Văn hóa giao thông: có ai bị như mình không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nghecon29409, 20/1/2010.

  1. nghecon29409

    nghecon29409 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Bức xúc quá các mẹ ơi!
    Sáng nay trên đường đi làm, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì mình đi từ từ để dừng lại. ĐỘt nhiên có một ông đi đằng sau mình đâm vào đít xe (chắc là phanh không kịp) rồi còn bảo mình: "Con điên! đi đứng như thế à..." sau đó thì phóng xe vượt đèn đỏ đi mất. Mình cũng chẳng kịp nói gì cả, mọi người xung quanh thì ngán ngẩm lẵc đầu... Văn hóa giao thông của Việt Nam đây ư????????
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nghecon29409
    Đang tải...


  2. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,164
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Tớ gặp nhiều trường hợp là: đèn đỏ, mình dừng lại, nhưng người đằng sau cứ tuýt còi, ý là tránh ra cho họ vượt đèn đỏ, hoặc mình cũng vượt đèn đỏ để họ đi. Mình thì ko thèm để ý đến họ, vì mình dừng xe đúng làn đường, chấp hành đúng luật lệ giao thông. Kệ họ tuýt còi. Sao mà nhiều người vô duyên đến thế nhỉ?
     
  3. anh_ducthang

    anh_ducthang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tớ đi đường đang đèn vàng sang đỏ, tớ dừng lại thế là bị húc một phát từ đằng sau lại vượt bên trong mình, xong nó quay ra chửi mình nữa chứ, vừa đau vừa tức. Tớ cũng quay ra định chửi lại thì nó vượt đèn đỏ đi mất tiêu. Rút kinh nghiệm lần sau cứ đèn đỏ tớ dừng lại là lại ngó hai bên xem có ai định tông vào mình không. Chán.:mad::mad:
     
  4. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Mình gặp trường hợp này vài lần rồi. Quay xuống định quát thì thấy họ trợn mắt quát mình trước, mà ngôn ngữ thì...shock luôn. Thôi đanh im cho xong chuyện. Có hôm mình đi đường, 1 ông phóng vèo qua k xin đường quặt phải luôn khiến mình suýt ngã. Ngứa miệng mình nói: "Ông đi kiểu gì thế?", hic, k ngờ ông già đầu 2 thứ tóc bậm trợn đốp chát: "Tao đi kiểu l... đấy, mày muốn hỏi gì nữa không?" Mình choáng quá.
     
  5. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Mình gặp nhiều trường hợp như này rồi, ức lắm cơ khó chịu k chịu được
     
  6. nghecon29409

    nghecon29409 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Công nhận là văn hóa giao thông ở Việt Nam thì không thể nói hết được. Người ta đi ra đường thì luôn cho mình một cái quyền là mình luôn luôn đúng, mình thích đi kiểu gì thì đi và sẵn sàng tung hê hết mọi thứ khi có vấn đề gì xảy ra. Bó tay chấm com luôn!
     
  7. Mẹ Bun còi

    Mẹ Bun còi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Chỉ có ở Việt Nam.............
     
  8. vung

    vung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/8/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu là tớ thì tớ cũng chửi lại cho bõ tức, dù chỉ là chửi với theo, nhưng ít ra cũng giải tỏa được bức xúc. Thích chiến thì tớ cũng chiến luôn. Mà hình như là 1 lần tớ chiến rồi thì phải (Tất nhiên chiến cùng chồng)
     
  9. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Em gặp chuyện này rồi, nhiều người muốn vượt đèn đỏ cứ thúc người khác vượt theo, nhanh một giây chậm cả đời lúc xảy ra tai nạn chỉ thiệt thân thôi.
     
  10. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chỉ sợ thiệt thân người vô tội đang đi đường ấy bác ạ! Chứ những người đi ẩu vậy lại ko sao mới tức chứ!
     
  11. Gấu Nhím

    Gấu Nhím Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    4,444
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    223
    ôi trời ơi, những chuyện tương tự bực mình ngoài đường thì nhiều lắm. Có hôm em đi đến đèn đỏ thì đường đông quá, mọi người chen nhau, nên em cũng phải cố nén mình cho vào một góc, nhưng có một đôi đứng sát em, hai người k đội mũ bảo hiểm, quay lại lẩm bẩm nói em là còn cố chen, trong khi hai người đó vừa nói dứt lời, đã k có mũ bảo hiểm còn cố chen thế là "vèo" vượt đèn đỏ đi.Hix, k hiểu là nói ai hay nói chính mình.
     
  12. ben10mum

    ben10mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    1,145
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    723
    Mình cũng bức xúc không chịu được vì cảnh này đấy, đi đường muốn rẽ phải thì đi sát lề bên trái rồi tạt đầu một loạt xe để rẽ chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa. Hôm trước tớ còn chứng kiến một vụ tại ngã tư Cửa Nam - Lê Duẩn: đèn đỏ, được phép rẽ trái nhưng phía trên đầu sát vạch trắng thì toàn những người đi thẳng, có một chiếc otô 4 chỗ màu đen láng coóng ở đằng sau muốn rẽ nhưng các bạn biết không. Hắn ta không còi, không xi nhan, không ra hiệu gì mà cứ thế đâm thẳng vào xe máy của một chị đỗ đằng trước sát vạch trắng rồi. Chị ấy giật mình quay lại thì thằng khốn kiếp kia vẫn không có động tĩnh gì mà lại tiếp tục húc tiếp vào xe của chị ấy để đi (khốn nạn thế không biết), chị ấy sợ quá phải vượt qua vạch trắng mà nơm nớp nhìn mấy chú công an đang đứng đằng trước vì sợ bị phạt. Tớ nhìn mà ức thay cho chị ấy, chỉ muốn xông ra chửi cho thằng khốn kiếp ấy một trận, nó cậy nó ngồi trong đó thích đâm ai thì đâm, đúng là không còn gì để nói nữa.
     
  13. Hien xinh xinh

    Hien xinh xinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ui, em cũng đang bức xúc vì cái vụ này đây. Cái chân em đang đau ê ẩm đây. Hôm nọ có việc đi qua đường Trường Chinh, bị tắc đường, người người chen nhau, nhà nhà chen nhau. Em bị 1 ông cũng già già rồi chen cho, đâm cho quả vào chân. Lại còn nói mình nữa chứ. Giả sử đấy là thanh niên thì mình chơi luôn. Híc. Ức mà không làm gì được.
     
  14. meo_em

    meo_em Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Cũng có thể là kẻ gian muốn giật túi xách nữa. Thường là bọn giật túi sắp xếp cả, 1 đứa tông xe từ đằng sau để mình quay lại đằng sau,ko để ý đằng trước, đồng bọn của nó ở trước giật túi rồi phóng đi mất. Tốt nhất là mình cảnh giác vẫn hơn :D
     
  15. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Hik tối hôm qua em đi về nhà. Đã đi học về muộn thì chớ, lại còn đói và mệt vì cả ngày chạy như con thoi trên cơ quan thì lại gặp ngày bà hàng xóm lắm mồm. Bà ấy cho em 1 tràng về cái chuyện xin sang đường ko cẩn thận. Mà rõ ràng là bà ý đi linh tinh. Điên thế. Định quát nhưng mà nghĩ hàng xóm lắm chuyện nên phải thôi. Công nhận nhiều người vô ý thức thật
     
  16. TuongVi4884

    TuongVi4884 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Hix, trước tết em cũng gặp 1 vụ tương tự. Ức chế ko chịu nổi. Lúc em dừng xe để tránh xe bus thì nghe thấy tiếng chửi:" Con điên...", rồi còn cố tình đâm 1 phát vào đuôi xe em. Em quay lại lão ý còn chửi thêm vài câu. Ko thể nào tưởng tượng đc là mình đang đi giữa đường phố HN :oops:
     
  17. Loanhoang

    Loanhoang 0904.320.310

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    5,181
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Em thấy đấy là chuyện thường tình ở huyện mà, ở đâu chứ ở việt nam thì không có gì đáng ngạc nhiên cả chị à! Em chỉ ngạc nhiên về văn hóa giao thông Lào thui, vì em ở đấy 3 năm mà. Lúc mới sang ý, em sang đường đưa em người Lào cứ kéo em lại, không cho em sang đường bảo là chị phải đợi cho đến khi không có xe mới được sang, ôi ngạc nhiên quá, ở Vn mà làm vậy dễ chắc đến Tết thì may ra mới sang được đường, hihi.
    À còn cả cái vụ công an thổi còi nữa chứ, đang ngồi sau xe thằng bạn đi chơi, thấy tiếng còi toét 1 cái, thằng bạn dừng xe, em hỏi dừng làm gì đi đi. Nó bảo k được ở đây cảnh sát thổi còi phải dừng lại xem có phải thổi mình không, nếu không thì mới được đi, hihi, buồn cười quá!
     
  18. duynguyen

    duynguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chị ấy phải cảm ơn anh lái xe oto chứ lị..vì nếu dừng xe ở phần đường rẻ trái mà đi thẳng thì sẽ bị phạt đi sai làn đường, nhẹ nhàng thì 90.000 còn nếu có hình thức tăng nặng thì tiền phạt lên đến 200.000 và biện pháp chế tài giam xe 30 ngày vì thêm các tội sau: cản trở lưu thông bình thường của các loại xe khác, vượt đèn đỏ (nếu ngã tư đấy có 2 tín hiệu đèn)
    Mời các mẹ rảnh đọc lại nghị định 146 của chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong giao thông nhé
    Nghị định 146/2007/NĐ-CP
    http://vbqppl.mt.gov.vn/documents/1140.aspx
     
  19. bốsuzi

    bốsuzi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    hjc, tớ cũng có lần bị một ông già tầm 5, 6 chục lao vào, bố ý đi ngược đường quệt vào mình, cũng không ai ngã nên mình cũng không nói gi` rồi, thế mà bố ik' lại còn cố ngoái đầu lại chửi mình mù, hjc, thế mới sợ chứ! Điên tiết lên mình vứt xe giữa đường quay ra hỏi ông chửi ai thì lại im thin thít ko dám hả miệng, mọi người thấy mình quay lại cũng can nếu không thì phải ăn mấy cái tát để lần sau nhớ giữ mồm giữ miệng :D
     
  20. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Nhắc đến chuyện này em lại nhớ, cách đây ít năm em với ax về thăm quê trên đường đi từ Ninh Bình lên Hà nội đến đoạn Văn Điển lúc đó trời cũng nhá nhem tối ( 6h chiều) một em phóng như bay tạt xe hai vợ chồng em làm tụi em suýt ngã. Em vừa lẩm bẩm " Đi như thế không tai nạn mới là lạ" Hix, không biết có phải "miệng em độc" không nữa nhưng đi được khoảng 500m thì tụi em thấy có đám người xúm quanh một vụ tai nạn. Em nói chồng dừng xe xem sao thì hóa ra " em hồi nãy". Em đó bị xe đè lên chân gẫy chân ( vì trước đó chân mới gẫy chưa lành). Thấy mọi người xúm quanh mà không ai giúp em đó, có bác còn cằn nhằn "nó đi ẩu lắm tí nữa làm tôi ngã".
    Em vội nhảy xuống xe đỡ em ấy vào quán bên lề đường. Dựng xe giúp em và hỏi số điện thoại để báo về cho gia đình đến.
    Sau 3 hồi chuông điện thoại thì giọng một bác đứng tuổi
    - Bác " Alo, ai đó?"
    - Em " Đây có phải nhà em.... không ạh?"
    - Bác " Đúng rồi"
    - Em " Bác ơi, bác đến ngay đoạn Văn Điển. Em nhà mình bị tai nạn. Đang ngồi ở quán....."
    - Bác "Thế xe có bị sao không" hix.
    Bác ấy chẳng hỏi xem con bác có bị sao không nữa :(. Chỉ quan tâm mỗi cái xe :(.
    - Em gác máy vì chẳng biết nói gì hơn

    " potay"

    Còn chuyện dừng đèn xanh đèn đỏ em bị chửi hoặc bị đâm vào đít xe là chuyện hàng ngày. Có ông còn chửi mình con này con nọ hix. Chán lắm!
     
    Sửa lần cuối: 16/2/2010

Chia sẻ trang này