Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oài, chị toàn lo cái không đâu. Giới tính không phụ thuộc vào nghén hay không nghén mà nó phụ thuộc vào mỗi cơ thể khác nhau nhé! VD: Em chả nghén ngẩm rì - Con gái, em chồng em nghén - vẫn con gái. Mà giờ chị tập trung ăn uống cho mẹ khỏe, con khỏe chớ đừng đừng lo rì vụ GT, mà cũng chưa nên nghĩ tên cho con vội nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm thứ 7 em trốn làm về cho Kem đi tiêm phòng nhưng mà chiều chủ nhật nó mới thấm thuốc quấy rồi lại hâm hấp nên chả cho đến nhà em $$$ được để gặp các bác các cô, thôi lại hẹn dịp khác vậy, hị hị,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc em tháng này làm IUI thành công nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc chị tháng này thành công rực rỡ nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hix, mẹ Mìn mà nên có giảm được cưn đâu, huhu.......lăn nhanh hơn đi roài!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ui em tạch, hi hi hét hổi hộp chuyển sang bùn rùi, hu hu. Lần này có phải nhớ Bác canh hộ em cái na. hu hu.Mà bác ơi em bị niêm mạc mỏng chỉ có 5mm thôi ạ, làm thế nào cho dày lên đc à bác.chu kỳ em ko đều nữa, trứng ko phát triển, em định đi kích trứng, bác tư vấn giùm em với ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng oài, các dấu hiệu nghén rồi bụng nhọn bụng tròn chả đúng cho con giai hay con gái đâu, em đây nghén chả ăn được, rồi thèm của chua, mẹ em cứ bảo con gái mà lại ra thằng cu Kem í, hiii Bác Lục cứ vô tư ăn ngủ đi cho mẹ khoẻ con khoẻ, tận hưởng cảm giác sung sướng được nâng niu chăm sóc trước khi đau đẻ rồi chăm con đêm hôm đi, hiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi....giờ con đỡ chưa bạn? Có tin mật là chuẩn bị ọp đới, có cho con đi được hông?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Làm dày niêm mạc và tốt trứng thì bạn đọc lại bài đầu tiên trang 1 nhé, có khá nhiều cách, còn nếu kích trứng thì ngoài dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ bạn vẫn nên ăn uống bồi bổ thêm vào, trang 1 có cả địa chị thuốc bắc nhà ông Trí mà nhà mình đã có các chị em uống và có kết quả rất tốt, bạn tham khảo thêm xem sao nhé! Cái chính là tinh thần giữ thật tốt bạn ạ, vào nhà mình rồi thì sớm muộn cũng toại nguyện thôi!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vô nhà RR, được gặp MamaDoanh rồi ai cũng sẽ được làm mẹ em nhé! Niêm mạc mỏng, chỉ có 5mm em nên ăn sầu riêng và uống sữa đậu nành cho niêm mạc dày lên em ạ. Mà em đã đi khám ở đâu chưa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hix, thía là lại phải luyện cho con thôi bạn ạ. Tối hôm qua và hôm trước $$$ gắt ngủ tận 3h đồng hồ, tối nay đang định cho con chơi từ 7h - 9h tối mới cho ngủ nè, xem biểu hiện có tốt không, còn lại đêm hắn ngủ đã ngon hơn, ngủ 1 mạch 3h đồng hồ dậy ti và thay bỉm rùi ngủ 1 mạch đến sáng roài, trộm vía con cứ phát huy như thế thì tốt.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi khám rồi ở PSTW c na, chụp vòi trứng rồi, mọi thứ đều sạch sẽ và thông chị à, mỗi cái là trứng em ít, ko phát triển đc chị à, em cần làm gì à chị, và niêm mạc mỏng đó chị em cố gắng vè làm như chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à chị Sam ơi sửa giúp em danh sach na/; Cuncon1587 nhé, hihi hông phải Cuncoi1587 đâu na. Thanks c
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gia đình cháu $$$ chân thành cảm ơn bác Doanh & nhà mình đã quan tâm dành thời gian đến chơi và tặng quà cho cháu. Ducmami: Món quà ý nghĩa nhất mà mẹ con cháu mong muốn nhận được từ cô là cô sớm thông báo tin vui 2V nhé! Chúc cô sớm tóm được rắn con nhé! Vì mẹ cháu không phải là tay phó nháy chuyên nghiệp nên hình ảnh hông được như ý, mong các mẹ thông cảm nhé! Toàn cảnh nhà mình (chụp mừ hông báo trước nè) - Thiếu chị Thu Minh và KuHim ná! Chụp ảnh Xì Tin nào! Hí hí hí....... Mama và xư ký đang nhẩm tính lịch sinh giai tính gái này! Bác Thỏ Mụp tháng này 2V đỏ chót nhé! - Em bé nhà cô Vanlt ngoan, để mẹ Vanlt sẽ sớm ôm em giống mẹ chị ôm chị nha. Xuka ngoan để bác ôn bài nào! Hậu trường!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đã bao giờ đi siêu âm trứng chưa? Lần to nhất là bao nhiêu và niêm mạc bao nhiêu? Chị sửa tên rồi nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị, cả nhà na
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ, em đi siêu âm rồi nhưng ko nhớ kích cỡ bao nhiêu, chỉ nhớ là bảo nhỏ và ko phát triển đc to, niêm mạc em lúc nào chỉ có 5mm thôi chị à.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hix, thế mấy tờ siêu âm còn không em? Muốn trứng to lên em hỏi thêm kinh nghiệm của hanhruby nhé! Tháng này nhờ Mama tính toán và em theo dõi xem thế nào nha. Chúc em sớm bắt được Rắn con!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Á, hí hí hí hí hí (u) Kem ổn rồi chứ em? Trộm vía ở nhà ngoan chứ?