@ An: bà cho tôi địa chỉ nhà bà đi có j tôi qua bà lấy túi chứ thứ 5 này tôi chẳng đi được rồi,hichic @bon: cũng cho tớ đ/c để tớ qua lấy măng nhé
@bon: cũng cho tớ đ/c để tớ qua lấy măng nhé[/QUOTE] Địa chỉ nhà tôi: phòng D201 nhà 11A ngõ 95 Chùa bộc nhé, bà cứ đi thẳng ngõ 95 vào đến bể bơi ĐH thuỷ lợi thì đối diện là nhà 11A, cầu thang D, bà cứ gọi cho tôi, tôi sẽ nhờ người mang xuống cho bà, đỡ phải lên nhà nhé. Mobil của tôi: 0904100606
chả hiểu các bà chốt chưa, nhưng tôi đọc mướt mải theo nhà mình thì tới đây tới cứ cộp cái, tôi đagn chán đời đây, đi nhậu đi - đằng nào tôi chả chết artyman:
bạn ơi, tôi thường xuyên mấy năm nay cách này rồi mà mỡ mình vẫn rán mình, sinh nhật vừa rồi còn chả có một lời chúc nào cho vợ ấy
lão nhà tôi thì đứt hết dây thần kinh điên hay sao ấy, ngày xưa yêu thì mình im lặng một tiếgn là lão ấy cà cuống xin lỗi đủ trò, mà giờ cả ngày cả tuần thì lão vẫn hồn nhiên như không, lại càng làm mình điên tiết hơn
ok nhé chốt nhé mai tôi về Thành Công đây, đi nháartyman:. Hqua sory bà vụ bánh mai tôi về đấy ới tôi tôi qua lấy đấy rồi đi chết luôn. Ai nữa nào????? Hôm nay lại có người vào bán than đây hehe
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của bạn Nguyễn Hoài Thu (nick : Me&tom) và anh Nguyễn Đức Bằng : Chúc anh chị mạnh khỏe và hạnh phúc đến đầu bạc răng nong.
Chào cả nhà, tớ đi công tác đây. Chỉ vỉ off thứ 5 mà tớ ép nhà sản xuất phải giao hàng sớm heheheh. Không biết với sức 'CÒM" có bon chen được cái giề không nửa. bibib cả nhà nhé!
Hehe buồn cười quá ko có ý j đâu nhé vì cũng giống nhà tôi lắm ý ngày xửa ngày xưa chỉ cần m xị mặt ra là đã sợ rồi bây h mặt lão còn xị hơn cả mặt m còn lì hơn cả m như kiểu trả thù ăn miếng trả miếng ý, ức ko thể tả:x:x
đọc những dòng này mà thấy cảm động thế, bao giờ con tớ mới lớn khôn được như con ấy để tớ có chỗ an ủi cho mình
Bà ơi bà chậm chân hơn tôi rồi nhé, có cả nhà làm chứng đấy tôi đăng ký rồi hehee:finga::finga::finga::finga:
tớ mong tới ngày này lắm, mong con càng lớn lên lại càng trở thành chỗ dựa cho mình, chứ như nhà tớ bây giờ mình tớ giơ đầu ra mệt mỏi lắm ấy
ALL cả nhà yên tâm nhé 3 ngày Tết trời ko mưa cả 3 miền . Hehe nghiệm xem tôi nói có đúng ko tôi nói đúng là phảiartyman::drinkers:
Bà ơi Quẳng gánh lo đi mà vui sống nhé, khi nào rơi vào hố đó mệt mỏi lắm đầu óc như bị nổ tung nhg tự m lại an ủi m việc j m phải thế, kệ đời nhà nó thế là lúc đó tự tìm cách giải khuây cho m thôi.
Chúc mừng ngày cưới 2 bạn nhé, chúc 2 anh chị thật khỏe thật vui. Giật mình năm sau mình cưới đã 10 năm,huhu. @mẹ Kevin: đi công tác về có quà nhé:lol:.Have a good journey!
Cảm ơn bạn Hằng đã cố gắng vì sự nghiệp ọp ẹp ăn chơi. Cảm ơn cả bạn MA 2 bờ nữa nhé. >>me&tom: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng nhé. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc đến đầu bạc răng long