@ Ngọc: tôi tự xí Minh Anh T&T nhé,keke(T: tiền , tình) phải xí trứoc ko lại có hỗn chiến Chết mất vụ túi nhà bà An thôi, tôi cũng đang cần túi trầm trọng nhé @BÔ BÔ, bà cũng là Minh Anh à: tôi cũng kết mấy e túi W lắm hay tôi với bà share ship nhé mỗi tội ví lép cái j cũng ham
Này bà Hằng ơi, đừng có mà lấy thịt đè người nhá! Tôi rất đúng thứ tự nhìn toét cả mắt có thấy bà đặt cọc cái nào trước tui đâu? Không tính trò đặt cọc đi đêm nhá, cứ trên topic mà phệt. Bà đừng có mà bắt nạt tôi, hôm nay tôi đang buồn rũ rượi đây, Hội trưởng gì mà thế hả? KHÔNG NHƯỜNG ĐÂU NHÁ!
Hic, chồng vừa gọi điện bảo anh xin lỗi, anh quên, chúc mừng SN, chiều anh đi uống bia với bạn về muộn, Chán chả buồn chết nữa! Hoặc có muốn chết, tham gia vào cuộc ẩu đả tranh giành túi với mấy bà để CHẾT CHO VINH QUANG!
Gớm quá, chiều nay không mưa thì tôi qua nhé, còn không thì nhất định ngày mai sẽ qua. À, mà tôi có quà ko nhỉ? (icon hí hửng đâu rồi?, hihi...)
hôm nay SN bà cũng share tý, xã bà còn đỡ hơn lão nhà tôi SN tôi năm ngoái có nhớ j đâu vợ chờ mãi để nghe câu chuc của chồng từ sang đến chiều lão đi làm về chẳng thấy j chúc ko nói j đến hoa với hoét, tức quá m mới nói xóc với con là hôm nay chỉ có mỗi chip hát Happy Birthday cho mẹ nghe thôi lúc đấy lão già mới toe toét ôi anh xin lỗi mấy hôm trước đã nhớ rồi mà đến đúng ngày lại quên... pó tay, chán chả buồn chết bà ạ, bà có muốn chết vinh quang ko rủ tôi đi nhậu đê:drinkers::drinkers:
Quà của bà hôm ọp nhà Hoa tôi mang đi cho cả 3 mẹ con, cuối cùng thì bà không đến, nên bà liên lạc với bà Thủy X để nhận nhé, giờ quà cáp các loại tập kết ở đấy hết rồi, tôi không vác được nữa đâu.
Tớ cũng chung hoàn cảnh, tớ cũng chán, nhưng giờ thì tớ quen rồi, giờ lấy con cái làm niềm vui thôi :-k:-k:-k
Chán lão chồng vô tâm lắm ý, nhất là bây giờ lại 2 con nữa rồi cứ nghĩ đến chúng thì lại phải quên đi thôi đành tự an ủi m vậy, xã bà còn trẻ chán bà mới lo chứ tôi kê cao gối rồi lão nhà tôi hết date ứ iem nào thèm:-k
Tớ thấy ko nên giận các ông chồng về việc quên, mà bọn mình cứ chủ động và khéo léo nhắc các ông í thì hơn. Vừa được việc của mình, lại vừa để các ông í thể hiện. Mặc khác thì nếu các ông chồng nào mà ko thạo mua quà cho vợ thì cũng phải thông cảm vì các ông ấy cũng khó xử lắm.
tớ cũng chỉ mong có anh chồng hết date để anh ấy ở nhà cho tớ nhìn thấy hàng ngày, để tớ biết tớ có chồng !
Ôi nàng ơi lão nhà tớ 8h sáng đi làm chiều 5h về 5h30 xách vợt đi đánh cầu lông đến 7h30 có gôm 8h mới về 9h tối có hôm hơn tớ mới ăn cơm, dọn dẹp xang gần 10h đều đặn như thế cả tuần vợ kêu quá thì nghỉ chơi ngày CN(thứ 7 lão vẫn đi làm nhé), cái j cũng vợ con cái nhà cửa đến nỗi tớ tức quá bảo anh kết hôn với mấy ông đánh cùng đc rồi suốt ngày í ới, thế đấy bà ạ, bà xem tôi có xờ ương xương ko? @momo: xã bà có vợ tâm lý thế là nhất đấy tớ chẳng làm được thế đâu cũng thử mấy lần rồi nhg vẫn ấm ức lắm:shock: @ALL: tôi tự đặt tên cho khỏi lẫn với bô bô nhé Minh Anh 2t, được ko cả nhà=D>
[ Gỡ là gỡ thế nào, hôm nay tôi nghỉ cả ngày, mai vào gỡ nhé , có khi phải cài sờ kai ở nhà, k có sờ kai mù tịt thông tin :razz: Ý kiến đặt tên đầu tiên của tôi tên là Thương "quả táo" nhé, nghĩa là táo bón ý ha ha, cái này mỗi tôi với bà hiểu nhờ :shock::shock::shock:
Hihi thanh củi bà mở hàng tên mới của tôi nhé:goodman:, lão già ý vưỡn làm ở đó thôi, dạo này lại thất nghiệp roài, đợt trước con em lấy nick của m lên suốt làm m chết dở bây giờ gỡ gạc vào điểm danh liên tục ko S lại wen mất tớ,keke. 2 hoàng tử nhà bà trông đẹp zai thía, thàng e đi trẻ rồi nhỉ? Tôm nhà tớ vẫn ở nhà nên bí lắm:-k
Thì cách đay 1 tháng Toon vẫn gọi mẹ hứng bô đêm, độ này lại ko gọi, tè 2 lần 1 đêm có lúc bản thân Toon cũng chả biết, mẹ ôm thì ướt hết áo trong áo ngoài rồi.
Bà Hằng xí phần trước trong skype rồi. Tớ làm chứng Mà trong skype cũng phải chiến đấu mới giành được đấy. Hỗn loạn hơn thế này nhiều.
Hihi tớ nghĩ là có đi có lại mà. Tớ tâm lý thì chồng cũng sẽ không phụ công vợ. Chồng ko biết mua gì thì mình gợi ý khéo. Thế có phải cả 2 đều vui vẻ ko?