Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. bé thấy mẹ quan tâm tới em bé hơn lên bé như thế thôi ạ.chị cho 2 chị em chơi với nhau nhiều hơn thì sẽ ổn thôi
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Đây cũng là vấn đề mình đang quan tâm vì mình sắp có bé thứ 2
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. cái này theo mình thì là cảm giác hụt hẫng của bé khi ko còn được quan tâm nhiều như trước,cảm giác bị bỏ rơi.mọi thứ bé làm cũng chỉ là mong sự chú ý của bố mẹ bởi hiện tại đôi khi bố mẹ lại quan tâm em mà quên sự có mặt của bé.quan trọng nhất là sự kiên nhẫn của bố mẹ để bé có thể thích nghi,không nên phản ứng thái quá khiến bé có tổn thuơng về tâm lý.cần giải thích cho bé hiểu vấn đề và tỏ rõ có e bé thì tình cảm,sự quan tâm của bố mẹ vẫn không thay đổi.(nhưng sự thật thì nhiều gia đình mình thấy vấn đề này rõ ràng quá)..đây là ý kiến của mình sau khi có học qua môn tâm lý
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Bé nhà mình thì yêu thương em ghê lắm, rất yêu em và biết nhường nhịn em.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Mẹ nó cho bé chơi cùng em nhiều hơn, Cho bé ngồi bế em "1 tý thôi" dần bé sẽ quen với em và yêu em nhiều hơn. Chúc mẹ nó thành công
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. thuc ra hoi be minh cung vay, khi co em trai minh co cam jac bi bo roi, nhung cha me minh luon dong vien va bao ban nen minh hieu ra nhieu dieu
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Nhà m thì sinh bé thứ 2 khi bé lớn bắt đầu vào lớp 1. Nhà chỉ có 2 vợ chồng nên vất vả vô cùng. Ôx m hay đi làm về muộn nên m thường xuyên trong cảnh 1 tay bế đứa bé, 1 tay dạy chị học, ai đã có con đi học lớp 1 rùi mới thấy đc thời gian đầu khó khăn như nào, con bé thì khóc, con lớn thì học mãi ko xong lại lười học nên m thường xuyên cáu ghắt với con, sau nhiều trận đòn vì học hành khiến bé lớn nhà m đag từ yêu quý e trở lên ghen tỵ với em. Bé hay ngồi khóc 1m và nói mẹ ko yêu con nữa. Những lúc như vậy thì m hối hận lắm nhưng khi con mắc lỗi thì m ko kìm chế đc..... M nghĩ nếu có thể yêu thương đc cả 2 bé như nhau thì mọi chuyện sẽ ngon lành ngay b ạ!!!
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Các bé mỗi bé một tính cách đấy bạn ah, có những bé rất thích em bé và rất cưng em nhưng cũng có những bé thể hiện sự ghen tỵ ra mặt. Nói chung đó cũng là tâm lý trẻ nhỏ, ai cũng vậy lúc này lúc kia nên bố mẹ nên có những lời nói nhẹ nhàng khuyên bảo các con làm thế nào cho đúng nhất!
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Em yên tâm rồi dần dà con sẽ quen và yêu em nó ngay thôi chỉ có điều cả nhà phải tâm lý với con để con ko có cảm giác bị bỏ rơi, tránh những câu ra rìa... nhà chị khi sinh cu t3 thì cu t2 nhiều lúc gào khóc ko cho bố bế em cơ rồi còn nói ghét em, nhưng giờ nhóc t3 gần 6th rùi thì anh yêu em lắm suốt ngày hôn hít em nữa đấy đi học về phải "chơi với thằng nhóc đã"
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Mình mới sinh bé thứ 2 đc 7th. Trong khoảng thời gian 2 tháng đầu mình thấy bé lớn nhà m tâm lý bị sáo trộn. Hay cáu gắt, buồn, khóc. Nhiều lúc con cứ hỏi mình là Mẹ có yêu con ko? Mẹ yêu ai nhất? sao mẹ lúc nào cũng bế e thế??? Mình đã cố gắng rất nhiều vì m biết khi có e con sẽ bị tdoi tâm lý vì con dag là sự chú ý của cả nhà mà. Rồi m đã cho con chăm sóc e cùng mẹ, nhờ con lấy tã, bỉm, quần, nước.... cho em. Rồi nhiều lúc mình cứ fai động viên con là: Mẹ yêu con nhất trên đời, yêu con hơn cả em Bi. Dần dần con cũng hiểu đc là em còn bé nên Mẹ fai quan tâm e hơn, e chưa biết nói nên Mẹ & chị fai giúp đỡ e.... Bây giờ thì con rất ngoan, đã biết trông e cho mẹ nấu cớm, giặt quần áo... Đi đâu về con cũng chào em rồi thơm em. Nhiều lúc e còn cắn, giật tóc con thế mà con cứ ngồi yên cho e giật. Mẹ hỏi tại sao con k tránh ra. Con tloi mình rằng: tại e còn bé nên con nhường em. Lúc đó mình cảm động lắm. Thương & yêu 2 con nhất trên đời.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Uhm, em chưa có gia đình nên chưa trực tiếp trải nghiệm cảm giác có tập 2 thì tập 1 sẽ như thế nào ah Nhưng em cũng là chị cả của 3 đứa em, em gái em đã có cháu thứ 2 nên em cũng biết chút, chia sẻ với các mẹ những gì em biết ah. Như đứa cháu em, lúc đầu rất ghét em bé, cứ ai hỏi có thích có em ko là nói ko, ghét em bé. Hôm mẹ đón em từ viện về, còn lủi ra sân chơi 1 mình, nhất định ko thèm chơi với em. Chưa kể người lớn nhiều khi còn làm cháu xa em khi thấy anh ko thích em như vậy. Nhưng sau 1 thời gian, em có bảo em gái nên chú ý tới tập 1 và làm "công tác tư tưởng" thì tình hình có khác đi ah. Bây giờ ai mà bảo cho em bé nhé là nhất định khóc đòi em về Các chị cứ làm như em thần tượng anh lắm ấy, rồi có em con được lên làm anh,làm người lớn hơn này, là anh/chị thế nào cũng phổng mũi ah. Dễ yêu em lắm. Hơn nữa, khi thời gian đầu con chưa thích em, nếu có làm gì em như vuốt má, hay mạnh tay với em, các mẹ đừng la mắng con ngay và lập tức cách ly 2 anh/chị em nhé. Vì tình hình sẽ càng tệ hơn. Ban đầu nhà em gái em cũng thế, em thấy thế phải góp ý ngay ah. Thứ nữa, khi các chị cho con lớn cái gì, hoặc ko muốn cho con lớn cái gì thì cũng nên cân nhắc thêm. Ví như khi cho con 1 món đồ chơi, hoặc cho 1 việc gì đó mà ban đầu các mẹ ko đồng ý, sau đó lại thay đổi ý kiến, các mẹ có thể nói là: vì em bé yêu con, xin cho con nên mẹ đồng ý cho con món đồ chơi này, hay làm việc này. Kiểu như vì em bé yêu con, muốn con vui nên ba mẹ cũng đồng ý ấy ah. Em nghĩ cũng có tác dụng nhất định. Hơn nữa, thời gian đầu, bé có thể sẽ tỵ nạnh với em, nhưng các mẹ có thể nói chuyện với con là em bé bé hơn con, yếu hơn con nên ba mẹ mới chăm sóc em hơn con 1 chút, quan tâm hơn, chứ ba mẹ vẫn yêu con lắm, yêu cả 2 anh/chị em. Em thấy như vậy tình hình sẽ được cải thiện hơn ah. Nói về em một chút, ngày xưa khi mẹ sinh bé thứ 2 em cũng còn nhỏ lắm. Bà em bảo nhìn em đôi khi thấy thương thương vì thèm bế ) Thỉnh thoảng bà bế em chút cho đỡ tủi thân. Đến khi em út ra đời, em còn được bế em, hát ru cho em bé nghe nữa cơ (hồi đó em mới học mẫu giáo ah) Còn chuyện tỵ nạnh nhau giữa 2 anh em, ở mức độ nào đó là ko tránh khỏi, chỉ là đến mức nào thôi ah. Đến 2 thằng em nhà em lớn tướng rồi (1 sinh năm 90, 1 sinh năm 92) vẫn còn tỵ nạnh nhau việc nhà nữa là các bé bây giờ. Chúc các mẹ chuẩn bị sinh tập 2 mẹ tròn con vuông và làm cho tình cảm giữa các con thuận hòa nhé.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. cái này cũng phải từ từ rồi bé lớn sẽ yêu quý em,ở khu nhà mình có 1 bé trai năm nay học lớp 1 rồi mà nó yêu em trai nó lắm.