Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Dạ vâng ạ. Huhu. Liệu có phải em gặp hắn hok ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Thế thì thằng này chuyên thế rồi nhỉ, cái loại mặt dày thanh niên trai tráng có chân có tay đủ cả mà k bít nó nghĩ gì nữa. Mình mà là mẹ nó gặp lần 2 như thế mình phải làm cho bẽ mặt cho chừa đi. Cái đồ dày ăn mỏng làm chỉ bít đi lừa những người thật thà như chị e chúng mình thôi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Tớ lần thứ 2 tớ vội quá, ko tớ cũng chửi cho vài câu đấy, ko hiểu cái thằng đó có bạn gái ko,bạn gái nó mà biết cái thằng đó làm trò đấy, chắc chỉ còn nước độn thổ. Xấu hộ cho những thanh niên như thế. Mà hình như nó chỉ lừa con gái thôi, đàn ông họ tỉnh lắm, ít khi bị lừa cái trò này. Xe mình chắc biển ngoại tỉnh nên nó để ý. Chứ còn bảo là nhìn mặt ngây thơ nó lừa thì ko phải, vì mình bịt kín mà.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? đi cùng xe buys, cùng chuyến, xuống cùng 1 điểm, và cuối cùng gần nhà trọ chị. (Nhưng sau mới bít)
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Uhm, chị bị lừa khác kiểu của em. Trên đường chị gặp 2 mẹ con trời lạnh mà mặc quần áo mùa hè, ngồi co ro trên vỉa hè, người mẹ thì nằm dài ra cứ như sắp chết chứ. Chị dừng lại hỏi thăm thì được kể là đưa mẹ ra chữa bệnh mà hết tiền nên phải trở về quê, giờ không đủ tiền để mua vé xe nữa ( nhà còn ở trong miền nam nữa chứ). Chẳng hiểu sao lúc đó chị tin được câu chuyện đó, nghĩ thương thế là có bao nhiêu tiền trong ví đưa cho hết ( để đủ tiền xe về mà), lại còn đưa cả áo, tất cho bà mẹ nữa chứ. Hic. Về cty kể mọi người bảo em bị lừa rùi nhưng chị vẫn không tin. Mấy ngày sau đi làm trên 1 con đường khác lại thấy đúng 2 mẹ con người đó chứ. Chị dừng lại hỏi thử thì đúng kịch bản đấy tái diễn. Tức quá nhưng chỉ bảo là đừng có đi lừa đảo như thế nếu gặp lần nữa là gọi công an đấy.....Híc nói chung cuối cùng là mình bị lừa. Hi giờ mà muốn làm việc thiện ngoài đường cũng phải tỉnh táo thui.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Tình hình thía nào rùi em ui đã qua một ngày rùi có kết quả gì chưa e ?
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng. Nếu thực sự người em gặp là hắn, và chẳng may em gặp lần 2 thì em sẽ nháy lại cái số điện thoại hắn cho em. Em bảo là : Có chân có tay hok đi mà làm ăn. Lại đi lừa người Thía này thì 90% là em gặp hắn rùi ](*,)](*,)
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Uầy. Thế cơ ạ. Dã man quá. Thằng ấy làm tội lỗi như vậy. Thì sống hok có phúc về sau các chị nhỉ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Đúng là thiên tình sử như trong phim. Nhưng em hok muốn đi xa hơn với hắn này Chúc chị và anh luôn hạnh phúc nhá, hạnh phúc thật thật nhiều ý. Vì duyên trời định rùi mà (u)(u)
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Híc híc. Đúng là xã hội phức tạp quá. Em thấy quê em có những người khổ lắm, nhưng họ hàng làng xóm cho toàn từ chối. Vì họ hok muốn mang ơn Vậy mà cũng có những con người. Lợi dụng lòng tốt của chị em mình. Dù chị em mình cũng đâu có giàu có gì đâu ((((((((((((((((((
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Chưa chị ạ. Nhưng em sợ cái hắn em gặp là lừa đảo lắm. Có mấy chị đều bảo có 1 người chuyên lừa đảo ở chỗ em cho hắn tiền rùi ạ (( Xe cũng giống nữa. Chán. Mình lại làm ơn sai người rùi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? bạn này nói chuyện rất thẳng thắn, mình thích cái cách ứng xử mạnh mẽ và quyết đoán như thế. - Mình đã đoán đúng từ hôm qua, là có khả năng anh bạn này Cần tiền gấp thật mà ko nhờ vả được ai? Cũng có thể hắn ta định làm quen với cô bé " hay hay"?? - Vậy mà theo dõi, còn có người lu loa lên rằng ở chỗ đó, vị trí đó là Tâm điểm của lừa đảo này nọ - ( chắc chỉ comment để lên level thì phải?????????) - chuyện của Chủ top có thể đúng, có thể chỉ là câu chuyện " giả tưởng" để mọi người vào xem, comment ... nhân tiện quảng cáo cho cửa hàng. - Tóm lại, mình rất thích cách viết của chủ top và cách phản hồi thẳng thắn của bạn này....
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? đọc nhiều comment thấy hay phết.... - Chủ top công nhận là khá xinh gái. - Anh bạn kia chắc cũng thuộc phường Đẹp giai - Người chăm chỉ lao động và đứng đắn, ít khi ( chứ ko nói là không bao giờ) để quên tiền ở nhà, hoặc để quên ở đâu đó. Thế hệ 9x nhiều người giỏi, tài năng + Đẹp trai ( vì có nhiều ng bán Mỹ phẩm cho Nam nữa - nên có ko đẹp nó cũng có thể làm cho đẹp + nhiều chỗ tập thể hình.....) nhưng lại lười lao động và chỉ thích tiêu tiền của người khác. - Đi làm mải miết một ngày mình lại vào xem tình hình của chủ top xem thế nào, hóa ra đúng là anh chàng kia cố tình làm quen thôi.... chứ 50k ko bõ vay mượn. ........................ Chúc chủ top sớm có thêm 1 người bạn tốt nữa.... và sớm up ảnh chụp chung với anh chàng kia lên đây cho ACE trên diễn đàn được chiêm .....
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Em chào chị. Cảm ơn chị vì đã ghé qua tóp của em Thực sự câu chuyện của em là thật. Còn việc mọi người tin hay hok thì cũng tùy ạ. Vì suy nghĩ của mọi người Em đâu có thể được quyền kiểm soát ạ ^^ Còn chị chị họ của unaunin00 thì em cũng trả lời rõ ràng từng ý chị ấy nói. Chị ấy thẳng thắn, và thực tế. Em cảm nhận rõ ràng như vậy. Còn thực sự thì em hok thích cách chị ấy dùng từ ngữ, vì nếu hok thích thì có thể hok cment. Em hok ý kiến ạ Còn chuyện có cần tiền thật hok? Chỉ mình anh ta biết. Em, chị và tất cả những người biết đến top này đều hok biết. Chỉ dùng logic và suy nghĩ bản thân để trình bày quan điểm Còn chuyện các chị ấy chia sẻ nơi em bị hỏi vay tiền có nhiều trường hợp tương tự như vậy. Em tin là các chị ấy chia sẻ mang tính chất giúp đỡ chứ hok có ý level gì cả. Bởi topic của em quá nhỏ bé so với chuyên mục Nhắn tin cho nhau, càng nhỏ bé hơn lamchame rất rất nhiều lần. Muốn lên level thì có nhiều cách spam khác chứ đâu cần phải cment vào đây đúng hok ạ. Em trích dẫn lên đầu chỉ đơn giản để mọi người cùng suy nghĩ và cảnh giác trong những trường hợp tương tự như em Còn em chỉ là thành viên mới của diễn đàn chị ạ. So với các anh chị cạo cội thì em bé và nhỏ lắm . Hehe. Nên em cũng hok dám dùng hình thức này để quảng cáo bản thân hay gì gì cả. Em hiểu ý chị nói quảng cáo cửa hàng là link chữ kí của em/ Nhưng đó hok phải cửa hàng của em. Em chỉ nhận cõng link. EM có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của em. Em cũng đăng kí với mod đầy đủ, chứ hok phải là hoạt động hok phù hợp. Nên em cũng mong chị đừng nghĩ em quảng cáo gì cả. Còn cách trình bày của em, chắc chắn còn nhiều thiếu sót do tuổi còn trẻ . Nên nếu có gì chưa đúng chưa phải, mong các anh chị bỏ quá. Nếu được thì nhắc nhở em để em thay đổi Em cảm ơn các mẹ trên này rất nhiều ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hehe. Mong là lời nhận xét của chị là đúng. Em thích nhất được khen là xinh gái chị ạ Còn anh kia thì tối quá, em chỉ thấy là sáng sủa thôi Ý kiến này chính xác. Nhưng cũng có thể có trường hợp bất khả kháng mà chị nhỉ Nếu anh ta gặp trường hợp đó, em sẽ hok ý kiến gì mà giúp đỡ thôi. Như em đã từng nghĩ và từng làm ạ Vâng. Em cảm ơn chị đã đọc qua top của em. Nhưng nếu anh này làm quen thì cũng hơi lạ à nha. Thích kiểu ghét rùi mới làm quen Hiện giờ chưa 1 tin nhắn nào tới em cả ........................ Vâng ạ. Em mong là như vậy ạ. Nhưng điện thoại em cùi lắm. Chỉ mong anh ta giàu giàu có điện thoại xịn thì mới có ảnh ạ :d Cảm ơn chị rất nhiều nha
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? H mới vào đọc topic của b. Câu chuyện cũng khá lạ nhỉ. Nhưng a ấy trả lại tiền cho bạn là tốt rồi, hi vọng bạn sẽ có thêm bạn sau sự việc này nhé. Nếu trở thành 1/2 trái tim thì lại càng tốt. hihi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? gái ơi, cái bài mà nick chị unaunin viết ấy, là do CHỊ HỌ chị ấy comment mà, hi, khéo lại hiểu nhầm thì chít nhá, hem phải c ấy viết, thấy ở dưới có ghi chú mà
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Cảm ơn chị ạ Nhưng anh ấy chưa trả tiền cho em đâu ạ Còn chuyện 1/2 trái tim thì em cũng chưa muốn. Em có chồng tương lai rồi ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Dạ vâng ạ. Em có đọc mà. Nhưng em quên hok ghi ở phần trả lời ạ. Hehe. Cảm ơn chị đã nhắc nhở ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? ) bị giai nó lừa khổ thân em gái tôi ) chị vẫn mong em lấy lại được tiền )