Chị cả,tina,hada và mọi người ơi hôm nay đi ăn vui ko,papa ngủ từ tối tới gần 2h mới dậy thấy tn thì muộn mất rùi
Em nghi quá.....nghi pà phơ đẻ xong nhà pả phải nới cửa......chị Hà phải may thêm đồ big big size bán cho pả.........hay em qua Liên Xô nhập hàng về bán cho pả nhỉ :finga::finga::finga::finga:
báo cáo các mẹ hum trước e ghé sg square vì 1 anh bạn ở trong này lâu năm quảng cáo là chỗ đó nhiều đó, thế là 2 a e kéo nhau đi shopping,kêt quả, e về tay ko vì: ở đó toàn hàng Tq, hoặc ko thì cũng hàng sales của thái sing mang về bán với giá cao ngất trên cành quất, hoặc là hàng nhái của các thương hiệu BBR,.... nói chung e ko dám đi hết nhưng ko dám bỏ tiền ra shoping ở đó đâu ạ, thà về chợ hiệp thành nhà e mua 1 cái đầm giá rẻ mặc còn rõ ràng nguồn gốc xuất sứ, lại ko bị tốn tiền à quên, e chưa kể, 2 ae đang ngó nghiêng 1 hiệu đầm, có 1 chị mua cái đầm BBR cũng đẹp, trông y chang đầm hiệu, giá 380k, e bảo rẻ quá (cũng tính lấy 1 cái), thế mà mình còn đang loay hoay ở trong tiệm, đã thấy e bán hàng ở tiệm đó gọi chủ về, báo cáo là e ý vừa chăn được 1 con gà béo, hix, ko bít họ nhập 1 cái đầm vơi sgiá bn nhỉ?
Hôm nào mọi người tụ tập qua Bình Phú en Bánh khọc,Bún cá Vũng Tàu đi,ở đó có món xương xa hột lựu ngon tuyệt cú mèo luôn
tui có phọt đâu mừ giử hẻ pà?????yên tâm đê....tui ráng tranh thủ gọt cái phọt phi nhiu màu mở của tui gọn lại để xún pà tìm đồ giảm giá mặt...thấy đẹp mà không bon chen nổi ghét........................:shock:
Chờ pà gọt cái phọt hơi bị lâu á, trước mắt là thấy mất 1 năm cho Joan em ra đời.........thim 1 năm nữa en để cho con bú..........phải 3 năm nữa.....mà ko bít có gọt nổi không chứ :-k:-k:-k
Thôpi chào mọi ngừ đi đón nhóc tỳ đây.....tối nay níu mắt không đòi nhắm thì vào 88888888888888 kekekekeke
Bán than tý .... mệt quá hiz ... mấy nay trời âm u mưa gió ... hôm nay thì lại nắng gắt .... đau đầu quá
Cả nhà ơi, vui lòng cho em xin 500 ý kiến về shop em với .... em trình bày shop như vậy có được không? Có lủng củng dài dòng ko vậy?. Mọi người pm dùm em với nha. Em cám ơn cả nhà
Khách ở cửa hàng của tui cũng vẫn lai rai .... còn khách trên LCM sao mờ mong manh quá hiz hiz hiz Ậc ặc .. á á á ... die soon quá ... móa ui kíu con
tính gọi cũng để hỏi thăm cái bà vụ đi ra bến xe an sương mà kg thèm bắt máy...zú zú kĩ qué...nay đọc mới biết cũng may là chuyến về có thêm em trai chứ lúc đi mà bị như vậy chắc bệnh tim mất..t hông dám nghĩ tiếp...