Dừng lại để tiến xa hơn.???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vannguyen195, 4/4/2013.

  1. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Lời đầu tiên cho em gửi lời chào tới các chị, các bạn trong diễn đàn LCM. Em cũng làm thành viên của diễn đàn khá lâu nhưng cũng không có nhiều thời gian để vào chuyện trò với các chị nhiều. Hôm nay em tâm trạng quá nên muốn vào tâm sự với các chị đôi lời. Mong các chị đóng góp ý kiến.
    Em là boy, sinh năm 89, quê Hưng Yên. Năm 2012 em tốt nghiệp ĐHBKHN chuyên ngành Chế Tạo Máy và đi làm luôn tại 1 công ty nước ngoài tại KCN Yên Phong Bắc Ninh, cách HN gần 50Km. Làm tới bây giờ đã là gần 1 năm rồi. Nói chung làm ở đó thì đối với sinh viên mới ra trường như bọn em thì lương vào tầm cao (lương cơ bản: 8.3tr, thu nhập thật 10-11tr). Nghe có vẻ thích đấy.
    Nhưng mà các chị ạ,cái gì cũng có giá của nó thôi. Không biết ở trên đây có chị nào làm mà mấy nhiều thời gian như em không: Sáng 6h hơn đã phải đi xe từ nhà đi để bắt xe otô tới công ty, tối hôm nào ít việc về sớm nhất (5PM ) thì 7h tối mới về tới nhà, còn thường thì 8h, 9h, 10h mới về tới nhà là chuyện bình thường. Ngày nghỉ thì theo lý thuyết là được nghỉ 2 thú7, và 4 chủ nhật nhưng mà thực tế thì có được ngày chủ nhất nghỉ là quý lắm rồi không nói gì tới T7 cả. Đấy là thời gian làm việc của em.
    Còn về công việc: Nói chung là công việc của em thì chẳng liên quan gì mấy tới chuyên ngành em đang học cả, mà áp lực nặng nề.
    Em cảm thấy chán công việc của em quá, em muốn nghỉ ở đó để đi tìm việc khác gần nhà hơn để có tgian làm việc khác, công việc mình yêu thích hơn, có tích luỹ được kinh nghiệm cho bản thân, áp dụng được những gì mình học ở trường. Nhưng em vẫn đang phân vân quá, không biết mình nên như thế nào? 1 nửa muốn ra đi, 1 nửa muốn ở lại.
    Bởi vì:
    Nếu em làm ở đó:
    1. Em sẽ kiếm được 1 khoản tiền để chi trả tiền vay ngân hàng hồi học ĐH cho bố mẹ em. (5năm em học ĐH, bm đều vay NH cho em đi hoc, bây giờ em phải đi làm để trả, chứ không thì bố mẹ em cũng không biết kiếm đâu ra tiền để trả nữa, bố mẹ em đều là nhà nông nhé). Em phân vân nhát ở khoản này, nếu như nhà em mà ko nợ thì có lẽ em không phải phân vân làm gì.
    2. Em sẽ có rất ít thơif gian, hoặc không có dành cho người thân, gia đình mình.
    3. Nếu như mình làm KCN thì mãi mình cũng chỉ làm đc ở KCN thôi, thật khó để có thể làm sang ngành khác, vì bây giò làm gì họ cũng đòi kinh nghiêm, mà KCN thì chỉ có kinh nghiêm cho công việc ở KCN thôi. Như vây sẽ rất khó để phát triển bản thân. Mãi mãi không thể tiến xa được. Nhìn về lâu về dài thì không hề có tương lại. Bây giờ sức khoẻ mình có, chứ sau thì sao. Đang còn độc thân thì làm được, sau có gia đình thì sao, cần phải dành tgian cho gia đình nữa chứ.
    Nếu em chuyển sang 1 công việc khác:
    1. Em có cơ hội tìm được công việc mình yêu thích. Có cơ hội phát triển bản thân, tiến xa hơn. Tạm thời thì lương không thể bằng ở KCN được nhưng về lâu dài sẽ có tương lai hơn.
    2. Có rủi ro,nếu như e không tìm được công việc nào thì sẽ rơi vào tình trạng Thất Nghiệp ( bây giờ tìm việc khó lắm).
    3. Có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình hơn, có thể làm những việc mà mình yêu thích ( Vd: Thể dục thể thao, nếu làm KCN thì điều này là không thể).

    Hiện em vẫn đang suy nghĩ, nhưng hướng nghỉ làm ở KCN là nhiều hơn. Em định tự do Kinh Doanh buôn bán, để xem liệu mình có duyên với Kinh Doanh không. Để sau mình phát triển lên.
    Như tiêu đề em nói : DỪNG LẠI ĐỂ TIẾN XA HƠN.
    Các chị nào có trải nghiệm hay chia sẻ gì thì cho em 1 vài lời khuyên nhé. Em rất cảm ơn những đóng góp chân thành và chia sẻ của các chị.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vannguyen195
    Đang tải...


  2. phuc1986

    phuc1986 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    4,082
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Khi nào bạn kinh doanh cho mình tham gia với :D
     
    vannguyen195 thích bài này.
  3. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Bạn em cũng đang làm ở đây, làm ở phòng purchase của Sam Sung, mức lương kia là anh làm cho Sam Sung rồi. Thấy nó chưa kêu ca gì. Nhưng mà em nghĩ thời điểm hiện tại anh ra ngoài tương đối khó xin việc đó. Cân nhắc cho kĩ.
     
    vannguyen195 thích bài này.
  4. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    em cũng thấy mức lương này nếu ổn định đc 1 time, kiếm chút vốn tính tiếp, bay nhảy theo ý thích mà ko có tiền chắc cũng ko yên ổn nổi
     
    vannguyen195 thích bài này.
  5. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Hi. Nếu có thể mình cùng hợp tác luôn, thấy bạn cũng đang Kinh Doanh rồi đó mà. Cho mình tập tành đi. hi
     
  6. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Hi. Mình cũng nghĩ thế, nhưng điều căn bản là mình sợ nó cứ cuốn mình đi mà không thể dừng lại được, sức hút của đồng tiền mà. Lương cao, hấp dẫn như thế mà nên khó mà ai có thể bỏ đi được. Nhưng nhìn về lâu, nhìn xa hơn thì mịt mù quá. Có anh làm ở đó được 3 năm rồi, anh ý nói mình vào đây phí, còn mới nên ra ngoài mà làm cái gì đó, chứ ở đây thì ko ăn thua. hi
     
  7. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Đúng là khó xin việc thật, nhưng quan trọng là mình làm gì cơ, chứ không quan trọng là cứ phải đi làm thuê cho người khác.
    Bạn của bạn tên gì thế. Mình hay làm việc với Purchase có khi quen cũng nên. hi.
     
  8. hikki09

    hikki09 hội rắn

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Công việc hiện tại của bạn có thu nhập tốt và ổn định nhưng thời gian thật gò bó. Theo ý kiến của tớ thì bạn vẫn còn trẻ mà là con trai thì nên thử sức với công việc mới đi. Giờ còn trẻ cần va chạm nhiều chứ sau này có tuổi thì lại ngại va chạm. Nhưng kể ra thì thời điểm này nền kinh tế cũng đang khó khăn nên cũng cần cân nhắc kĩ. Với tớ ở trường hợp bạn thì vẫn sẽ liều tìm công việc khác.
     
    vannguyen195 thích bài này.
  9. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Hi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình cũng có 1 phần giốgn suy nghĩ của bạn. Thứ nhất mình còn trẻ, cần có sự thay đổi để biết mình mạnh ở lĩnh vực nào, biết đâu mình sẽ thành công ở linh vực khác. Chứ không phải làm như 1 cái máy thế này. Sống thì phải cảm nhận được cuộc sống chứ tăm tối thế này thì có ý nghĩa gì chứ. Mình nghĩ nên có sự đổi mới. Cảm ơn bạn nhé,
     
  10. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,971
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    C nghĩ em hỏi vậy thôi nhưng đã định đc hướng cho mình rồi phải ko?
    Còn sức trẻ,có nhiệt huyết,em sẽ thành công em ạ. Cố gắng lên ,con đường nào cũng có lúc phẳng lặng lúc gập ghềnh mà em.
    Hãy nghĩ là mình sẽ làm được.
     
    vannguyen195 thích bài này.
  11. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Vâng, em lên để xem các chị chia sẻ thế nào, định hướng thì em nói rồi chị ạ. Nhưng cần thêm chia sẻ của những người đi trước xem thế nào. Em cũng chấp nhận rủi ro, chấp nhận thất bại, để thành công thì mình cần phải thách thức với chính mình. Cảm ơn chị đã chia sẻ.
     
  12. Bzovn

    Bzovn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Thực ra mình nghĩ làm ở đâu cũng có cái lợi của nó, bạn ra làm ngoài thì lương chưa chắc đã được như KCN nhưng đc cái va chạm nhiều, làm ngoài còn có kèn cựa nhau... nói chung là con người hoàn thiện hơn, biết cách điều chế bản thân hơn, trưởng thành hơn. Sau này có tự làm riêng mình nghĩ là nên đi làm ngoài một thời gian. Bạn mình bảo làm ở KCN mãi cũng chỉ thế thôi, chẳng đi đến đâu được, năm nào bọn nó cũng tuyển, mà toàn tuyển dưới 25 tuổi thôi. Sau này bị đẩy ra hoặc chán bỏ thì trong tay cũng thật sự ko có nhiều kn về hoạt động bên ngoài.
    Thực ra mình nghĩ còn trẻ thì cứ làm một thời gian trả hết nợ nần cho bố mẹ, tự kiếm cho mình ít vốn riêng rồi hãy ra ngoài. Bây giờ nên nghĩ cho bố mẹ trước đừng quan tâm đến cảm giác của mình. Làm ngoài mà đồng lương ko như mong muốn, rồi bao nhiêu khoản ko đủ bạn còn bị áp lực hơn ấy chứ.
     
    vannguyen195 thích bài này.
  13. hanhvit123

    hanhvit123 SỐNG CÓ NGHĨA CÓ TÌNH

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Còn sức trẻ thì nên làm a ạ. cố gắng lên em nghĩ rằng anh đã có định hướng cho mình rồi đúng k? \\j

    Vây nên em nghĩ chẳng còn có điều j cần trần trừ ở đây nữa hiiiiiiiii
     
    vannguyen195 thích bài này.
  14. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Bạn nói đúng, làm ở KCN thì mãi mãi cũng chỉ thế thôi, không thể nào mà phát triển lên được, chính vì thế mình mới có ý định ra ngoài để trải nghiệm.
    Mình cũng biết điều đó, nếu không nghĩ cho bố mẹ thì chắc mình không có gì phải lăn tăn cả, nhưng bởi vì mình nghĩ rằng, làm ở đây càng lâu thì càng khó dứt ra, nếu làm thì mãi mãi phải theo nó, vì sau 3năm, 5năm mình mới ra thì có lẽ là quá muộn, lúc đó mình có gì để mà đi xin việc chỗ khác. Lại bắt đầu lại từ đầu. mình nghĩ là ra sớm ngày nào thì càng tốt, càng ở lại thì thời gian càng trôi đi nhanh, mình lấy lại không được. 3năm ở đó, mình sẽ không có gì được nhiều, sau ra ngoài làm thì khó lắm. mình nghĩ thế đó. Không biết có đúng ko
     
    Sửa lần cuối: 5/4/2013
  15. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Đúng em ạ, anh đã có định hướng nhưng anh đang phân vân nên đi luôn hay là chờ 1 thời gian nữa, để có thể có thêm vốn để trả nợ, để tích luỹ sau này. Nhưng sợ 1 tgian nữa thì có muộn không. Anh nghĩ là mình làm gì thì làm ngay chứ không nên chần chừ
     
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Chắc quen đấy :)) tên Huyền nhé :). Sinh năm 90 học Kinh tế :D
     
    vannguyen195 thích bài này.
  17. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    theo em thì a vẫn nên làm ở đó 1-2 năm nữa, vì năm nay và năm sau kinh tế sẽ còn rất khó khăn, bây h mà đi xin việc khác thì ko thể có mức lương như thế được đâu ạ. còn về time làm việc, em nghĩ a nên tìm nhà trọ gần cty thì sẽ dễ dàng hơn, chứ đi làm xa 50km như thế thì đúng là ko chịu được lâu dài đâu ạ
     
    vannguyen195 thích bài này.
  18. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Bạn Đàm Thị Huyền mới vào năm ngoái đúng không.?
     
  19. vannguyen195

    vannguyen195 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Anh cũng định ở lại làm thêm 1,2 năm nữa, nhưng sợ ở càng lâuthì càng khó ra đi. Vì nếu làm lâu ở KCN thì sau chỉ làm đc ở KCN thôi vì chẳng có kinh nghiệm gì mà xin đc ở chỗ khác cả.
     
  20. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Dừng lại để tiến xa hơn.???

    Dừng lại để tiến xa hơn theo kiểu lùi một bước để tiến hai bước có phải không ạ?
     
    vannguyen195 thích bài này.

Chia sẻ trang này