Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Thực ra trẻ con nhớ được nhất nhiều thứ, chỉ có không nói ra thôi. Mà cái phần lý sự nữa thì chẳng người lớn nào bằng đâu nhé!!!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hai chị em chơi trò "cô tiên" với nhau, lục đục làm váy và đặc biệt là cây đữa thần. Cô chị kiếm được 1 cái que nhỏ, còn cô em thì không. Thấy chị hứng thú, em (4 tuổi) kêu: - Cái đũa thần này để cho cô tiên "đểu" thôi. Chị phụng phịu vứt đi để tìm cái khác. Cô em chạy luôn ra nhặt và tít mắt: - Có đũa thần rồi! Cô chị: - Cái đấy chỉ cho cô tiên "đểu" thôi Em thản nhiên: - Em thích cô tiên "đểu" mà ....................
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Thằng cu nhà em thế này: Bố mẹ nó giả vờ cãi nhau xem nó xử lý thế nào? Nó đứng giữa, cứ nhìn bố rồi quay ra nhìn mẹ. Sau đó nó chạy đi kiếm 1 cái kiếm nhựa mà nó hay chơi. Chạy vào chỗ bố, đánh 1 cái sau đít bảo: Ba hư này. Rồi lại sang chỗ mẹ đánh 1 cái sau đít bảo: Mẹ hư này. Buồn cười lắm ấy. Có lúc bố giả vờ đánh mẹ nó bảo: Ba hư, ba không được đánh mẹ. Cả nhà lại được trận cười.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ôi giời, yêu thì yêu thậtm trừ những lúc chành chọe nhau ra thôi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con bé nhà chị quá tài tình và dễ thương, lần sau đừng vả vào miệngg các bé nhé, chỉ nhắc nhở thôi ai lại bạo lực thế. Lỗi do mình ko đẹp lại bắt các bé phải tập nói dối.... he he hehehhe hêh
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Chết nhớ, bây giờ biết là nhà này hay đánh vào đít con và nói "con hư này" nhớ hí hí.......................
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ôi, em lội nãy giờ, vừa đọc vừa cười lại vừa mơ đến ngày Bánh Bao nhà em bi bô (Bánh bao mới 5 tháng thui ạ). Các mẹ cho phép em cười ké với nhé!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hihi ngày xưa mình cũng vậy lúc đầu cứ thích con biết bye bye mẹ lúc mẹ đi làm,rồi lại thở dài bao giờ mới biết đi ^^ nhưng nhanh lắm chị ạ, chẳng mấy chốc đâu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hí hí. Zai nhà nàng được 2 tuổi chưa thế Zai nhà mình được 13thang. Sáng nào cũng bye bye mẹ đi làm Biết đi vững vàng rùi, nhưng chưa biết nói câu gì cả. Muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn lấy cái gì thì toàn chỉ về cái đó, hướng đó thôi, iu lắm í
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhìn cái ảnh zai nhà chị em chỉ muốn thơm cho mấy cái vào má thôi, có đc ko hả chị ơi??? hí hí
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ: Mẹ yêu Xoài nhất trên đời Con: Mẹ có yêu Xoài nhiều hơn cả Núi Thái Sơn không mẹ. Mẹ: Rất nhiều
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Dì đi làm xa viết thư cho ông ngoại, mẹ mới bịa đọc thư trả vờ dì gửi cho anh (câu từ đại loại là dì yêu con lắm, con nhớ học giỏi rồi vào chơi với dì). Cô em (lúc đó hơn 2 tuổi) thấy không ai để ý, ngồi buông 1 câu: Không yêu Giang thì thôi - mặt vẫn tỉnh bơ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cháu gái 2 tuổi tập nói . - con ăn cơm hay cháo -cháo - con ă cháo hay cơm - cơm nói chung là chỉ biết nói đuôi thôi ý,hi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hihi, thế à, iu quá nhỉ? hihi cu em đi học em nhớ nó lắm, cứ trông nó về mà hôn hít
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mình lại có chuyện mới đây Hôm qua, thổi cơm xong, thấy hai nhóc vẫn mải nghịch không nghe bố mẹ gọi. Mẹ túm các con lại: - Các con không nghịch nữa, đến giờ cơm rồi, đi dọn cơm cho mẹ xem nào. Chị lớn rơm rớm nước mắt: - Nhưng bố mẹ có làm gì đâu mà con phải dọn cơm? (quả thật là vừa xong cơm nước, cả hai bố mẹ đang ngồi ghế và không làm gì) - Mẹ vừa nấu cơm xong rồi, các con phải giúp mẹ dọn cơm chứ - Nhưng , bọn con đang ...bận chơi ](*,)](*,)](*,)