Cần giúp: Con Nuôi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi phuonglinh.12345, 29/3/2013.

  1. phuonglinh.12345

    phuonglinh.12345 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin chào các mẹ !

    Em hiện là nhân viên thuộc 1 công ty nhà nước .Vì 2 đứa đầu của em là sinh đôi , hiện em lỡ mang thai thêm đứa thứ 3 và bây giờ còn 1 tuần nữa là sinh . 6 tháng trước thì công ty vẫn chưa biết e mang thai , hiện e đang đi công tác nên công ty cũng chưa phát hiện ra là em gần sinh . Đầu tháng 4 là em sinh !

    Em lên đây cần kiếm 1 gia đình nào hiếm muộn , ko có khả năng có con để em trao gửi cháu và hoàn toàn không nhận lại con ( đòi con ) . Chỉ gia đình nào thực sự cần con và không quan trọng giới tính thì em mới giao con . Chứ nhiều người đã liên hệ em mà toàn đòi giới tính con nên em ko nhận . Còn nếu để sinh luôn thì em gửi bé vào viện bảo trợ để sau này có người tới xin con nuôi cũng được .

    Liên hệ với em : 0983.................847...............960 - em sn 85 cho các GD dễ xưng hô :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuonglinh.12345
    Đang tải...


  2. mẹ Bún

    mẹ Bún Guest

    Ðề: Con nuôi

    mẹ nó ơi, mẹ nó suy nghĩ lại đi, mình có thể có nhiều cách mà,tính toán lại là dc mà, làm vậy tội cho cháu bé quá
    Chúc chị mẹ tròn con vuông
     
  3. phuonglinh.12345

    phuonglinh.12345 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con nuôi

    Cảm ơn mẹ nó nhé . Nhưng nếu em sinh là em mất việc mẹ nó à . mà 2 đứa ở nhà thì nếu mỗi chồng em làm thì không đủ chi phí lo cho chúng nó . Chưa kể chồng em bên CA nữa , đùng 1 cái có đứa thứ 3 là cả 2 vợ chồng em bị mất việc hết , như thế thì không có khả năng lo cho 2 đứa ở nhà mẹ nó ạ
     
  4. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,457
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con nuôi

    chị đừng làm vậy chị ơi, mẹ và gì em đều làm nhà nước khi lỡ có đứa t3 đều không bỏ sẵn sàng chịu mất các quyền lợi khác, không phải trường hợp quá khó khăn thì không nên làm vậy , tội cho cháu bé, vừa ra đời đã bị chối bỏ, còn chồng chị, gia đình chồng đâu
     
    songngam89 thích bài này.
  5. phuonglinh.12345

    phuonglinh.12345 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con nuôi

    Ông bà già hết rồi thì tiền đâu nuôi cháu :) . Bố chồng ko còn , còn mẹ chồng thì đang điều trị ung thư . Tiền làm của 2 vc vừa nuôi cháu vừa nuôi mẹ chồng 1 phần .. 2 vc mình cũng xót lắm . chứ nuôi cả 3 đứa thì vc mình chỉ có đi làm công nhân thoi . Nếu thế lương 3 cọc 3 đồng thì làm sao nuôi được cả 3 cháu . Để 1 cháu ở GD nào đó tốt hơn vẫn tốt mẹ nó à
     
  6. thuythien

    thuythien BỘT THẠCH - CHÈ VẰNG

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Con nuôi

    Nếu vào em thì em chọn con thôi vì thương và tội cho con lắm ấy,mang nặng đẻ đau,mẹ nó thử xem còn cách nào hợp lý hơn nữa ko,như mình nhận con mình là con nuôi thôi ko phải con đẻ.
     
  7. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con nuôi

    Nói thật là em không tin nổi đây là sự thật đâu nhé. nếu là em thì em sẽ đánh đổi công việc lấy con đấy. trời sinh voi trời sinh cỏ - Mẹ nó đã là mẹ của 2 con rùi đừng lỡ lòng nào từ chối đứa bé đang trong bụng? Còn chồng mẹ nó đâu? nếu cũng suy nghĩ như chị thì.... Chẳng lẽ công ty nhất định sa thải nếu sinh con thứ 3. em thấy nhiều người trong nhà nước vẫn đẻ con thứ 3 ầm ầm mà.
    cố lên mẹ nó ơi..........
     
  8. phuonglinh.12345

    phuonglinh.12345 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con nuôi

    Chọn đứa thứ 3 thì cả nhà sẽ khổ , kể cả 2 đứa đầu . Biết làm sao được , tùy các mẹ nó nghĩ em như nào . Nhưng bây h đứng trước bờ vực chồng em sẽ bị mất việc 100% , còn em thì có khi không mất nhưng lại bị chuyển sang bộ phận khác lương ít hơn . Trong khi bây h lương của em ở mốc 6tr/1 tháng , ít hơn thì còn được bao nhiêu đâu ! Còn chưa kể mẹ chồng cứ phải vào hóa chất thêm 4 đợt nữa , rồi thuốc than này nọ . Kể phải vào tình cảnh như này thì các mẹ xử trí ra sao
     
  9. bé bờm 88

    bé bờm 88 Bồ hòn Sống xanh

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con nuôi

    E thấy gần nhà e cũng có người trốn đi chỗ khác sinh con rồi nhờ ngta nuôi đến mấy tháng - 1 tuổi thì mình nhận về. như là mình nhận con nuôi ý ạ.
     
  10. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con nuôi

    mẹ nó thử nghĩ cách này xem. lúc đầu có thể tội cho em bé, nhưng sau này đỡ hối hận....
     
  11. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,870
    Đã được thích:
    3,371
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con nuôi

    mỗi nhà mỗi cảnh , chúc chị có lựa chọn đúng đắn nhất.
     
  12. me_yenlinh_chichbong

    me_yenlinh_chichbong mẹ 2 con gái

    Tham gia:
    28/5/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con nuôi

    mẹ nó ít nhất còn có 2 vợ chồng, rau cháo nuôi nhau cũng xong, em đây một mình nuôi 2 đứa bé tí, lại còn thuê nhà, làm lụng vất vả nhưng mà vè tới nhà nhìn thấy 2con là hết mệt luôn, đừng vì khó khăn trước mắt mà bỏ đi khúc ruột của mình. Mong mẹ nó suy nghĩ lại, đưnngf để sau này hối hận mẹ nó nhé
     
    mebeshop thích bài này.
  13. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con nuôi

    mẹ này khó hiểu , nhà như vậy là có điều kiện còn không nuôi , đã biết có con thứ 3 là ko thể sao ko chịu kế hoạch. mà mang nặng đẻ đau 9 tháng trời xong đem cho. mẹ nó người bên luơng hay giáo ? em đoán bên luơng. mẹ nó có con rồi cho nên không thể nói là mang thai nhưng không biết , vậy cái lúc mới có sao không biết bỏ đi để nó to rồi mới tìm cách giải quyết theo chiều hướng ấy ? mẹ nó lập cái topic mà thấy mẹ nó lạnh lùng quá , dù sao em nói gì không đúng mẹ nó đừng để í , có khi mỗi nhà mỗi cảnh và sự việc không đơn giản vậy. Mong là đứa bé sẽ được trào đời , còn ai nuôi thì miễn bé có cs tốt là đc rùi
     
    Đồ gỗ nội thất thích bài này.
  14. sharahoang

    sharahoang Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    4,691
    Đã được thích:
    1,375
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con nuôi

    chẳng phải ném đá, nhưng mẹ này làm như thế thật k có lương tâm, con mình rứt ruột đẻ ra, chưa vào bc đường cùng mà đã có ý định bỏ con, trẻ con nó không có tội, chưa đến nỗi nào để mà chọn cách bỏ con, k thể chấp nhận đc. Mà trong khi đó chưa biết người nhận nuôi có phải là người tốt hay k, nhận nuôi với mục đích gì, con mình giao cho người ta sẽ ra sao. Là mình thì mình sẵn sàng bỏ tất cả để giữ lại con, sẵn sàng bươn trải lăn lộn để nuôi con
    hơn nữa mẹ này là người có học, k phải k nghĩ ra cách nhờ người nuôi hộ vài ba tháng rồi nhận lại con như là nhận con nuôi. Vậy mà vẫn chọn cách bỏ con. Thật sự k hiểu nổi, cá nhân mình nghĩ bản chất sự việc k đơn giản như mẹ ấy nói
     
  15. Me_Thoxinh

    Me_Thoxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    1,722
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con nuôi

    Lại đọc được 1 cái này nữa. Đúng là chẳng biết phải nói sao bây giờ. Người mong thì ko có, người ko mong thì lại có, rồi lại đem cho! Nếu bạn có thể xin 1 công việc khác để làm thì hãy cố gắng. Con cái là trời cho. Mà nếu chồng bạn làm CA thì cùng lắm là bị phạt thôi chứ nhỉ? Thời xưa mà mình biết có người có đứa t3 rồi vẫn sinh, chấp nhận bị kỷ luật Đảng, mất chức, nhưng rồi vẫn cố gắng và vẫn lên lãnh đạo đấy, ko lên được cao nữa thôi. Cho con như vậy tội lắm bạn à :( Rồi mình sẽ mãi day dứt và luôn nghĩ về nó thôi.
     
  16. trangiabaohd

    trangiabaohd mẹ bé gia bảo

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    1,543
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con nuôi

     
  17. minhhuong8684

    minhhuong8684 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    1,263
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con nuôi

    Bạn lạnh lùng quá......... Chúc con khỏe mạnh, sau này trên đường đời gặp nhiều may mắn....
     
  18. miu_miu83

    miu_miu83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con nuôi

    Mình cũng nghĩ mẹ này bịa chuyện, tự dưng bảo đem cho con cứ thấy bất nhân thế nào ý. Mà chồng là công an cũng làm vậy được sao?
     
  19. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con nuôi

    đúng là 1 con người man rợ ,man rợ hơn những kẻ giết người ,gieo nhân nào gặp quả đấy ,ngừoi ta đi ăn xin cũng ko bỏ con mình, bởi thế mình mới biết mẹ mình nuôi 7 đứa con vất vả thế nào ,nghèo khổ nhưng chưa bao giờ thấy ba mẹ than vãn .Những người như bà mẹ này ko phải là con ngừoi vì con ngừoi phải có nhân tính
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  20. betunyeu93

    betunyeu93 Yêu Tũn Tĩn

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    1,201
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con nuôi

    Thôi các mẹ đừng ném đá bà mẹ này nữa , cho đi có khi tốt hơn cho bé khi nó có người bố người mẹ yêu thương và cần nó hơn vợ chồng nhà này
     

Chia sẻ trang này