Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em sn 89 chắc kém tuổi chị chị ạ. Em cũng mong lắm. Nếu là vạch " xịn " thì hp lắm lắm chị ơi ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehehe. Làm lính dưới trướng của mama thì cũng phải có ..... tý giỏi chứ .... Bác nhểy ? Hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi em à ,chuyện chả có gì đâu chỉ tại do lỗi mạng,nên mới có sự hiểu lầm như thế,lúc bác nóng có nói gì hơi quá thì em cũng bỏ qua,chung qui cũng chỉ vì lo cho các em mà thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chưa ngủ hả ?có chút máu nâu hôm trước có thể là máu báo đó em ạ,đặc cách sáng mai dậy thủ luôn nha cho cả nhà đỡ hồi hộp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúng mình bằng nhau, hihihi artymanartymanartyman:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới, hy vọng sáng nay nhận được tin vui chính thức từ em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hóng tin tốt lành từ nhà em duongcam89 nào! Chúc em tháng này thành công ná! Mừ gái định tranh chức dũng sĩ tiêu diệt que của nhoctin hử?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng là chả có tính kiên nhẫn chút nào.....dưng mà cái vạch 2 yêu ghê cơ. Mà em có kích trứng hay tiệm rụng không thế? Nếu có thì có thể dương tính giả. Nhưng mà chị "dự" là không phải dương tính giả mà chuẩn roài há há há. Thử lại que chưa? Hồi hộp thế nhở.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Khoe với bà Hanhruby và một số mẹ mới nhà mình nè: Từ phải qua trái: Hai mẹ con chị Me Hải An, tiếp theo bà chị xinh tươi đấy là Hoacúctím, Em quần đỏ là Bo-vespa, cạnh đó cười toe tét là KuHim, tú bà ThuMinh, em tóc dài xinh xinh là Hailee, chị Zenda, chị Ku.ỉn. Còn đây là Mama của nhà Rồng - rắn. Các mẹ thấy trẻ ko? Mấy chục đứa cháu rồi mà vẫn xì tin, điệu lắm! Ảnh này từ phải qua trái: đầu tiên chị áo tím là em gái Mama đấy ! Em đứng cạnh là em Rồng-cún giờ đang theo chồng bỏ cuộc chơi hiện tại đang ở Quảng Ninh, chủ top đứng thứ 6 từ phải qua trái đấy nha! Chúc nhà mình ngày mới nhiều nhiều niềm vui nha!(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mẹ duongcam89 có tin tốt lành nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mama ơi, các chị ơi e vào bán than 1 tý ạh...chu kỳ e tương đối đều tầm 32 ngày Tháng trước e đi canh trứng mong săn dc Rắn vàng dưng mà hem ăn thua vì tính vào ngày rụng trứng rùi mà trứng chĩ cóa 14.5mm (ngày 10.3) e nghỉ chả ăn thua nên bỏ luôn...ko soi xét gỉ nữa Đúng ra là đến 21-22/03 là thấy QKĐ mà chả thấy đâu, thử thì 1 vạch nét căng tối qua lo quá đi SA lại thì trứng vửn chỉ 14mm (có nghỉa là còn nhỏ hơn 24 ngày trước 0.5mm) BS lại kl thêm BTĐN mà rõ ràng trước đó có ghi là KT và cấu trúc Buồng trứng BT?????????????????????? E chả hỉu và lo lắng quá...chưa bao h e trễ kinh 1/2 tháng thế này cả e bị làm sao hả mama hả các chị và làm sao?giúp e với ạh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cảm ơn mama nhìu ag, e đã liên hệ đc với chị CONGAIXINH rùi ag. Nhà mình đông vui lại đoàn kết nhiệt tình, thik quá đi ilovelcm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời ơi là giời giờ mẹ con e mới lội xong, toét hết cả mắt, chân cẳng mỏi nhừ , bụng to đi lại khó khăn ghê ta....... Trước tiền e xin chúc mừng SN chị Hiền nhé mặc dù hơi muộn. Sau là chúc mừng chị và gd đã được toại nguyện với niềm vui e bé GIỐNG BỘ XỊN 100%. SƯỚNG QUÁ ĐỌC TIN MÀ NHƯ MÌNH ĐC ẤY LucGia: Trời ơi e bó tay chị rồi chị cứ bình tĩnh đi nha, 1,2 tuần nữa siêu âm là e ấy đã có tim thai luôn ấy chứ. giờ chị cứ gắng ăn uống vào, đi nhẹ nói khẽ nha. Nói thật bực mình chị rồi đó toàn nghĩ vớ vẩn thôi HoaBachHop: Bạn ơi thôi đừng buồn và nghĩ nhiều, bác Doanh cũng lo cho mọi ng là chính mà. Cơ mà bạn mới vào đã được bác mắng yêu vậy rồi là may mắn lắm đó. Có khi tháng này đc 2v luôn ấy chứ, mẹ nó gắng giữ sk KuHim: Chị cũng nghĩ như e ấy. Ai có việc cần bác tư vấn thì msg cho bác vào Inbox riêng để bác tiện theo dõi luôn và ngay, chứ để bác lội từng trang vất vả lắm. bexinhxinh87: Chúc mừng mẹ nó đã được MẸ TRÒN CON VUÔNG nha. Chúc mẹ nhanh khỏe, con hay ăn chóng nhớn nha Mẹ Xoài ( bà thông gia): E ơi việc j qua rồi hãy cho qua nha đừng suy nghĩ nhiều mà ah tới sk và mình còn chăm 2 con nữa, nhất là con dê của tui ấy, hắn mà báo cáo là mẹ ko chăm con tốt thì đừng có trách mẹ vợ này khó tính nha.hihi Còn j nữa ko nhể, từ sáng e đọc mấy chục trang mà mụ mị cả người rồi..........Chúc cả nhà ngày mới tốt lành ạ Ah còn nữa là việc e xin có chút báo cáo : E báo cáo là tối hôm trc e đang ngồi ghế nhựa ấy, con gái e dựa vào e rồi.....cả 3 mẹ con ngã lăn đùng xuống, hậu quả là cái ghế vỡ tung ra, và e bị hơi đau bụng nhưng e nghĩ là đau phần ngoài thôi ạ(đến tận sáng )vì con gái e ngã vào. Nhưng hôm qua e vẫn đi siêu âm luôn ạ: Và kq Trộm vía nghìn lần mọi thứ bình thường ạ. E bé đc 35w6d cân nặng 3,1kg. Bs kết luận thai hơi to. nên hạn chế ăn ngọt. không thì phải sinh mổ. Nhưng nói thật là e thì chúa ghét của ngọt nên e có ăn đâu ạ, còn cơm dạo này e hơi bị rát cổ nên cũng chán luôn cơm ạ. Mà tự dưng giờ e lại thấy hồi hộp ghê cơ ạ. E lo đủ thứ, nào là chuẩn bị sinh rùi e chưa chuẩn bị j ( chưa giặt đồ cho con) chưa xem cái gì thiếu để mua ( cái này nói thật là e dạo này bí xiền ạ) nào là khi đi sinh nếu phải sinh mổ ko biết bé lớn nhà e ở nhà ông bà chăm kiểu j....ôi nói thật sao mà nhiều thứ phải nghĩ thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thông thường là 36 tiếng em ah, nhưng vì cũng có những trường hợp đặc biệt nên mình thường hay chặn đầu và chặn đuôi. Ví dụ như em kích trứng vào tối thứ 2 thì sáng thứ 3 em xxx, trưa ngày thứ 4 IUI hoặc xxx và một cái chốt hạ nữa là vào tối hôm thứ 4, còn trường hợp như chị là trứng còn sót chưa rụng hết là tối thứ 5 phải làm phát nữa. Thế nên trong mấy ngày này phải tích cực cho chồng ăn Hàu và sò huyết.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Tôi nhân ra bà ngay chứ, nhưng mà làm gì bô lô nhếch, mẹ bầu như thế là quá xinh rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi chờ đến ngày 6 thử lại nhé. Chúc em tháng này đón được rắn yêu nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Cám ơn Kuhim nhiều nhé, bà xinh thật đấy. Mà nhà mình mẹ nào cũng xinh và cười tươi như hoa ấy. Đánh dấu trang này để thỉnh thoảng mở ảnh ra ngắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi lo ít thôi ah, bây giờ chị xem cái gì cần giặt thì giặt luôn đi, rồi cái gì dùng lại từ bé đầu thì dùng còn đâu mua tí ti thôi. CÒn bé lớn khi nào chị sinh là ông bà trông hộ được mà, chị hơi đâu lo trước làm chi cho mệt.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi trường hợp của chị chưa thể được đưa vào dạng buồng trứng đa nang mà chẳng qua trứng của chị chậm phát triển và không rụng. Chắc chỉ vài hôm nữa là có QKD thoi. Chị nên đi một bs sản khác để kiểm tra nhé. CHúc chị mọi điều tốt lành.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em nhiều nhé! Tại tính em hay nghĩ thôi chị ạ, nhưng chắc 1 thời gian nữa sẽ qua thôi! Đợt này em đang chuyển sang cho Chúm ăn theo kiểu Nhật, nấu nướng kích kích mỗi ngày vài ba món như chơi đồ hàng cũng thấy vui lên 1 tí. Hì, bác biết tính em đểnh đoảng vấn đề giữ chồng nên lúc nào cũng rất quan tâm nhắc nhở em. Em đang tìm niềm vui ở nấu ăn đây bác, vừa giữ chồng, vừa thực tập làm mấy món ngon ngon để hôm nào ọp còn "góp cỗ". hí hí Hì, em vẫn nhìn vào 2 củ khoai ấy để lạc quan đấy chứ! Chỉ là thi thoảng trời âm u tí thôi! Chấm họng là gì hả chị? Lần đầu tiên em nghe thấy. Lâu quá không được buôn chuyện với chuyên gia hóng hớt nhà chị, nhớ quá! Tuần sau công việc rảnh hơn và em nhờ được người giao hàng rồi! Thứ 3 hoặc thứ 4 tuần sau phải sang buôn chuyện với HL mới được!