Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nangthu9999, 5/3/2013.

  1. smart_hippo91

    smart_hippo91 Hà Mã Kute

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    4,665
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Nàng ơi bán quần áo cũng hơi khó đấy vì nó thuộc gu thẩm mĩ mà, cơ mà phải cố lên. Ta thấy bạn ta bán quần áo mấy cái đồ hot trend bh cho bọn teen teen mà đắt hàng như tôm tươi :))
     
    Đang tải...


  2. smart_hippo91

    smart_hippo91 Hà Mã Kute

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    4,665
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Công nhận là e nhìn chị bán hàng em cũng thèm, nhìu nào cũng 1 đống od :)), bán đồ tốt và cần cho mọi người là đắt khách lắm ạ :))
     
  3. 123hongtrang

    123hongtrang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/9/2012
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    hix...sau mấy ngày đăng top cuối cùng e cũng có khách od 5 bộ mĩ phẩm bé....cơ mà chị ý ở tận cầu thanh trì mà e ở cầu giấy, lại mang bầu nữa...nhưng thôi vận sự khởi đầu nan, cố gằng đi ship hàng cho chị ý vậy....buôn bánthowif buổi kinh tế thị trường khó khăn quá các mẹ ạ :D
     
  4. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Nếu xa lại bầu bí thì em thuê ship đi cho đỡ vất vả em ạ, thuê bây giờ cũng đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện lắm, phí là 20k mẹ nó ạ
     
  5. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Vậy ạ, vâng, em cũng đang mong được đi ship mệt nghỉ đây ạ, nhưng mà chưa thấy đâu. chị khởi đầu như vậy là quá tốt đẹp rồi ạ, chúc chị có nhiều nhiều order hơn nữa nhé. em cũng cố đợi xem có order nào ko đây, ko biết có tới lúc mốc mép ko đây :(

     
    Nangthu9999 thích bài này.
  6. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    thanks nàng nhiều nhé, chắc cái gì cũng phải từ từ, mình thì chỉ thích có quần quần áo áo thôi, chả nghĩ được ra thể loại gì mà độc hay lạ như các mẹ vẫn nói cả hức hức. đã theo nó rồi thì thử theo nó tới cùng xem sao. nhìn chị nangthu999 thuận lợi vậy mà mình cũng thấy thèm à
     
    Nangthu9999 thích bài này.
  7. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Cảm ơn em ! rồi em cũng sẽ thành công thôi, đúng như smart_hippo91 nói là quần áo thì bán hơi khó nhưng không phải là khó mà không thành công, vẫn rất nhiều shop thì ế dài ra, nhưng có nhiều shop hàng bán tới tấp không nghỉ tay, vì thế mình xác định kinh doanh thì phải đầu tư vào nó một chút, đi săn lùng những loại hàng tốt, mốt đẹp và đến tận gốc lấy hàng vừa nhiều mẫu mã lại rẻ nữa" buôn tận gốc bán tận ngọn" thì mới cạnh tranh được vì giờ thời buổi khó khăn ai cũng thích " Ngon - bổ - rẻ ". em ạ! chứ cứ lác đác lènh tèng thì không ăn thua. Như nhà chị đây hàng về cảng đã phải đặt tiền trước để lấy hàng rồi, vừa đảm bảo giá, vừa đảm bảo đát dùng dài. Chứ cứ xuất đại lý nọ, sang đại lý kia, sang siêu thị mình mới lấy về bán thì sao thành công được.
     
  8. 123hongtrang

    123hongtrang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/9/2012
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    ồ thế ạ...mẹ nó biết thuê ai nhận ship thuê ko ạ...hix...nhưng thue ship thì lại bảo khách chuyển khoản trc hay ntn hả c? chỉ cho e với
     
  9. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    nàng gọi ship tới, ship sẽ thanh toán trước tiền hàng cho bạn luôn, rồi ship lấy tiền của khách đút túi thế là xong thôi, tiện lắm! ở toppic này có mấy địa chỉ ship đấy nàng tham khảo xem nha.
     
  10. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    hihi đọc cái này lại nhớ hồi xưa em hay theo ox đi ship hàng, đến nỗi khách quen cứ bảo sao khi nào cũng thấy hai vợ chồng dính vào nhau hihi, giờ nhà em lớn hơn thuê 2 người làm và lại mang bầu nên chả có cơ hội đi nữa , ở nhà nhiều ko thích bằng thỉnh thoảng dc đi ra ngoài. chúc các chị ngày càng nhiều od nhé :)
     
    Nangthu9999 thích bài này.
  11. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Từ ngày bán hàng tới giờ hôm nay mình gặp phải một khách hàng chán nhất, nàng này ở 535 Kim Mã, hôm qua gọi mua 500g yến mạch, 2h30 hôm qua mình mang tới luôn, gọi cho nàng, nàng ta bảo chờ em chút, đứng dưới nắng tránh hết xe oto nọ đến xe oto kia vào cổng khoảng 20 phút sau nàng ta nhắn tin nói " em không nhờ được ai xuống lấy hàng mai chị mang tới nhé, còn biết sao nữa đành ok em. Hôm nay nhờ x16 ship hộ đến vẫn lấy nàng 15k ship và 95k yến mạch, thấy shipper nói nàng nhẩy bổ nên nói là chỉ 95k thôi không ship, shiper gọi lại cho mình nàng ta nói là được bạn dùng nói hàng tốt giới thiệu nên mua chỉ 95k thôi, chứ không trả tiền ship, rồi nói không mua nữa rồi đi thẳng, hic hic đúng là bó tay với nàng này luôn, lần đầu tiên gặp khách củ chuối này... đốt vía! ship x16 ơi! mai chị sẽ đưa thêm 20k cho em nha.
     
  12. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,971
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Đấy em xem,gặp khách như thế thì chuối nguyên nải rồi biết nói j hơn nữa
    Hqua chị cũng gặp một vụ chán không tả nổi,mình còn đứng giữa trời cứ mưa một đoạn lại nắng một đoạn nữa chứ. Ức chảy cả nước mắt mà ko làm gì đc
     
    Nangthu9999 thích bài này.
  13. Ong vàng

    Ong vàng Guest

    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Sao người ta cứ phải làm khổ mình thế mới chịu được nhỉ, em cũng mấy lần gặp trường hợp chuối cả vườn luôn, bực mình lắm, chẳng nhẽ quát thẳng vào mặt người ta:(
     
  14. Ong vàng

    Ong vàng Guest

    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Chị kể em nghe đi, em xả cho:)
     
    Nangthu9999 thích bài này.
  15. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Đúng chị cố kìm chế em ạ! chị nhắn tin mắng cho một trận thấy nàng ta không nhắn tin lại, hic hic chán! nàng ta như thế thảm nào hôm qua không nhờ được ai xuống để lấy hàng, hic hic
     
  16. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Đúng là chán quá chị ạ! lần đầu tiên gặp khách như thế, hi vọng đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, đốt vía, đốt vía hjhj
     
  17. Ship hàng X16

    Ship hàng X16 Tạo dựng niềm tin

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    4,869
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Hj,e quen với cảnh đó rồi :).Khách có người này người kia,nói chung là phải tùy cơ ứng biến thôi ạ :).Hôm nay đẹp trời,chúc các mẹ đi ship gặp toàn khách dễ tính để có 1 ngày vui vẻ ạ ^^
     
  18. smart_hippo91

    smart_hippo91 Hà Mã Kute

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    4,665
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Em chưa gặp khách này bao giờ, em chỉ bị khách od xong rồi dặn em phải mang đúng giờ, mang luôn. À e còn freeship nữa cơ các mẹ ạ ,trước khi đến e gọi lại bà í okie rồi cơ, đến lúc e đến chờ ngoài đường nửa tiếng bà í k thèm nghe máy. Ức chế quá. Lủi thủi đi về đi về gọi lại người ta cũng k nghe máy, hôm sau gọi cũng k thèm nghe máy. Chán lắm đường còn rõ xa nữa cơ huhu T_T, e đi mất gần 10km số :(
     
  19. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Trước đây mình đã làm nghề shipper này được khoảng 1 tháng . Sau này bán hàng mình cũng đi giao các đơn hàng của mình . 1 tuần thu xếp đi 1-2 lần .
    Lúc nào bí lắm mới thuê .
    Nghề này nếu nói vất vả khách quan thì mệt nhất vào mùa hè . Lúc trời nắng nóng .
    Mùa đông tuy có rét có mưa đấy nhưng mưa mình còn có áo mưa, rét còn có áo ấm , khăn, găng tay , giày, tất .
    Chứ mùa hè , nắng nóng . Người ngồi không cũng mệt chứ nói gì đến người nhong nhong ngoài đường như shipper .
    Sợ cái nữa là xăng tăng . Mỗi lần xăng tăng phải tính toán tiền nong , gây ngại ngùng với khách quen . Mà k tăng thì mình lỗ .
    Và sợ cái cuối là thái độ của khách hàng . Cả khách thuê mình ship và khách nhận hàng .
     
  20. minioliver

    minioliver Tiệm Ve Chai

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    3,722
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhọc nhằn cảnh đi ship hàng mệt nhưng mà vui các mẹ cùng vào chia sẻ nào!!!!!!!!!!!

    Cuộc sống mà, có hôm em mang đồ đến cho 1 bạn xa thiệt là xa, đến nơi gọi mãi chả được, đành lóc cóc về, vừa về đến nhà lại có người đặt hàng lấy ngay cũng ở gần cái chỗ xa thiệt là xa kia. Hix. Nhưng coi như cũng có or. Còn cái bạn ban đầu tối mới nhắn em không lấy nữa.
     

Chia sẻ trang này