Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cả nhà ăn nem tai + lá sung Tí ( ngơ ngác ) : Cả nhà ăn lá cây, Tí cũng ăn lá cây
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, biết lý sự với mẹ đây. Cuối cùng mẹ đành chịu thua chứ ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Chia sẻ với các mẹ chuyện Putin nhà e vừa tối qua lúc cậu ý tắm, có 1 con vịt mẹ to oành tắm cùng và mẹ vịt no nước nên chổng mông lên giời, Tin nhìn thấy chỉ: "Mẹ ơi, vịt xết uối kìa !!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cu nhà mình thì thế này. Nó giả vờ cầm cái gậy vừa đánh đàn vừa hát bài Cá vàng bơi, với mấy bài nữa. Nó hát xong cả nhà vỗ tay khen giỏi. Xong nó hỏi: Mẹ ơi mẹ, mẹ thấy em hát hay không? Mẹ: có em hát hay lắm Lúc sau bố nó hát bài gì ấy, nó bảo: Bố đang hát cái gì đấy? Bố nó bảo: thế Bố hát có hay không? Nó bảo: Bố hát chán lắm. Bố: ](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hahaa buồn cười với 2 nhóc nhà bác ghê, cu nhà em thì thế này Hôm qua mẹ với bố trêu nhau, bố nó cứ lấy cái chân đạp đạp vào em. Em bực quá định quay ra đánh, bố nó đạp cho em 1 cái ở mặt. Đau thật, định quay lại đánh rồi, nhưng đau quá đang ôm mặt giả vờ khóc. Cu nhà em mom mem lại gần hỏi: Mẹ ơi, mẹ đau à? để em thổi cho mẹ nhé.\ Nói xong vừa thôi vừa chấm chấm. mẹ vẫn giả vờ khóc, xong rồi nó lấy tay xoa xoa má mẹ và bảo: Mẹ nín đi, đừng khóc nhé. Em buồn cười quá. Bố nó lại giả vờ bị đau xem nó xử lý thế nào? Bố nó bảo: mẹ đánh bố đau này. Nó lại xoa xoa cho bố nó lại quay lại em đánh em 1 cái bảo là: mẹ hư này, mẹ không được đánh bố Cả nhà được trận cười vỡ bụng. ôi cu nhà em sao nó tình cảm thế chứ lị ^^
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cu nhà mình thì lúc được gần 2 tuổi, hư thân ném đũa của bà ra nhà, bị bố đét vào đít. Lúc sau, mẹ bế vào buồng hỏi "con có biết vì sao ban nãy bố đánh con không?", hắn bảo "Bố bắt nạt con" Thỉnh thoảng mình trêu hắn "mẹ ghét con", hắn bảo lại "con ghét mẹ", thế là bị mình bảo "nhớ nhơ, con bảo con ghét mẹ rồi nhé", hắn chuyển hướng "con ghét bố" Thế là mỗi khi bị mẹ trêu "mẹ ghét con" hắn đều bảo "con ghét bố" Một hôm, mẹ bê đệm ra để lồng vỏ vào. Con trai chạy ra đỡ cho mẹ, vừa đỡ vừa hỏi "Mẹ ơi, nặng lắm à? Bá Thu không làm cho mẹ à? Bố không làm cho mẹ à? Để sau này con lớn con làm cho mẹ nhé!" Ôi sung sướng (Bá Thu là bá trông con cho nhà mình trước đây)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Không thua được, thua như thế thì về sau nó cứ cự nự với mẹ suốt à. Trả lời con là: vì mẹ vừa nấu cơm, tắm cho con, giặt quần áo, mẹ còn đi làm nữa, mẹ làm nhiều rồi còn con thì chỉ chơi thôi nên con phải giúp mẹ. thế là cũng đi dọn cơm dù không mấy bằng lòng
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Trẻ con mà, cái gì cũng thật, mà cu này giỏi đấy, không mất lòng bố cũng không mất lòng mẹ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Thế là cho bố thôi hát luôn nhỉ ha ha...... Mà thường thì trẻ con hất thì thấy yêu chứ người lớn hát thì chắc đã ra bài bản gì
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Trẻ con giọng còn trong lại hơi ngọng ngọng, nghe hát dù chưa thành bài vẫn thấy thích. Mà nghe tiếng cười của con trẻ cứ trong veo cơ, đi làm về mà được nghe tiếng cười của con là tan hết mọi mệt nhọc
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ con thơ ngay ngộ nghĩnh thật.bé nhà em rất hay bênh mẹ bố nó mà chêu mẹ là nó quay ra oánh bố,ha ha đúng là con gái có khác bênh mẹ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhà chị em: Mít 4 tuổi bảo Mít thích làm công an, thích làm bác sỹ. Mẹ dỗ ăn cơm: Mẹ: Mít ăn nhiều vào cho chóng lớn. Lớn thì mới làm bác sỹ đc. Mít: Con ứ làm bác sỹ đâu Mẹ: Thế ăn nhiều chóng lớn làm công an nhé? Mít: Con ứ làm công an đâu Mẹ: Thế con làm gì? Mít: Con là chính con thôi. @@Mẹ tròn xoe mắt chả biết con học của ai.@@ Lại dỗ ăn lần khác. Mít 4 tuổi mà có 16kg Mẹ: Mít ăn nhiều vào cho béo nhé. Mít: Ứ đâu. Béo bụng xấu lắm
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu em thì lại rất hay thích bắt nạt em T.T Có một lần, cháu em nhìn thấy màn hình máy tính của em (lúc đấy là em để màn hình mặc định của win7 là mấy cái hình hoạt hình đẹp đẹp ý ạ), nó mới quay ra bảo em là: "DÌ LỚN RỒI MÀ SAO CỨ NHƯ TRẺ CON THẾ". Cháu ơi là cháu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hai bố con tranh nhau chỗ nằm gần mẹ. Bố:vợ của ai ? Con trai:vợ của con đấy! Bố:vợ của bố đây! Con trai:vợ con đấy.huhu.... kết thúc Bố thua!thế là bố ra rìa nằm!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mặc dù chưa làm mẹ, nhưng... yêu sao những câu nói và câu hỏi ngây thơ, nhưng đôi lúc khó đỡ của những đứa cháu. ^o^
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nghe các mẹ kể vui nhỉ? Con nhà em đang học nói, có những từ khó con nói phải chỏ cái mỏ ra buồn cười quá.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Gái nhà mình thì thế này: Mẹ: Con ra chơi với bố cho mẹ nằm tí, mẹ đang bị đau bụng. Con: chạy lại gần bố " Bố cho con lọ dầu, con bôi cho mẹ" ( ban ý lấy dầu xoa vào bụng mẹ rồi kéo áo mẹ xuống) Mẹ: cám ơn con Con: con đắp chăn cho mẹ, bật quạt cho mẹ nhé Mẹ: ừ Con: Mẹ nhắm mắt ngủ đi nhé, mai con mua thịt gà cho mẹ ăn Mẹ: sung sướng khi nghe con gái 2,5 tuổi nói thế cả nhà ạ