Nhiều trẻ đứt chân vì miếng inox trên bô xe (Dân trí) - Đang ngồi sau xe của bố, mẹ chạy chiếc Air Blade sát bên cạnh lướt qua, cháu bé bỗng hét lên đau đớn. 3 ngón chân của cháu gần như đứt lìa vì bị miếng inox gắn thêm trên bô xe mẹ cứa vào… Cả 3 bệnh nhi đều bị một kiểu vết thương trên mu bàn chân. Trong vòng 3 tháng gần đây, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận 3 bệnh nhi bị đứt chân với cùng một vị trí: vết thương kéo dài từ giữa mu bàn chân đến ngón cái của bàn chân; trong đó có một em bị đứt lìa 1 ngón. Cả 3 đôi giày mà các bệnh nhi này mang cũng bị “chém” lìa quai. Cả 3 trường hợp đều gặp nạn do bị miếng inox gắn thêm vào bô xe Air Blade cứa vào. Có nạn nhân phải trải qua 3 ca phẫu thuật và hiện vẫn còn nằm viện. Ngày 4/11/2009, bé T.T.N, 4 tuổi, đang ngồi sau xe bố, mẹ chạy chiếc Air Blade lướt sát qua. Cạnh dưới miếng inox gắn thêm ở bô xe lướt ngang qua bàn chân, cắt đứt quai giày và 3 ngón chân của bé N; riêng ngón thứ 2 bị đứt lìa. Đến nay sau hơn 2 tháng, dù đã được nối ngón thành công nhưng vết thương của bé N vẫn chưa lành hẳn. Miếng inox gắn thêm vào bô xe đã gây tai nạn đáng tiếc cho nhiều trẻ nhỏ và có thể cho cả người lớn. Chị L.Th.P., mẹ cháu N, xót xa: “Chỉ vì muốn làm đẹp chiếc xe như mọi người, tôi không ngờ lại gây ra vết thương nặng nề cho con mình. Tiếng thét đau đớn của cháu ngày hôm đó đến nay vẫn ám ảnh tôi”. Anh N.H.T, cha của bệnh nhi N.H.A, 7 tuổi, cho biết, cũng vì miếng inox gắn thêm vào bô xe Air Blade mà con anh đã bị cứa đứt mu bàn chân. Gần đây nhất, ngày 9/1, bé N.H.A ngồi chơi trong nhà, gác chân lên xe. Mẹ về dắt bộ xe Air Blade đi ngang qua, cạnh dưới của miếng inox gắn bọc bô xe đã cứa đứt quai giày, 2 ngón chân cùng 2 sợi gân ngón chân thứ 3 và thứ 4 của cháu. Hiện cháu A vẫn chưa hồi phục hẳn. Bé T.N đã nằm viện hơn 2 tháng nay nhưng vẫn chưa hồi phục hẳn. Theo tìm hiểu của Dân trí, nguyên thủy bô xe Air Blade không có miếng inox, chỉ là nhựa đen. Sau khi mua xe, nhiều người đã dùng miếng phụ kiện bằng inox gắn thêm bên ngoài bô để làm đẹp, đáng tiếc là cạnh dưới miếng inox này quá sắc, gây nên những tai nạn đáng tiếc cho trẻ.
huhu, vậy là do tác động của ngoại cảnh ý chứ. MÌnh đang đèo con mà có ai đi xe này phóng tạt ngang mình thì biết làm sao để tránh bây giờ. Thôi mình cùng phát động bố mẹ nào có xe này thì tháo miếng inox đó ra nhé. Thêm một người tháo là bớt một nguy hiểm cho con em chúng ta rồi.
Em thì nghĩ thêm miếng cao su hay cái j vào chứ tháo inox thì trơ bô ra bỏng cũng tèo bác ạ, sợ nhỉ, chuyện tưởng đơn giảm mà ko đơn giản tẹo nào híc
hị hị, nhưng đúng là bô xe nào cũng nóng mà. Có lẽ loại xe airblade này có bô ngang tầm với chân trẻ con rồi Từ lúc đọc tin này xong cứ bần thần hết cả người vì ngày nào tớ cũng phải đèo con đi học mà (
bé kẹo nhà em chưa đi học nhưng bé cứ đứng gần cái xe máy cái là em hét lên tránh xa cái bô ra, lần nào cũng thế lải nhải mỗi câu đấy, nên dần dần theo thói quen cháu cũng đứng xa cái xe máy, trộm vía, nhưng sau này đi gửi leo lên leo xuống suốt chắc mẹ cũng phải cẩn thận.
mẹ cháu tập cho con thói quen xuống xe phía không có bô xe ý. Rồi đi về nhà chú ý để bô xe phía sát tường để con không sơ ý chạm phải. NÓi chung chủ quan mình thì không sao, chỉ lo tác động của ngoại cảnh thôi
hic, đúng là chả hiểu làm đẹp được bao nhiêu lại gây thêm họa. Nhiều lúc trông con cũng khó tránh khỏi trường hợp bất ngờ thế này, nghe mà rùng mình ý mẹ Kẹo ạ, hic
chỉ hình dung thôi mà thấy lạnh toát cả bàn chân, tim đập thình thịch nữa. Còn vụ đi đường rất nhiều ng k khóa mũ bảo hiểm, nếu mũ rơi ra đằng sau thì xe sau ngã như chơi vì nó là khối tròn, mình lạnh sống lưng khi lần có bầu sắp đẻ mình đi 1 mình xe to, ngày hôm đấy thế nào mình bị đi sau vụ mũ rơi 3 lần, hoảng hồn chẳng dám đi xe nữa. Đi xe có con càng phải cẩn thận hơn.
Công nhận bây giờ họ cứ làm thêm những chi tiết cho thêm vào xe làm gì ko biết nữa, bình thuwongf thì ko sao, xảy ra chuyện mới thấy hối!
có khi phải lập topic cảnh báo các trường hợp nguy hiểm đi, ai nhìn/ nghe thấy trường hợp nào thì post lên cho cả nhà cùng đề phòng! Ngày càng có nhiều tai nạn do bất cẩn mà ra!
Ôi sợ nhỉ. ko biết nó như thế nào mà gấy nguy hiểm thế, để mai ra đường ngắm xem thế nào Nghỉ rùng cả mình, giờ đi đường lại phải chú í thêm cả vụ này nữa, mong có mẹ nào làm rồi hãy tháo ngay ko nguy hiểm quá
Đúng là nguy hiểm quá các bác ơi,em chưa chồng con gì nên cũng đỡ nhưng nghe xong cũng rùng mình .Hay các bác cho con ngồi đằng trước vậy có thể sẽ đỡ nguy hiểm hơn ngồi đằng sau (đấy là theo em nghĩ thôi )nhưng chắc là cũng khó nhỉ .LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ CÁC BÁC ƠI?
ĐỌc mà thấy lạnh hết cả người. hỡi các bố, các mẹ ai có xe Ari mà có miếng Inox bảo vệ hãy tháo ra để tạo thêm sự an toàn cho các bé.