kể cho cả nhà nghe....................một kỷ niệm đáng.......................sợ,tối hôm papa kêu phải đi lên Bến xe An Sương đón người nhà ấy,11h30 chạy 80km/h 15phút sau có mặt tại An Sương,ngồi chờ mỏi cổ,muỗi chích cho mập giò ý mà xe vẫn chưa vào,lạnh lạnh xơi hết 1 tô cháo thập cẩm............12h 30 xe vào tới,loay hoay 1h về..............đang chạy ngon chớn .........tự nhiên nghe cái bụp............ôi thôi rồi xe nổ xăm,đẩy bộ 2km xì khói,lại gặp mưa mới ác chứ cũng may là có áo mưa nhưng đứa em nhường cho chị nên ko seo.............nói với thằng em kiểu này mà đẩy bộ 4km nữa thì toi,2hthấy cái quán cóc bên đng có vá xe...........kêu họ dậy rát hết cả cổ,bực mình cầm chân ông đó kéo thì ra là lão phê rượu rồi,biết sao giờ,năn nỉ ổng ổng ngồi dậy lùm cùm vá nhưng bị nổ lỗ lủng bằng ngón chân nên đành phải thay ........hết 130k về tới nhà tắm rửa thay đồ gần 4h mới thăng đường.........mệt ơi là mệt cũng may là lúc về chứ nếu lúc đi thì có nước là chết sợ mất
xui quá chị nhỉ .......... bị phạt vì làm mất giấc ngủ ngon rùi .... hic .... chia buồn cùng chị ......
chúc mừng em phơ nhé,hôm kia mới nghe susu bảo Joan sắp có em,en uống nhiều cho khỏe nhá,đi ra đng nhớ quấn khăn nghen vì thời tiết mấy hôm nay dễ cảm lắm
mà ngày hôm đó xui thật đó em,sáng chạy xe lấn tuyến lúc ở nhà susu về ấy bị mấy anh chàng đẹp trai phạt hết 100k mới đau chứ
Cũng may, ổng xỉn mà cũng ráng mò dậy vá xe cho chị, không thì chị phải cuốc bộ về nhà rồi........2h sáng ai còn ngồi chờ khách vá xe nữa
Đang ở nhà....vừa đi 888888888899999999 dìa nè,tina với chị Linh (HV-CN) đi tới nhà susu 76 rùi...chắc đang đập phá ở đó òy....:mrgreen::mrgreen::mrgreen: