Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cảm ơn các chị nhiều lắm ạ. chưa biết j nên e cứ nghĩ v2 thế là vẫn mờ ^^ để em gọi luôn cho bên thử máu ạ, có j em loa lên ngay ạ em chia sẻ niềm vui này với toàn thể gd RR thân yêu, sẽ ủn cật lực cho các chị nặng mông ạ. chị Hanhruby này, chị Thỏ Mụp này, rồi chị maunanghe tháng tới nữa này .... tất cả .... tất cả luôn ạ :heart::heart::heart:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Này em ! 7 tháng rồi mà còn chưa chụp cái ảnh nào cho bác xem mặt cháu đó nha,thay vì nhớ MAMA và mọi người thì ..........................chụp ảnh cu TŨN lên đây cho cả nhà ngắm xem cái nào?Gớm ,gớm ! tư vấn xong,đẻ thằng con trai xịn rùi,mà mún xem mặt ................cháu cũng phải ...................xin phép ........................mẹ nó nữa ..............cơ đấy chứ nị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 10 tháng được 9kg, chị còn đang lo với mức độ tăng cân 1-2 lạng/tháng thì đến 1 tuổi Tũn nhà chị có nổi 9kg ko hức hức Chị cho Tún uống sữa mẹ hoàn toàn đến gần 6 tháng thì cho ăn cháo nghiền ngày 1 bữa. Tròn 7 tháng giờ ăn 2 bữa cháo nghiền/ ngày, sữa thì uống Physyolac đang tính nếu tháng này không lên nhiều có phải đổi sữa không (đây mới là hộp thứ hai). Chị mới cho ăn trứng, thịt bò gà lợn, ch3ưa cho ăn tanh Nhưng mà đừng có chán, Anna nhé, bởi vì chị rút ra 1 điều khi nuôi con chị Tũn rồi, cũng mất bao nhiêu năm vất vả, 4 tuổi mới đc 14kg, phấn đấu vào lớp 1 được 16kg vậy mà trộm vía nghìn lần con, giờ được 18,5kg rồi đó, vẫn lười ăn, nhưng mà kết luận 1 câu là có chán cũng không giải quyết gì được, lạc quan lên em ạ. Thân hình giờ đang béo ú nhưng chả sợ tăng cân, thích gì ăn đó, ai nói sao cũng kệ, béo cũng được, miễn là đủ sữa cho con tu ti
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HIhih cám ơn em, em bây giờ phải giữ gìn sức khỏe để mẹ con luôn bình an nhé. Mừng cho em. Vui quá đi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ ôi rất tiếc em chưa phải là đại ra àh. Chúc chị buôn may bán đắt.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ! thanks bác nhìu nhìu, em sẽ Nghiêm Văn Chỉnh để còn vuốt đuôi em tỵ bác ạ, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hệ hệ, e vừa thoát ra đc 1 tiếng vào lại đã thấy tin mừng. Mình mà là duongcam89 chắc mình in ra ảnh màu phóng to đùng ngày ngày ngồi ngắm mất =)))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa gọi thử máu, 4r 5h ngta mới đến cơ ạ, hồi hộp quá đi mất các chị cho em hỏi luôn là em có cần uống thêm j nữa ngoài Procare em đang uống k ạ? trc đấy em cũng chưa tiêm phòng j cả mà nhà chồng em có nuôi mèo, nhg nó đi vs rất sạch sẽ. em thấy bảo tiếp xúc vs phân mèo nguy hiểm đúng k ạ? em thì cũng k ôm ấp j mèo cả, chỉ là nó đi loanh quanh nhà vs quanh chân em thôi. Em cũng k cho nó vào phòng ngủ của em. Mẹ chồng em quý mèo lắm >"<
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hahah em này còn đòi phóng to ảnh ra nữa chứ. thôi dể dành mai mốt phóng ảnh bụng bầu nhìn mới đáng yêu em ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tớ k in ra nhg cũng ngắm suốt từ nãy rồi nàng ạ =))))) kiểu như bị ngộ ý )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nhất thiết không được tiếp xúc với phân mèo. Đồ ăn phải đậy cẩn thận không để dính lông mèo nhé. Uốgn nhiều nước cam. Ăn nhiều rau có lá màu xanh đậm là ok em ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, nhờ chị Hai An nên đã xem được hình của duongcam rồi. Vạch 2 thế là cũng ro rõ rồi đấy hehe. 2v xịn rồi. Hiến máu ngay thôi để còn biết đường giữ thai nhé. Hanhruby với chị Mụp cũng chuẩn bị loa loa đi nào hí hí.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cóa.....................................bác đây.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngoài Procare em uống thêm Enat 400 trong 3 tháng đầu nhé, cho thai làm tổ chắc ý mà. Cái này học ở bên nhà chị cua_hanoi. Nuôi mèo thì chị không rõ nhưng bầu bì không nên tiếp xúc chó mèo gì hết.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hị hị hị, em xin lỗi Mama và cả nhà, tại em bựn quá, mà thôi nói bựn các bác lại mắng cho, con nhỏ ai mà chả bựn, cả nhà nhể Hức, em NGờ quá chưa biết up ảnh lên đây kiểu gì nữa nên copy cái link FB cho cả nhà xem tạm vậy https://www.facebook.com/media/set/?set=a.522772967743049.113896.100000310522080&type=3 Đây là ảnh 2 chị em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi chị cứ chờ bản tin Giờ chót của em nhé, 2 tuần nữa là biết ngay thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ứ biết vào fb ná. Hí hí hí hí hí hí. .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [/SIZEKhông có em là người đầu tiên đạt nền móng gây dựng nên nhà RR này thì các mẹ cũng không biết nhau,và từ ngôi nhà này mới có bao nhiêu em rồng em rắn đã ra đời ,và sang năm nối tiếp truyền thống ngôi nhà may mắn , các em ngựa ,sẽ lại tiếp tục ra đời,đem lại bao niềm vui hạnh phúc cho các bố mẹ,với tất cả các em có 2 con đổ ra,thì khi ọp sẽ thông báo để các em biết vì các em cũng rất bận ,không thể theo dõi thường xuyên được mà. ,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vô .....................duyên,đã bán QA thì bán cả đồ trai nẫn đồ con gái ,chứ ai nại bán có mối đồ.................................con gái ..................là sao ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ đấy ! bác vừa mắng cho cái tội trọng nữ ....................................khinh nam đới ?