cac me oi, minh thich an mut tac khong biet o dau ban ngon va ve sinh, co ai biet chi dum nghen, thoi bye moi nguoi de minh di tim le la tim coi sao?
thế ah .... em cũng hay đi chợ hiệp thành lắm đó .... mai mốt rủ mẹ Kutin và mẹ kitty @ ghé chơi nhé ! ở quê mẹ và cậu em nấu thôi .... ở đây bữa trước em có nấu mấy kg mà cực quá .... còn giờ em nhận order các lọai gạo đặc sản ah !
tiếc wa, e mê món đó nhất đấy hihih, hôm nào mẹ nó rủ mấy mẹ đi lượn lờ khu này, ới e 1 tiếng nhé, hihihihi, tiện ghé nhà e chơi cho biết nhà
hê hê, bác thu giống e này, e cũng tập tành mấy món nước hoa, lâu lâu được tặng 1 chai, đem ra xịt khắp nhà, đến lúc check giá trên mạng, hix, tiếc hùi hụi, hehe
xuống bếp định pha cafe uống mà ko duoc hic, bé giúp việc ko biết làm hic mình fai xắn tay lên trộn gỏi, pha nước mắm, chặt gà...
sàigon quare giờ mua đồ toàn là hàng trung quốc muh giá bay cao lắm chị ơi, rất khó mua , hên lắm mới mua được như ý...kakakak[/QUOTE] Hàng TQ và Thái nhiều nhưng không nhiều như trước, vào đó ngắm thì nhiều, toàn mua áo ba lổ cho Khả Di Là chân heo rút xương, nhồi thịt vào. Món này ngon lắm và năm nào cũng hết đầu tiên, khách hàng đặt nhiều, có khi không có hàng để bán. Vì bongcuame wên tên gọi nên gọi đại là giò thương binh (ở nhà hay gọi vậy), khi nào up hình xem sẽ biết liền.
ko phải em ơi ..... ăn vào da dẻ căng mọng hồng hào đã lắm .... mà chị cũng lười ăn lắm lên da xấu ......