Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi em vừa mới cưới xong, em cũng muốn bắt đc rắn mà không biết có kịp ko nữa. Huhu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đằng nào cũng đang mập, nên làm luôn rùi đi kiếm xiền giảm cưn bà ah. Lâu hông gặp bà, giờ khác nhiều hông? Bà lên bao nhiêu cưn rùi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn bị cop ảnh trả hàng đơi nàng ơi, hôm nay nàng vẫn chém tưng bừng thía này thì yên tâm quớ rùi, bầu bí đi lại là phải cửn thận đới ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc xong bài này của NhimBi chị buồn cười... vcđ =)))))))))))) Chết mất vì nó dùng từ Tạo bão thôi nhỉ, hí hí, mùa bão đến rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Poka sốt đấy, mà nó còn chém dư lày, cứ bảo sao mà bão ko vù vù kéo tới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bốt ảnh cháu tui đê Hóng quớ hóng quớ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, tuần mới mong nhận được nhiều nhiều bão 2v của nhà mình nhá. Tuần vừa rồi e phải nghỉ làm nằm nhà cả tuần vì e nôn nhiều quá đến lả hết cả người ạ, không vào hóng hớt với nhà mình được buồn quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào buổi sáng cả nhà, em lượn vào điểm danh tý. Chúc mừng em Mẹ Hà Giang có em cu tý nhé, bà nội và bố cháu cứ gọi là hớn hở cả ngày nhỉ. Tình hình không bít mọi người nghén ngẩm từ khi nào còn em tới hôm nay vẫn chả thấy nghén ngẩm nôn oẹ gì cả, ăn khoẻ như voi. Sao lạ thế nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà.... Cuối tuần qua, từ T6 là mềnh đã bận tíu tít hết việc nọ đến việc kia.... sao cứ đến ngaỳ quan trọng thì lại bao nhiêu việc dồn đến ... hic hic ... Ko đi thăm Cốm và Dola đc nên chỉ bít hóng ảnh các mẹ đến thăm con thôi ... Chúc 2 con hay ăn chóng nhớn, ngoan nhé ... Chúc Cả nhà tuần mới lại nhiều tin vui ! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía, ko nghén là tốt lắm rồi Lục em ạ ! Đi nhẹ nói khẽ cười duyên nhé ... Thế tình hình mẹ em thế nào rồi ? @ME Ha Giang: Chúc mừng kquar siêu âm tốt của 2 mẹ con. Chúc mừng em đã săn đc rắn chuẩn men !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không nghén ngẩm rì thì chị chịu khó măm nhiều vào cho cháu em khỏe nhé! Mà chị lên lịch đi khám ở đâu chưa? Mẹ chị làm đợt hóa trị vừa rồi như thế nào?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn chị nhiều ạ, mẹ em truyền xong đợt 2 rồi ạ. Đợt này ít thuốc hơn đợt 1 nên đỡ mệt hơn, nôn ít hơn và ăn cũng khá hơn đợt trước chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi ôi, đừng mong nghén, nghén khổ lắm chị ơi, e giờ chỉ mong cho mau hết nghén để còn ăn bù vì sợ bé thiếu dinh dưỡng quá đi mất. Hồi tập 1 e cũng ăn khỏe chả nghén ngẫm gì đâu chị ạ, e thấy bầu bí mà không nghén là sướng nhất đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ chị đợt 2 truyền thuốc = 1/2 lần 1 nên cũng đỡ mệt hơn em ạ. Chị có bà bác họ hàng làm bác sĩ sản nên chắc sẽ qua đó để bác ý khám cho
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi hi tại thấy mọi người ai cũng nghén mà mình không thấy gì đâm ra lại hơi lo lo Tớ từ khi có bầu lại ăn khoẻ ra bạn ạ, mỗi bữa phải 2-3 bát cơm. Tầm 10h và 15h lại phải ăn phụ thêm hộ sữa/chuối/khoai....chắc bầu con gái thì không bị nghén he he. Em gọi bé nhà em là Tiểu Tỵ cả nhà ạ, không gọi là Lục Tý nữa vì em nghĩ khả năng rất cao là con gái (tháng thụ thai là con gái, các dấu hiệu bầu bí cũng con gái luôn)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em có kết quả siêu âm tốt nhé. Bố với bà nội thích nhé, đúng như ý nguyện luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi bầu bí công nhận em sợ nhất là nghén các bác ạ, bình thường đã khó ăn rồi, nghén nữa thì ko biết ăn gì cho con khỏe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi zời, người ta mong không bị nghén còn chả được ấy chị ạ, chị phải mừng vì mình không bị nghén chứ, giờ em tạm gọi là qua giai đoạn nghén rồi, hic nghĩ lại vẫn thấy sợ(, hôm nào c đi SA về loa kết quả lên cho cả nhà mừng chị nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi thế là mừng chứ chị, chúc chị ăn uống ngon miệng cho con phát triển tốt nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào tuần mới cả nhà, em hóng ảnh hôm nọ các chị đi thăm em Cốm và em $$$ quá. Em cũgn báo cáo với cả nhà hôm qua em đã làm IUI. CHiều nay em sẽ đi siêu âm lại xem trứng đã rụng chưa. Khi nào có kết quả em sẽ vào báo cáo với cả nhà nhé. Báo cáo của em đến đây là hết ah.