He he, đọc bài này của bà vừa thương lại vừa buồn cười. Bà ơi, đã biết tối nay chồng không về sớm thì thôi, ta tự mừng sinh nhật bằng cách shopping hoành tá tràng vào rồi đem hóa đơn về cho xã he he
Tớ thích nhất " Câu trả lời tốt nhất là im lặng" Hehe...Tớ đã từng trả lời xã tớ bằng im lặng nhìu lần rùi, hiệu quả phết...
Hihi chết mất. Ngọc ơi, Ngọc có biết lúc Hằng xí trong sky là lúc mấy giờ không để đối chiếu với giờ nhà Sóc đăng ký trên diễn đàn? Tôi ném đá, Hằng đừng uýnh tôi nhé Để khuyển khích các bạn post bài trong topic thì các chủ đề liên quan đến đăng ký nên chuyển hết lên topic nhỉ hihi.
Ui giời ơi, thời buổi này chắc là ít ông để ý sn các bà lắm, chỉ để ý sn của bồ thui ( việc đó chắc là nhanh lắm...). Tôi thì cứ chuẩn bị tinh thần là không có quà gì cho nó nhẹ nhàng, ít ra thì cũng không phải mong ngóng, mệt mỏi. Bài của tôi là ngày hôm đó đi mua váy, quần áo cho thick, chẳng suy nghĩ gì, tuy nhiên, vẫn thíck chồng tặng quà nhở...Hihi....
Trích: Nguyên văn bởi Mẹ Sóc xinh Ngọc ơi, bài này tớ áp dụng thường xuyên, nhưng vô dụng. Chồng tớ bảo: "Sao em càng già càng như trẻ con thế? Anh tặng em cả cuộc đời anh rồi còn gì? Em còn muốn gì nữa?" Hết, huhu..... Úi giời ơi, ông bà giống xã tớ thế, câu nói y nguyên thế...( Không biết sách báo nào dạy thế nhỉ?)
Hôm nay chui vào đây giảm stress thật đấy....Hehe... Mà các bà buôn kinh khủng thật đấy, tôi không theo kịp đây này.... Tết này mời các bà đến hát Karaoke nhà tôi nhé, à, mà free nhé ( Kẻo có bà lại kêu ầm lên mất tiền mà lại còn đi xa...keke...) Tôi mời các bà về quê chơi 1 hôm xem sao...
Nàng ơi khi tôi im lặng là lão ý càng điên nhé, lão bảo trông cái mặt cứ lì ra..nọ kia thế là m ức quá lại xổ ra 1 tràng:twisted:
Ôi, hôm nay tôi thấy có bà là đáng được bầu là nhân vật hay nhất trong ngày đấy. Câu này hay quá. Ấn tượng từ lúc bà chọn tên cho bà 2B hihi. Ai mà mới vào đây có khi lại chả hiểu mô tê gì, lại tưởng có bạn nick 2B, 2T.... hihi Nhà tôi thì có truyền thống làm sinh nhật rồi nên không bao giờ sợ quên ngày sinh của mình. Nhà tôi 6 đứa cháu --> 6 cái sinh nhật, thêm cả sinh nhật bố mẹ nữa thì phải đến 8 cái sinh nhật nữa. Có tháng, nhà tôi ăn liền 3 cái sinh nhật trong 3 ngày khác nhau hihi. Thực ra đó là cái cớ để cho bọn trẻ con thổi nên cho nó vui thôi . Nhưng bù lại, tôi thấy các bà cũng nhận được nhiều thứ hơn tôi (VD như hay được chồng mời đi ăn, rủ xem film, tặng cái nọ cái kia không nhân dịp gì, đi chơi dã ngoại....). Túm lại là tự tạo niềm vui cho mình vậy
Ừ công nhận mụ Thủy xờ nặng này lạc hậu thật đấy tôi ít lựon mà còn bít nữa là:finga: @chuotcontime: tớ xung phong vụ đi Hưng Yên nhà bà nhé, nhà tớ đến đấy cũng ko xa lắm vì ở đường 5 sài đồng mừ. Khoe tí xã tớ hát hay cực ý
Đúng rùi, cái quan trọng là làm lão ý điên lên, chứ để mình điên lên thì đau đầu mình đúng không? Nhưng lão nhà mình chẳng bao giờ điên lên với mình cả, mình mà yên lặng là thôi....
Kinh, đúng là đàn bà dễ có mấy tay nhỉ. Rắn nhà mình cao tay quá. Tôi cũng nhiều lần im lặng rồi nhưng xã nhà tôi được cái GAN giời nên ông í cũng lì ra làm tôi còn tức hơn --> thế là cũng xả. Nhưng ơn trời là giờ mình luyện đến nội công thượng thừa rồi nên không tức mấy cái vặt vãnh nữa nên đỡ tổn thọ hơn trước nhiều. Mà ngẫm ra tháng 3 tới là nhà tôi kỷ niệm 5 năm ngày cưới đấy. Cũng oai ra phết. Mong cho em Mộc Nhĩ biết đi để cả nhà lại lượn lờ cho sướng. Sao cứ nghĩ đến đi chơi là thích thế không biết hihi.
Hị hị nhà tôi sang năm 3/2011 là 1 thập kỷ tù tội rồi đây này:shock:, nghĩ lại hoảng quá bao nhiêu sóng gió vui buồn nhg chốt lại là buồn nhiều hơn vui :mrgreen: Bình ơi cứ mỗi lần nhìn ảnh Mộc nhĩ nhà bà tôi lại cười 1 mình trộm vía con ghét thế. tôi bấm nút rồi bấm nữa được ko?
Nhà tui kỷ niệm 5 năm ngày cưới chẳng có kỷ niệm nào hềt... Xã mải làm ăn, mình thì lại thích nghi cái kiểu là " từ trước đến nay không có gì" và " anh đã trao cả cuộc đời cho em rồi còn gì"...Thế là ngồi đấy mà gặm nhấm cái cuộc đời anh thôi...Hic...
Mụ này còn lấy chồng sớm hơn cả tôi à? Năm 2011 tôi mới tròn 10 năm, đang mong đến ngày đó quá để dc mặc lại áo cô râu :razz:
Hehe...Dại là dại chứ sao.... Này nhé, giờ này mà chưa lấy chồng là đi lượn, nhưng có chồng rùi thì xin mời bà về nhà ngay để làm osin cao cấp nhé...