ơ hay, hôm nay mưa gió sụt sùi nhà mình đem than ra bán cho được giá à Đổi gió cái đi. Bà nào dùng sticker Lippie thì nhìn vào đấy rồi lát về mua bánh ga-tô kỷ niệm sinh nhật con đi nào, bà nào không có (như tớ đây) thì nghĩ đại ra cái cớ gì mua hoa quả bánh trái tối về nhậu thôi. Bà nào chồng đi công tác như chồng tớ thì tự celebrate với con, bật cái phim gì đấy cả nhà xem với nhau vậy AQ AQ AQ
Bà ui, không phải nói xấu chồng mà nói xấu mình, không có " tài" để " câu" được cá ngon...hihi....Dù sao thì cũng không phải con cá ươn là được các mụ nhể....
Sờ nặng hôm nay thế nào thía tôi cg 10 năm mà thế bà nhầm thành thế kỷ ư,keke. Chắc tui hơn bà mấy tháng mà con bà lại nhớn hơn con tôi nhẩy:-k:-k:-k
Nói thật là từ hồi lấy chồng đến giờ là 8 năm, chưa phút nào tôi thấy hối hận he he... (chồng tôi chả bao giờ lượn vào đây nên k phải nịnh chồng đâu nhá :razz::razz, tự hài lòng với cuộc sống của mình thôi, số phận roài đâu có thay đổi dc....
Chiều nay chưa biết ăn gì đây, tất cả giao cho chị GV hết, hôm nay phải chui vào bếp 1 hôm phục vụ chồng con thôi....Dừng bán than ở đây với các bà, mai lại buôn tiếp...
Tôi cưới tháng 10, tháng 11 năm sau Tít mới tòi ra nhá, "nghiêm văn chỉnh" chưa hê hê... Thôi đi đón Tít đây, tối nay chồng rủ đi ăn quán Thái, mưa gió thế này ngại quá
Cám ơn bà, thế cười vì buồn cười hay cười vì gì thế bà? Bà này chống lấy sớm nhể. Thế mà sao các cụ bảo tuổi bọn mình phải lấy chồng muộn? hay tại bà lấy sớm nên mới buồn nhiều hơn vui?
Thế bà tưởng tôi cười vì gì:finga:, ừ chắc bà nói đúng đấy nhg phải dừng chủ đề bán than lại tôi đi bán củi đây, hahaha
chấm dứt vụ bán than đi thôi ! Tối nay về như MInh Anh nói đấy : Tự mình thưởng cho mình thôi . Tối qua tớ bảo Bin là tớ buồn lắm, Bin nằm bên cạnh đừng nói gì nhé . Bin nằm một hồi rồi thì thào bảo tớ : Đưa bàn tay đây con nắm nào . Ôi thế là tớ đưa cho Bin rồi tay trogn tay ngủ đấy . Đơn giản thế thôi mà hạnh phúc đến tận giờ vẫn còn dư âm !
Hôm nay 2 mẹ con tớ cũng tự sướng với nhau rồi, bố đi công tác vắng, 2 mẹ con ở nhà, thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ. Nói thật là từ sáng đến giờ Chíp nhà tớ ăn uống vớ va vớ vẩn, nhưng mà tớ kệ, lúc nào thấy nàng ta hỏi có thể ăn thứ này hoặc ăn thứ kia, đoán là đói thì lại cho ăn. Tự dưng thấy thoải mái thế
Bin người lớn chững chạc quá, nghe bà kể mà tôi lại rưng rưng, đời mình chỉ cần những giây phút như thế là lại có nghị lực để sống.:-k
Ai bảo bà là có chồng rồi phải về nhà nào? kekeke, tôi vưỡn lượn đều đấy thôi. Nhà tôi đã kỷ niệm 6 năm ngày cưới năm 2009 rồi đấy mà thấy cũng không dại lắm
Hik, thế thì nhà bà nào có ô tô và có tiền hay đi nhậu mới biết nhà bà ở đâu. Nhà tôi ngèo còn tất bật đi bán giò xào với khế xào chả biết phố đấy ở đâu . Thế đọc theo kiểu đó thì tên MA 2B sẽ là MA 2 bờ nhỉ Ngọc ơi, tớ với Ngọc nhất định chỉ đến kiểm tra và giám sát thôi nhé, không ăn uống một ngụm nào ) @Cả nhà: hôm nay vào đọc bài của HR nhà mình mà cười đau cả bụng nhỉ . Bà nào bán than chắc cũng hết hàng rồi đấy. Chúc HR nhà mình không còn than để bán nhé.
Kekeke, tớ chỉ còn có 100 bài nữa là lên super leader cả nhà nhỉ. Hí hí hí, từ hôm nay tớ sẽ học theo Andy Cole nhé
Thực ra "gợi ý" để có quà thì dù có "đụn" đến mấy thì ông nào cũng phải đi mua quà, nhưng thế thì chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Tớ không thích quà kiểu ấy. Quà là phải bất ngờ, phải thể hiện sự quan tâm, phải có tình yêu ở trong đó. Cái quan trọng là mình nhận được tình cảm chân thành thông qua món quà dù món quà đó chỉ là một bông hoa dại. Hay là một bưu thiếp giống thời sinh viên . Mà thui nói chuyện này chán phèo, nói tóm lại nếu các bà có đọc truyện ngắn " Đàn bà xấu thì không được tặng quà " có lẽ mình " Không được tặng quà vì xấu" heheheheh