Khi mình sinh bé thứ 2, dù lúc này con đã 4 tuổi và mình đã chuẩn bị tâm lý cho con rất nhiều như nói trước cho con sẽ là chị, con phải nhường nhịn em, phải biết yêu thương em. Lúc đó, con có vẻ rất hiểu nhưng khi mình sinh bé thứ 2 ra, con mình cảm giác như bị bỏ rơi, con hay sanh nạnh cùng em cứ hễ mọi người bế em là con lăn ra nằm khóc và cứ nói rằng: "Ba mẹ chỉ biết thương em bé thôi!" Mình với ông xã rất lo lắng vì biết rằng con bị ảnh hưởng tâm lý khi mọi thứ đều đảo lộn với bé như lúc trước con ngủ cùng ba mẹ giờ thì ngủ với ba, mình không thể dẫn con đi chơi công viên hay nhà banh như mọi khi. Thế là, mình mua cho bé 1 con búp bê về chỉ cho con cách bế em, thay đồ cho em và khi con thấy không còn thời gian rảnh rỗi con cũng bớt sanh nạnh, mình cho bé mỗi ngày tới hôn và vuốt ve em để con thấy thích thú khi gần em dần bé thân thiện với em hơn và cũng bớt sanh nạnh. Nên mình cũng muốn có lời khuyên với các mẹ chuẩn bị có bé thứ 2 nên chuẩn bị tâm lý đần cho con nhé và nên quan tâm tới bé chứ đừng để con cảm giác bị bỏ rơi. Con đang tập bế búp bê để quen dần sẽ bế em bé.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Em nghĩ mẹ nó nên kẻ nhiều câu chuyện về chị em. Cho cô chị thích thú khi có em. Như vậy thì em nghĩ sẽ có hiệu quả đó ạ
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Theo mình nghĩ cái gì cũng cần phải có thời gian mẹ bé ạ, từ từ con sẽ quen mà.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Rồi từ từ bé sẽ wen thôi chị ơi, không có gì phải lo lắng cả
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Em chưa lập gia đình nên chưa biết tới cảm giác của chị nhưng em hiểu vì em cũng có em mà. chị nên tập thói quen cho 2 chị em vui đùa cùng nhau, mỗi lần gọi tên thì chị nên gọi tên cả 2, việc tách bé lớn ra ngủ riêng chị cũng phải lựa lời giải thích cho bé hiểu rằng em con còn bé....chị cũng nên quan tâm bé bằng cách mua đồ chơi giống như chị mua búp bê cho bé ấy hoặc mua quần áo mới để bé cảm thấy bố mẹ vẫn quan tâm mình, rồi dần dần bé sẽ quen với việc mình có em và sẽ cư xử như 1 người chị thôi. chúc gia đình chị luôn hạnh phúc ( bé nhà chị bé vậy mà đã biết tủi thân và ganh nạnh với em rồi nhỉ, như vậy chị càng phải thận trọng vì rất dễ làm ảnh hưởng tới tâm lý của bé)
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Chăm sóc và dạy con cái là cả một vấn đề lớn trong cuộc đời làm bố, mẹ . Mình có trích một bài viết ở topic sau: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/362528-Cách-dạy-con-của-bà-mẹ-phương-Tây
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Nhà mình thì khi mình sinh bé thứ 2 k bị tình trạng như vậy vì bt bé cũng ít bám mẹ bằng bố nên cũng k ảnh hưởng nhiều (hoặc có thể bé còn bé quá chưa cảm nhận được chăng), nhưng mà mình thấy cũng k vấn đề lắm vì giờ tối bé ngủ với bà, bố mẹ nằm giường bên cạnh mà k thấy bé mè nheo j cả, thỉnh thoảng bé cũng đòi mẹ bế cái rồi thôi, mình cũng thường xuyên cho 2 anh em chơi với nhau, cho bé thơm em, vuốt ve em nên giờ bé cũng yêu quý em lắm, đi lớp về là chạy ngay vào gọi em (nhưng thỉnh thoảng chơi đồ chơi vẫn giành của em , hoặc có lúc đòi cả bố, cả mẹ bế , nhưng lúc như thế ít lắm và mình nghĩ như thế cũng bt thui vì bé còn bé lại đã có em bé rồi nên ích kỉ chút như thế cũng k sao, bố, mẹ nựng nịu, âu yếm là bé lại bt ngay, quan trọng là ông, bà, bố, mẹ... đừng quá tập trung vào em bé mà ít quan tâm đến anh/chị sẽ khiến các bé tủi thân và lại ghét em bé (vì bt nếu k có em bé thì bé đang được cả nhà cưng nựng, chiều chuộng ma), cũng đừng vì sợ bé còn bé k biết sẽ làm đau em bé mà k cho bé gần gũi em bé, mình ở cạnh hướng dẫn bé, nói cho bé yêu em là dần dần bé sẽ yêu quý em thui
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Nhà mình đẻ cách nhau 11 năm. Ấy thế mà cu anh lớn thời gian đầu vẫn tị nạnh và có cảm giác hẫng hụt khi mẹ sinh em bé đấy. Lúc trước con được trọn vẹn tình cảm của bố mẹ. Khi có em mẹ phải bận bịu chăm sóc em nhiều hơn nên con nổi tính ích kỷ. Nhiều khi các bác người lớn gặp cứ trêu con bảo: từ ngày có em bé bác thấy con gầy đi đấy. Chắc mẹ mải chăm em quên con hả? Các mẹ biết con trả lời sao không ? Con nói: thịt của con sang cả mình em rồi. Người lớn đừng bao giờ nói những câu vô tình thế làm cho anh em chúng cảm thấy xa cách nhau. Giờ em cũng đã lớn và anh cũng đã biết có trách nhiệm hơn nên thân nhau lắm. Em gái giờ là đệ tử đắc lực của anh rồi đấy ạ. Thời kỳ đầu bao giờ cũng thế cả thôi. Tất cả sẽ qua đi nhanh chóng và các con sẽ ngày càng thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Mẹ nó đừng lo lắng quá nhé.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. mình cũng nghĩ ý kiến như e này, mình thì chưa có bé thứ 2 nhưng mình đã dạy phải yêu thương và nhường nhịn e có e mình sẽ được làm người lớn hơn, chính vì thế be nhà mình rất mong mẹ có e và nhường nhịn các e bé ít tuổi
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Để mình thử mới được chứ bé mình đã hơn 2 tháng rồi mà con vẫn chưa thật sự chấp nhận em
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Cũng lo lắm chị vì con cái mà cứ sanh nạnh cũng mất vui ạ!
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. úi giời, nhà mình cũng kể và làm công tác tư tưởng trc rồi. Anh hứng thú có em lắm . Mong từng ngày từng giờ gặp em. Ấy thế mà cũng phải mất hơn 1 năm đầu không thích em đấy
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Dù trước khi sanh mình cũng chuẩn bị tâm lý cho con rồi nhưng vẫn bị, cũng sợ con bị tổn thương tinh thần lắm đó
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. T5ai bé mình con gái nên rất gần gũi với mẹ có lẽ vậy con sanh ạnnh nhiều hơn.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Hình như con càng lớn càng dễ bị tổn thương thì phải.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Nhưng khi vào thực tế nó khác lắm chị ạ, em cũng không biết làm sao?
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Bé em cũng y như vậy, chưa sanh thì ngày nào cũng hỏi em khi nào ra chơi với con, có em là khác liền.....
Re: Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Đúng là người lớn nhiều khi cứ vô tình nói đùa thôi nhưng cũng làm con trẻ tủi thân, em đang chuẩn bị cho tập 2 và cũng đang chuẩn bị tâm lý cho bé. nhưng sợ nhất mọi người vẫn hay đùa thế làm Nhót vẫn trả lời KO khi mẹ hỏi con thích có em ko?