khiếp, có từ chiều đến giờ mà các bà buôn khiếp thế, đọc mỏi cả mắt. Thủy Scái túi ý tôi đăng ký bà An đầu tiên nhé, bà An lên tiếng đi nào
Bà này học lại lớp 1 đê. đọc bảng chữ cái phải đọc a-bê-xê.. chứ có ai đọc a-bờ-cờ.. đâu. [Hai-bê] nhé Oánh nốt bài này rồi về đây, mưa gió cả ngày chán quá, bựn quá
Mải AQ nên quên béng mất là nhà tớ còn ế tí than Tin ko vui #1 là tuần sau tớ lại phải đi công tác Đà Nẵng 28-29 - đúng thứ 5 Tin vui #1 là đã điều đình cho nhân viên đi thay. Tin ko vui #2 là vừa bị 1 quả họp gấp tuần sau trong SG giáng xuống đầu (cái tội cancel đi ĐN) Tin vui #2 tớ sẽ về đêm thứ 4, vẫn kịp ọp - phù Lần này thì về thật
Mụ 2 bờ này đúng là câu bài quá. Mà có bà mới phải đi học lại lớp 1 ý nhé, bây giờ người ta dạy trẻ con là a bờ cờ chứ không phải a bê xê đâu nàng à @ Ngọc Bin: thật sự là cảm ơn Ngọc nhé, tớ post đến gần nghìn bài rồi mà chả biết làm sao để chỉnh cho có icon, để viết chữ có màu. Topic bán hàng của tớ cũng được Ngọc chỉnh sửa cho đẹp quá \\/ Sướng quá, tớ đã dùng được Icon rồi nèartyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
hi hi, nhìn thế mà nhiều lúc được việc lắm đấy bà ah, lúc mình buồn cái gì là ôm thơm lấy thơm để ! Tiện thể kể thêm chuyện này ! Hồi đầu năm 2008 2 mẹ con tớ cùng ốm ! Trưa hôm đó tớ nằm ngủ vì mệt quá . Bin thì ngồi chơi trên giường , cu cậu cứ bắt tớ chơi cùng . Tớ nói mẹ mệt lắm đừng bắt mẹ dậy . Bin nói là nếu mẹ mệt con sẽ quạt cho mẹ ngủ . Tớ ngủ thiếp đi chẳng nghĩ gì , nhưng tỉnh dậy thấy con đang ngồi đầu giường tay phe phẩy quạt , quạt cho tớ .
Bạn Bin tình cảm nhỉ, bạn Kiên nhà tớ thì thấy mẹ đau đầu là cũng ra bóp đầu cho mẹ, yêu lắm ý . nhưng chỉ được một tẹo thôi
Tổng kết vụ túi kẻo các bạn oánh nhau gây mất đoàn kết nội bộ nhé. Hôm đó tôi mang 1 túi to đi ọp bà nào mà bắt tôi vác về là chết với tôi 1) Phần của bạn Sóc xinh. Chúc mừng sinh nhật bà nhé. http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/IMG_3991.jpg http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/IMG_3990.jpg ( cái này bạn Kevin và bạn Sóc tự giải quyết nội bộ ) 2) Phần của Phương Hân Hân http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/IMG_4005.jpg 3) Phần nhà Mộc http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/IMG_3998.jpg 4) Phần nhà Trà http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/IMG_3983.jpg 5) Phần nhà Bông và Tít http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/th_IMG_4001.jpg 6) Em này ThuyX hỏi thăm, ko biết có sure không đây? http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/IMG_4000.jpg 7) Mẹ chíp&Tôm: Bà muốn lấy túi trắng ko, tôi bớt thêm cho. Thú thực là tôi thix cái túi đó lắm nhưng vì cốp xe tôi ko cho vừa nên dùng đúng 1 hôm, phải vặn vẹo nó mãi mới nhét vừa, xót xa quá nên cho nằm trong tủ từ hôm mua đến giờ. http://i251.photobucket.com/albums/gg317/anlethu/th_IMG_4023.jpg 8) Em Nhung nâu tây này xinh đáo để tôi mới up thêm mà ko bà nào để ý à?
Tiếp đến là vụ thịt bò khô nhé. Hôm trước tôi nhớ có bà nào hỏi mua thịt bò khô ở đâu ngon? Tôi mới phát hiện ra hàng thịt bò khô Quốc Hương ở số 9 Hàng Bông - Cạnh hàng vàng Kim Quy ấy. Thịt bò lát to bản, dầy miếng, ăn rất ngon và ko cay tẹo nào. Hôm đầu tuần tôi mua 5 lạng, mỗi ngày tí tủm vài lát, sắp hết rồi. Giá rổ : Lúc đầu là 350K/kg. Nhưng mới tăng giá thành 370K/kg. từ giờ đến tết chắc còn tăng nữa. Thêm tí hình ảnh thật cho sinh động
Anh Bin yêu nhỉ. Con trai hay tình cảm với mẹ thế lắm. Lúc nào mình mệt nó biết đấy và cũng có ý thức để chăm sóc mẹ. Hôm mình với chị chồng có xung đột, mình ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng, vừa nói vừa khóc, khổ thân em Bon đang chơi ngồi lên lòng mẹ, hai tay ôm mặt mẹ rồi cũng tu tu khóc theo, thương thế không biết
Anh Bin tình cảm nhỉ ! Quân nhà tớ buồn cười lắm nhé, tớ nhỏ thuốc mắt, ax bảo mama khóc rồi, thế là khóc theo, gọi mama ơi, mama ơi....
Chào cả nhà, chúc một ngày mưa thật là vui:finga::finga: @ bà An: bà phân xử cho công bằng đi nhé sắp có chiến tranh rồi kìa[-o<. Ok bà cứ mang túi trắng đi tôi xem có vừa cốp tôi ko nhé quả này nghiến gẫy hết răng roài, tôi xí luôn cái túi nâu nhé, bà giơ cao đánh khẽ thiệt hại của tôi bao nhiu?[-o< @bô bô: bà là 2 bờ còn cãi j bây h ko ai đọc a bê cê nữa đâu nhé cải cách lâu roài
Con giai thường hay tình cảm với mẹ lắm cu tôm nhà tớ thấy mẹ bảo đau đầu chạy ra bóp đầu cho mẹ được có 2 cái thôi lại chạy biến đi chứ chẳng được như anh Bin đâuOOO
ALL: Tớ nghĩ giờ đang tình cảm thế này , sau này con lấy vợ nó yêu vợ nó thế , thế mới thông cảm sao mà mẹ chồng con dâu không yêu thưong nhau được nhỉ !
Ừ bây giờ thì đáng yêu tình cảm thế đấy nhg sau lớn lên thì cãi nhem nhẻm nhất là lấy vợ thì chắc nhất vợ nhì vợ thôi. M bây giờ cũng biết thông cảm với MC vì dù sao tình cảm cũng bị san sẻ,may MC m nhiều con giai cũng đỡ như bọn m bây h ít con về sau chắc cũng buồn hi vọng được cô con dâu biết thông cảm còn đỡ chứ. Thôi nghĩ nhiều làm j cứ hưởng thụ những giây phút tuyệt vời mà các con bé bỏng, những thiên thần của chúng ta mang lại:-({|=:goodman: còn về sau thì hạ hồi phân giải,hihi
Anh Bin tình cảm thế, yêu ghê cơ. Nhưng tớ thấy Thương lo xa quá đấy. Còn lâu mới đến lúc nó lấy vợ >>Thủy X: Bà để chế độ căn bản nên chả dùng được màu mè và icon là đúng rồi. Giờ thì để giờ GMT+3 nên sai loạn xạ, hôm qua tớ vào bài post toàn hiện thị AM trong khi chiều từ bao giờ Trong phần tuỳ chọn nó có 3 chế độ, căn bản, thường và trù phú. Nói chung là chỉ nên để dạng thường thôi, còn trù phú chỉ dùng cho mạng nào chạy nhanh. >>ALL: Sắp cuối tuần rồi, đề nghị các bạn không bán than nhé. Cuối tuần nắng ráo cho bọn trẻ con đi chơi là hết stress ngay. >>Hội xem phim chủ nhật: Sắp gặp nhau rồi, vui quá cơ. Là lá la la...