Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? em không biết có đúng không nữa, tuần vừa rồi em mới bị mẹ lôi về để giải hạn, mệt lắm các mẹ ạ
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Có đấy bạn ạ , nhiều nữa là đừng khác , rõ ràng xem bên chùa phúc khánh thì khác , về xem cái ông thắng hói ở kim mã đã khác rùi , hai bên như đánh nhau ấy , bên thì bảo nếu con cắt tiền duyên thì con mất tất cả , bên thì nếu không cắt thì người âm cứ bám lấy , tốt nhất nên bình tĩnh cứ từ từ hãng giải quyết , thầy bói chỉ là một chuyện thôi còn xem một thời gian xem sao đã bạn ạ .
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Em chưa dám đi xem bói bao giờ. Thấy cứ sợ sợ nhưng mà em duy tâm lắm đấy. Đi xem nói tốt không sao, nói xấu lại phải suy nghĩ. Nhưng mà em thấy nhiều người phải cắt duyên lắm, cũng có thầy nói đúng, thầy nói sai mà. Tin hoàn toàn không được mà không tin cung không xong nhỉ.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Mấy hôm trc em đi xem tử vi với đứa bạn, đi thôi ah, chứ em cũng ko phải để tâm lắm. Vì em thấy chuyện lấy chồng của mình nó cứ loạn cào cào lên, chán chả buồn để ý. Đi xem bói xem sao, như con bạn em nó bảo đường tình duyên của em rắc rối Em thấy có cái thầy nói cũng đúng, có cái chưa chuẩn lắm. Bác ấy bảo là về cơ bản, tất nhiên xem tử vi cũng có cái chưa thể đúng 100% nhưng đúng từ 70% trở lên là chuẩn rồi, vì tử vi còn do mình lập theo ngày giờ sinh nữa ah. Chị nên xem thêm 1 lân nữa rồi hãy quyết nhé.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Chào mẹ chủ topic. Có lẻ các mẹ khác cũng đã có những khuyên nhũ, phân tích để mẹ hiểu. Nay e cũng chỉ xin nói thêm chút xiu. Nếu thấy bói thật nói đc tương lai quá khứ, thì chắc đã ko cần làm thấy bói nữa rồi. Mẹ cứ tưởng tượng nếu mẹ có được khả năng bik tương lại quá khứ ko chỉ mình mẹ mà còn của tất cả mọi người. Thì thử hỏi mẹ có đi làm thấy bói hay ko cơ chứ! Chúc mẹ có sự nhìn nhận sáng suốt và chọn con đường đi đúng!
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? uh, chắc chị tự đi là tốt nhất nhỉ....................
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? chị cũng ko muốn tin..........................................
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? Nếu bói đúng thì làm sao ra 2 kết quả hả bạn? Ví dụ giết người thì bị ở tù, chứ nếu giết người mà đi bói để không bị ở tù liệu có được không? Tất cả do hành động thiện-ác mà thọ lãnh lạc-khổ mà thôi.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? tưởng chuyện gì! Mẹ nó đừng tin tưởng vào thầy bói thầy cúng linh tinh. Chuyện thật của e nè. Đầu năm ngoái e bị 1 vong theo. Nó thỉnh thoảng lại nhập vào e ko chịu ra rồi khóc lóc khiếp lắm! (nghĩ lại mà sợ). May mà sếp của e hay gặp các thầy theo đạo phật (thầy pháp nhưng hướng theo phật). Thế là sếp e mời thầy về làm lễ quy y cho thằng đó. Sau đó e được thầy nói cho e biết vong đó là duyên âm của e và bảo e là nên đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát. Từ đó trở đi mỗi lần e cảm giác bị ám gì đó lại đi lễ phật,đọc kinh. Sau mỗi lần tụng xong e thấy rất nhẹ nhàng đầu óc. Nếu như mẹ cứ chạy theo thầy bói sẽ xảy ra nhiều vấn đề đau đầu lắm đấy. Khi nào có time e sẽ nói kỹ thêm sau.
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? ý mẹ nó là muốn tìm địa chỉ xem bói à? hay mẹ nó đi xem tử vi cũng được, đỡ lo hơn. mấy lần em đi xem bói về mà chả còn tinh thần nữa vì toàn bị dọa
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? em xem ở đâu cho chị địa chỉ tin cậy với........................
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? em sợ rùi ạ, dịp trc cũng hóng hớt theo bạn và mẹ đi xem, két quả về kể ng yêu nghe bị mắng 1 trận vì tội đi vớ đi vẩn, về nhà lại lo âu
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? mình thì chả tin vào bói toán nữa rồi vì 1 lần bị lừa nên giwof chẳng tin, tại tâm thôi
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? chị cũng chả muốn tin.....................
Ðề: Giúp mình với!!!! Việc hệ trong quá mà ko biết hỏi ai? em biết cô Hợp xem bài tây theo tháng Địa chỉ: số 26 ngõ An Sơn - Phố Đại La - HBT - HN và 1 ông xem tử vi rất hay ở phố Vĩnh Hồ (đi từ đầu Ngã 4 sở, rẽ ngõ đầu tiên bên tay trái. Đi thẳng vào đến ngã 4 nhỏ, hỏi ông xem tử vi ở cách đó 3,4 nhà thôi ạ. Chỉ xem sáng)