Tui chưa làm bà ạ, chỉ làm trước cho Lucas thui Con giờ đã có hai quốc tịch rùi, lở tui có nghèo sau này con cũng có chút tương lai
Chị có xuống saigon tuần vừa rùi nhưng mà đi ctac, chạy như là bị đuổi mà đi xe cty ghét lắm em à. Muốn ghé vào đâu cũng ngại lần sau đưa con xuống (1 tháng nữa) Sẽ hú hí cùng mọi người 1 buổi luôn
làm gì mà bi quan quá vậy bà...trời mưa nghe bà than nữa...t nẫu cả ruột đây! cố lên bà ơi...:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave
Nhắc đến cơm cháy thèm quá chị ơi, em cũng thích ăn cái đó lắm, nhưng em cũng toàn mua trong siêu thị bán theo từng gói. có bán cả theo kiểu kg nữa hả c?
chắc vậy quá em ơi...vì mọi người mắc việc vào ngày đó nhiều quá...mà tina hình như đang phải dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị tết nên kg có vào nhà..