Thế thì chọn thứ 7 này đi nhé, tôi được nghỉ mà. Ra quán bia ngay sát nhà tôi ngồi nhậu cho mấy ông lác mắt ra. Bà có nghiêm túc không để tôi nhắn địa chỉ với số điện thoại đây. @ Thủy X: đề nghị kiểm tra thì kiểm tra, cấm có tham gia nhé! @ Ngọc Bin: bà đến chứng kiến và công nhận giùm bọn tôi nhé! :razz: :razz: :razz:
Bà Thương Táo này bi quan quá thế này thì càng ngày càng Táo đấy nhé:finga:[-( đi chết vinh quang với bọn này ko????:lol::lolartymanartyman:
Chồng bà nói xong là bà từ bỏ luôn ý định đẽo à? Mình phải ... như trẻ con thật í chứ. "Em ko biết đâu, ko có quà là em không thích đâu..." "Em tự mua được thì còn nói làm gì, nhưng anh tặng em thì em thích hơn nhiều." Có chồng để mà làm nũng, chứ giờ biết làm nũng với ai??? Chả lẽ lại có bồ à? Hí hí Thế sinh nhật ông í thì ông í có quà ko??
Ơ, kể lể một hồi tớ lên Supervisor Member từ lúc nào ấy nhỉ? Hehe..., cả nhà chúc mừng tớ đi nào! :razz:
ok thứ 7 này nhá tôi cũng về ngoại xả stress mà nhậu nhẹt xong đi kiếm mấy anh chân ngắn nữa chứ:Cuoi:Cuoi:wave:wave Nhà m ai đăng ký nữa ko cho nó xôm
Trời, lại cay đắng thêm. Tôi đẽo cũng gọt tỉa kinh lắm, mà chả nước non gì. Hồi yêu nhau thì hết quà nọ quà kia. Từ hồi lấy chồng, chả còn gì sất. Lúc nào cao hứng và tôi làm nũng từ A-Z lắm lắm thì mới bảo: "em thích gì thì cứ mua, bao giờ có tiền anh đưa" ??????? Và thỉnh thoảng quên tiệt, hoặc nhắc đi nhắc lại nhiều lần mới nhớ đưa, và đưa chả vui vẻ gì, cứ như bị trấn lột ý, huhu... (mà cũng đúng là hắn bị trấn lột nhờ, )
Chuẩn ko chỉnh nhé nhà tớ cũng thế đấy, đồng cảnh bắt tay đi nhậu, lúc đấy ức ứ chịu được biết thế chả lấy chồng:ANAL:
>>Thương: Trêu bà tí thôi. Thôi cứ gọi Thương táo vậy >>MA 2T & Quỳnh Anh: Hai bà này được ngày bán than nhỉ. Từ sáng đến giờ phải bán được cả tấn than ý chứ. Chả mấy mà lên đai tiếp
Tôi đã đọc câu nào thấy cũng thik nhg thik nhất câu"Khi có bất hòa với người thân hãy giải quyết mâu thuẫn hiện tại đừng lôi ra quá khứ" Đây là lỗi mà nhà m hay mắc phải dẫn đến chiến tranh lạnh liên miên:razz:
Nhà m ơi đang có đổi tiền tiêu Tết đấy 500-2000=7%; 5000k trở lên là 5% nhưng lại phải đổi cả cục 10M. Nhà m có ai đổi ko cho tớ ké với
Uầy, bà này lac hậu thế. Tớ mọi người hay gọi là Ngọc Bin còn gì, còn momo thì gọi là Ngọc momo. He he, đặt tên gì nữa nào