Cái dòng đỏ đỏ --> phố đấy là Trần Bình Trọng Cái dòng xanh xanh --> hồi xưa mới phải thế thôi chứ bây giờ thì mình cứ khai nghề nghiệp bình thường, không cần phải dấu má của công an phường đâu. Trừ khi làm hộ chiếu riêng cho con mới phải dấu của công an phường. Chồng tớ cũng mới làm đợt tháng 7 mà.
Ái chà, nghe chừng nhà Hoa sắp bừa bộn đến nơi rồi? Ai đến cũng tay xách nách mang thế này cơ mà, hihi....
Trà ơi, kiu kiu nhé, tớ nhận được mail rồi. Đã làm lịch cho con mờ ảnh mẹ chụp xấu quá làm hỏng hết cả lịch. Chắc cuối tuần lôi hết quần áo đẹp ra rồi bắt 2 nàng mặc cho mình chụp ảnh vậy, .
Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật xã nhà tớ, vì là giữa tuần nên lão ý không có nhà, sáng ra tớ nhắn tin chúc mừng với lời lẽ đầy yêu thương rồi (lâu lắm rồi không nói ngọt ngào với chồng;-)). Nhà tớ vì 2 vợ chồng xa nhau nên có lẽ SN chỉ đơn giản thế thôi, còn nếu may mắn được vào lúc ở nhà thì cũng sẽ tổ chức cái gì đó cho vui, nghĩ cũng thương thương, xa vợ con ở trên đó buồn lắm. Nhà tớ đang gấp rút để được về HN đây, hy vọng lời chúc chuyển về HN của các bạn sớm thành hiện thực để vợ chồng con cái tớ sớm được ở gần nhau, có cơ hội thể hiện tình yêu và trách nhiệm với nhau hơn. Ở xa mãi thế này tình cảm và sự chịu đựng cũng sẽ bị mài mòn đi, nguy hiểm lắm. @Bình Lola: em lola xinh nhỉ, nhìn yêu thật, để dành anh bon nhé ;-) @An: An mua sắm gì ác thế, mà bà máu thật nhỉ, nghỉ hẳn 1 tuần cơ à, các sếp không nói gì à? @all: tôi sẽ cố gắng tham gia vụ off này, hứa hẹn sẽ rất vui và hoành tráng, đồ của mình cũng đang chật tủ đây, nhưng chắc chẳng mang đi được, cồng kềnh lắm.
Phải có nam có nữ ah thế thì gay nhỉ nhà tôi lão chồng thì ko tin rồi chả biết rủ ai đây? À mà bà đăng ký sau bao nhiêu ngày thì đến lượt tôi nghe nói là chờ cũng khá lâu???
tớ mới đổi hộ chiếu thêm ảnh con vào chứ ko làm hộ chiếu riêng cho con, cũng phải lấy dấu xác nhận của phường, ảnh phải đóng dấu ráp lai.
Báo cáo trưa nay tớ đã về nhà dọn tủ rồi khệ nệ tha đi 1 túi . Cuối tuần này rồi tuần sau tớ lu bu sợ ko có thời gian nên tiện hôm nay về tha đi luôn cất trên công ty cho tiện "nhảy" đi ọp
>>Bình Lola: Em Lola xinh quá. Em Léa chắc cũng xinh như chị Lola. May mình dấm sẵn em Léa rồi. Bà Bình nhớ tôi đặt gạch đầu tiên và bà nhận thông gia rồi đấy nhá. >>Minhbon: chúc mừng sinh nhật anh xã nhé. Chúc anh sớm được về Hà Nội để có thời gian chăm sóc gia đình.
Câu này thì ối bà vỡ mộng, cảm ơn nỗi gì Trà ơi. @Phương: Hôm đo tớ mang mấy thứ đi cho Quân nhé. (Ko trong trương trình thanh lý)
Than thở tẹo, Toon nhà tớ 1 tháng nay tự dưng lại tè dầm sau gần 1 năm ngon lành cả đêm. Tớ đã hạn chế ko cho uống sữa nước tối nữa thế mà vẫn vậy. Có sao ko nhỉ, có phải cho con đi khám ko, mà khám thì khám ở đâu cơ chứ ????
Lola xinh thế, lại có cái áo hello kity rõ yêu nữa chứ. @MInh Bon: chúc mừng sinh nhật xã nhà bà nhé. Bà này mà chuyển hết lời chúc của Rắn cho chồng thì cũng khối xiền tin nhắn đấy nhỉ. Tiện thể cho tớ hỏi, nhà Minh còn nhận đặt măng ăn tết không? @Hương nhím: ảnh đẹp quá bà ạ. Có khi mình phải ghi cái tên sapa vào sổ, ít nữa đi du hí nhỉ. @ALL các bà thanh lý: tôi có nhu cầu mua túi quàng qua vai dài xuống đến hông, bé bé thôi để đi chơi tết đựng tiền mừng tuổi cho con. bà nào dư thì đem đi giúp tôi nhé (và nhớ để phần cho tôi đừng để ai cướp nhé) Mà hôm nào ọp í nhỉ lại để em MN ở nhà à?
Thoa ơi, anh Mộc có một dạo cũng ko tè đêm đâu. Nhưng gần đây vẫn đi tè đêm đấy. Bà huấn luyện con gọi đi tè đêm đi. Anh Mộc giờ mỗi lần buồn tè thì ngồi dậy gọi mẹ là mẹ bật dậy liền --> kéo cái chậu con để sẵn ở bên giường ra xi tè.
Kiên nhà tớ thì cứ khoảng 1-2h là mẹ gọi dậy xi tè sau đó mẹ đi ngủ là đến sáng cũng k tè dầm (kekeke, mỗi tội hôm nào cũng phải canh tầm 1-2 h sáng cho xong bữa đái của ông con rồi mới đi ngủ
Bọn trẻ con bị lạnh là hay tè dầm đấy. Check xem con có bị lạnh ko? BA nhà tớ ko tè dầm và biết gọi đi pee poo từ lúc tuổi rưỡi, hơn nửa năm nay mẹ không biết mua bỉm tã là gì. Thế mà từ khi rét toàn phải mặc bỉm ở nhà (ở lớp ko tè dầm nhé) vì toàn tè ra quần, tè xong mới gọi. Đêm thỉnh thoảng cũng tè dầm.
Bin nhà tớ thì trộm vía chỉ tè một lần trước khi đi ngủ rồi ngủ một mạch đến sáng.Thế nên mẹ được ngủ ngon. >>Thoa: Tớ nghĩ cũng có thể là do trời lạnh, bọn trẻ con nó ít ra mồ hơn nên sẽ tè nhiều hơn. Trước khi đi ngủ ấy cho Toon đi tè rồi khoảng 2-3h sáng dậy cho con tè, thử vài hôm như vậy xem có đỡ hơn không. Mỗi tội là mẹ phải dậy đêm thì hơi mệt.