Khiếp em lại có cái thể loại bác chồng ntn ah, chị mà là Chóe là chị phang thẳng đấy, ko nể nang gì đâu. Gì chứ cái khoản ăn uống cho con ko ai tham gia đc hết, giống kiểu MC chị suốt ngày con cho thêm gia vị mắm muối cho đỡ nhạt ý, chị còn nhỏ nhẹ với bà giải thích 1 2 lần, lần sau là mình mặc xác luôn. Sao cái lúc xin quần áo ko tỉa lại cho bà ý mấy câu, của nợ.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Các bà có nhiều sáng kiến hay lắm, như MC chị hôm nay bảo, nhà có gói bánh kem gấu mẹ ăn thấy ngon lắm, hay con dầm nhỏ ra pha vs sữa cho Ỉn ăn hic Cái sáng kiến này thì chị k trách bà, vì kiến thức nuôi trẻ nhỏ bà ko có, nên chỉ đơn giản nghĩ là ăn ngon nên mang xuống cho cháu ăn thôi nên cũng ko có ác ý gì, thế cho nên đi đâu cứ phải dặn bà cho kỹ ko về con mình thành vật thí nghiệm ngay.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Chết, khổ thân em tôi quá...sao nhà mài đựoc gì mà được cả họ vậy... Mình đẻ nó ra mình xót đầu tiên chứ sao các bà lại thế nhỉ? Mf mc em có vẻ" xã hội đen " nhở, nói với con dâu thẳng tưng như bà ngoài chợ vậy.. Em cứ mua cô gái hà lan theo ý bà, xem Tôm thế nào để có cái mà oánh lại bà. Nó đã lừoi ăn sữa giời nó cũng ko ăn đâu...huhuh
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Bà phải tìm hiểu vì sao lão như thế...tôi kể 1 ví dụ nhé. Ông bà ngoại tôi ấy, nhìn có vẻ hài hòa nhưng ko ngày nào ông bà ko quặc nhau Ông: em ở nhà xem nó xây cái bậc cửa thế nào nhé. Bà: việc đấy là việc của bọn thợ xây, đay chả biết gì ...ông chán chả buồn nói Bà: ăn gì để em đi chợ mua Ông: già rồi thiết gì ăn, cái gì chả được Những chuyện nhỏ nhặt nhưng khiến cả ông cả bà bực dọc trong lòng sinh ra ít giao tiếp cho " đỡ bực minh" Hoặc ông có lương là cất 1 ít đi vì " đưa thì dễ mà lấy thì khó" Đó, xem kỹ lại thì cũng tại mẹ tôi thật, và cũng có cái tại bố tôi. Vậy là ngày nào ob cũng chủng choẳng..chán lắm Chồng bà mà như thế là cũng đủ chán lắm rồi
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Mà con dâu nói ông bà ko nghe đâu, phải là" con dâu nhà..." Hoặc bà bạn ở tổ bóng nói...thì may ra Mẹ chồng tui còn bảo, ngày xưa 2 tháng ăn dặm luôn chả đứa nào đau dạ dày, con dâu nhà bà X cũng cho ăn kia, nhớn nhanh như thổi..ak ka
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Chuận ko cần chịnh thêm 1 câu nào nuôn
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Lý do á bà, lý do là chống đối, là nói dối để tôi im mồm, là quen mồm nên nói dối thôi.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Vâng. Nói thì tủi thân chứ mẹ e bán " cháo lòng" ngoài chợ nhưng chưa bao giờ chửi bậy lấy 1 câu c ah. Nhắc đến mẹ mà thuơng quá! Mẹ e trước cũng học hành tử tế, làm ở nhà máy " thiết bi y tế" nhưng sau nhà máy khó khăn, luơng thấp mà nhà e 3 đứa ăn học mẹ e phải nghỉ làm về nhà, xoay đủ nghề, bán đủ thứ từ bánh mỳ không, chè bưởi, bánh gối cuối cùng trụ lại ở cái nghề bán lòng lợn. Trước mẹ e bán cả sáng cả chiều. Sáng bố e đến tận lò mổ lợn để lấy lòng mang về cho mẹ e bán sáng, chiều lại bán lòng chín và cháo lòng. Cũng may là bán đc nên cũng ó đồng ra dồng vào. Nhưng 1 tgian sau thì mẹ e cũng yếu hơn nên chỉ bán buổi chiều thôi. Vất vả là thế nhưng mẹ vẫn làm, vì để nuôi bọn e. " nhật ký của mẹ" e nghe lần đầu mà khóc nức nở vì thuơng mẹ.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Chuẩn!!!! Nói dối là bản tính của chồng!!!!
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Vând đề gì thế các cô????????????????????????????????
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Ok. Kiu kiu e Tôm nhé. A Bond lắm mồ hôi lắm nhg chỉ khi nào nghịch quá thui, thế chắc ko phải mồ hôi trộm đâu nhỉ?
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Lại chủ đề mộng chè à. Vđề ko bgio hết nguồn.
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Chóe ơi, chồng em cũng thế à? .
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa T cũng còn vònng dâu đấy, nếu có nhu cầu thì ới t gửi cho nha
Ðề: Tầng 2 nhà Rồng 2012 hay ăn chóng nhớn, bà mẹ VN anh hùng tụ nghĩa Vâng. C e nói dối vô đối! Toàn dối nọ dối kia để tìm đường đi chơi thôi c ah! Chán lắm!