Không hẳn thế đâu Momo ah. Tớ không phải là người không tâm lý, không quan tâm đến chồng. Mỗi lần sinh nhật chồng tớ luôn chuẩn bị quà, rùi tổ chức ăn uống thậm trí còn hỏi xem chồng định tổ chức thế nào, có mời bạn bè không? ăn ở nhà hay ra tiệm. Nhưng đổi lại, chồng tớ có thèm quan tâm tớ sinh ngày nào đâu . Không phải là không gợi ý nhé, nhưng cũng chị ỡm ờ thế rùi đi mất hút, đến bữa về ngồi sẵn mâm. Chấm hết. Số phận rùi
Ừ, tôi với bà đi nhậu đi. Nhà tôi là phố nhậu, bà có quá bộ đến được ko? Có bà nào cũng muốn chết vinh quang thế này không?
Đề nghị chung một chiến trường, một trận địa thôi. Ai lại oánh nhau ở mấy nơi thế này thì biết ai còn ai mất hả? Tôi không biết đâu đấy, huhu... ĐẤY, MUỐN VINH QUANG CŨNG KHÓ LẮM THAY!
Ui giời, tên hay mà có mỗi 2 bà biết với nhau thì làm gì. Mà tôi thấy tên Thương táo chả hay . Đặt tên là Thương lắm đi
Chính xác, số phận rùi. Không ngờ tôi với bà lại chung một số phận, mỗi tội ... không thể dùng chung 1 cái túi được. Haiz, thôi, bọn mình cùng nghiên cứu vậy nhá! :razz: :razz: :razz:. Có đi nhậu không bà? Mẹ chip&tom đang rủ đi nhậu kìa!
Theo tớ thì mình ko nên áp một cái qui luật nào cả, mỗi người mỗi tính mà tính tình thì "giời sinh" nên sẽ không bỏ được đâu. Không phải tớ AQ nhưng tớ nghĩ lựa theo hoàn cảnh (công việc, văn hóa gia đình, quan hệ xã hội...) để cho cả 2 đều cảm thấy thoải mái, để mình luôn là chính mình & chồng thì vẫn là cái ông mà mình quyết định lấy làm chồng là tốt nhất
Hik, cái HR này bây giờ thác loạn quá, hết quyết chiến với nhau rồi lại rủ nhau đi nhậu nhẹt để chết vinh quang thế này ! - Ngọc ơi ra giải quyết đi. (mà hai mụ kia rủ nhau đi chết vinh quang ở đâu , khi nào thế để tôi đi ra kiểm tra
Thế là ox Moon thuộc nhóm thứ 2 là không tâm lý, ko biết mua gì, nên ngượng/ngại. Thế nên cứ chủ động gợi ý mà. Tớ thấy không có gì là không thể cả, trừ những lão chồng gia trưởng, cổ hủ, phong kiến thì tớ ko bàn ở đây. Tớ ví dụ nhé: Kịch bản "Đẽo quà sinh nhật" Vợ: Ơ, ngày mai là ngày gì í nhỉ? Chồng: Ngày gì nhỉ? Vợ: Ơ, không nhớ ngày gì à? Thôi chết, sao lại có thể quên được? Chồng: (giả dụ ko nhớ ra) Vợ: Thật là ko nhớ ko? Chồng: (chắc là à, phải nhớ ra chứ! Ko nhớ ra thì... nói toẹt luôn ) Vợ: Ơ..... chẳng biết mai có anh nào tặng quà cho mình ko đây? Chồng: (Tùy tình huống, nếu hỏi muốn mua gì thì gợi ý, còn nếu thờ ơ như ko có gì thì tiếp tục "cố đấm ăn xôi") Vợ: Thế chồng em định tặng gì cho em ko? Nếu chưa định tặng gì thì để em gợi ý cho? (Chú ý là mặt mũi phải đùa cợt, tinh nghịch tí, chứ ko căng thẳng) Chồng: (Chả lẽ lại bảo không à?) Vợ: (Gợi ý được rồi đấy) Hôm sau, nếu chưa thấy quà đâu thì cho hắn thêm 1 cơ hội: Vợ: Ơ, hôm nay chẳng thấy gì í nhỉ? Chồng: (Gì là gì?) hoặc (Ơ xin lỗi anh quên) hoặc (Gãi đầu gãi tai/cười trừ) Vợ: Cho anh nợ đấy (rồi hôm nào 2 đứa đi với nhau, kéo vào đúng cửa hàng, chỉ đúng mặt hàng. Thế là đẽo đc quà thành công rồi nhé! He he he Nói thật là chồng mình thì trong những khoảng khắc trong hôn nhân ko phải là người tình, ko phải là bố của con mình thì nói chung họ như là một người bạn hoặc người anh của mình. Tại sao mình ko đối xử với họ như vậy nhỉ??? Vì các ấy hoàn toàn có thể "đẽo" quà từ bạn hoặc anh ruột của mình mà! (Tại thấy Moon chiến đấu giành giật được túi nên tớ thấy Moon hoàn toàn có thể ) Tại sao ko làm đc với chồng mình? Ấy là tớ thử dàn dựng kịch bản cho vui thế, chứ ko biết mọi người có giống tớ ko.
Chết cười với nhà này. Nhà tớ thì còn hài hơn thế. SInh nhật tớ thì năm nào cũng đi côgn tác (tớ nghĩ bụng, khéo thía) Noel năm nào cũng trúng lịch công tác (khéo thật) Năm nay tết Tây cũng đi (tớ xị mặt ra thì bảo tớ là anh đi công việc, nhà nước nghỉ thì chỉ có ng làm nhà nước mới đc nghỉ thôi chứ việc của anh nó có cho nghỉ đâu - mặt mình lúc đấy đành phải hết xị). Đến 1 hôm, chả phải ngày gì, đc cái cả 2 không bận bịu, nhấc đít ra khỏi ghế văn phòng đc trc 6h chiều, 2 VC dắt nhau đi lượn phố trốn con 1 lúc. Chui vào hàng giầy, tớ lựa vớ lựa vẩn, thấy 1 đôi cũng đc, hỏi chồng có đc không, gật đầu. Tớ định móc thẻ ra trả tiền, thấy có đôi sandal hợp hợp thò chân vào thử, lại thấy gật đầu rồi "hào phóng" hỏi sao em không mua cả 2. Tớ bảo nhiều rồi mua 1 đôi thôi để lần sau vào còn có lý do mua tiếp, chồng bảo chọn thêm đôi nữa đi anh trả hết Tớ nghi lắm, chắc quả này lại có gì mờ ám, xong ko nói. Mua xong dắt nhau đi ăn tối trc khi về đón con. Tớ hỏi sao hnay tự nhiên hào phóng đột xuất thế thì đc trả lời thì thấy cả 3 đôi đều đẹp, mua luôn thể. Tớ hỏi thêm, thế ko nhân dịp gì à. Lắc đầu (mình thì hy vọng là quà bù cho sinh nhật với Noel - từ tháng 6 đến tháng 12 đấy, nhưng thực chất lão í cũng chả nhớ ra là SN tớ ông í quên tặng quà và Noel thì đi công tác nữa). Thế. Tớ chả vặn vẹo thêm, gì thì tự nhiên cũng có thêm 3 đôi giầy ngoài kế hoạch mua sắm . Cũng may là ngày cưới thì lão í nhớ, có mời vợ đi an tối. Ngày con tròn tháng thì (trộm vía) 11 tháng nay chưa quên tháng nào
Bà X gọi tớ ra giải quyết mà lại đòi đi theo mấy mụ kia là sao >>Thương: Tớ thấy tên Thương Lắm hay phết nhưng vẫn dài, gọi là Thương L đi :-k >>MA 2B:Chồng mày thế là cũng okie rồi. Không nhớ đúng ngày nhưng thỉnh thoảng hào phóng như thế vợ cũng mát dạ nhỉ. Ke ke.
Thì đánh nhau mãi vẫn chưa hết chết, nhậu cho đã rồi chết từ từ mà, hihi.... Đường nhà tôi giờ được mệnh danh là "bốn bề phố nhậu và phụ tùng ô tô", bước chân ra cửa là chạm mặt quán bia và cửa hàng bán đồ nội thất ô tô. Đố bà nào biết nhà tôi ở đâu đấy?
Ngọc ơi, bài này tớ áp dụng thường xuyên, nhưng vô dụng. Chồng tớ bảo: "Sao em càng già càng như trẻ con thế? Anh tặng em cả cuộc đời anh rồi còn gì? Em còn muốn gì nữa?" Hết, huhu.....
@momo: tớ đã thử cách của ấy rồi thậm chí tức quá còn thẳng tưng ra kia ví dụ đi qua Ch thời trang thấy cái váy đẹp quá bóng gió với chồng váy kia đẹp thế nhỉ sắp SN m rồi đấy... lửng lơ thế, lão cho 1 câu: Ừ nhỉ, e đưa tiền đây a mua cho a đưa hết tiền cho e rồi còn j, hoặc ừ đúng đấy e mặc đẹp đấy, mua đi:shock::shock::shock:. Chả có j để nói,huhu, trong khi SN lão năm nào m cũng có quà... Đúng là số phận đen đủi @2B:tôi nhất trí đúng là bản tính rồi chả sửa được @sÓC BÀ muốn chết vinh quang ở đâu đây, tôi thì hơi ngược đời chỉ chết được vào ban ngày thôi chứ từ 4h chiều trở đi là sống với 2 cái đuôi con con roài. Bà lên lịch đi nhé:-k