chắc dời lại 1 tuần quá chị ơi...hũm rày lubu quá muh dạo này trời mưa rả rích , dự báo đến 4-5 ngày nên tạm thời hoãn lại... để vài ngày thư thả em tính tiếp...chớ giờ stress quá chả nghĩ ra gì...
Có ai bị stress giống em ko nhở...ăn nhiều, ngủ đúng cữ... thôi mắt hip roài em ngủ đê...mai lội tiếp...hứa với lòng mai lội đến mức cuối.... mai em up chương trình dự định tất niên nhá...mọi người mai tham khảo cho ý kiến đê...chúcc cả nhà ngủ ngon...khò khò khò
ừ , vậy để chị tính cho, hôm nay chị hỏi rồi ngày mai chọn lọc xong chị post lên cho cả nhà cùng ý kiến, chị nghĩ t7 tuần sau ok, chứ để càng gần tết nhà ai cũng có việc sợ càng khó họp đủ mẹt ...... vậy hén
tina vào rồi..2 em bàn với nhau hé...mấy ngày nay vắng bóng tina.. gọi điện cũng hông bắt máy nữa...mà tina cài nhạc chờ giống xã nhà chị quá..bài đó sonat ánh trăng , hả em?
Em không hú mà em la làng lên roài đó chị, kekekekekke. Nhảy múa nữa thì chắc em phải rủ thêm chị roài.
Việc thì nhường cho chị còn tiền thì cứ mò về chị Hương đúng không??? kekekekekeke. Em cũng chưa biết khi nào cho bibong đi chụp ảnh nữa vì bibong vẫn sụt sịt c ạ. mà c định cho chuột chụp ở đâu?
oạch, nhà mình toàn 8888vào giờ độc, e phải cho ku ty đi ngụ, e chẳng theo các bác được hịhị, chào buổi sáng cả nhà ạ
mẹ haivan sắp vỡ chum rùi nhỉ, bác ơi, ngày xưa, hồi bầu gần sinh dư bác bây giờ, e toàn nằm nghiêng trên giường chít chát suốt thui đây, hehe