Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mattroiviet, 25/1/2013.

  1. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,607
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ngày đầu đi làm ngơ ngơ, cái gì cũng hỏi, nhưng đc cái rất vui và phấn khởi vì đc đi làm :D
     
    Đang tải...


  2. Ugly-Betty

    Ugly-Betty Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2010
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Các mẹ làm mình nhớ đến ngày đầu tiên đi làm cách đây 5 năm quá, đêm trước đó mình ko ngủ được vì háo hức, sáng dậy thật sớm chuẩn bị quần áo chỉnh tề đến công ty, nghĩ lại sao thấy lúc đó phơi phới quá:)
     
  3. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Đã xong roài tức là sao hở mẹ nó :d????????
     
  4. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    :) thì mình nghỉ làm là xong :))). hihihi. Tại vì lúc đi làm mình đi vs anh này suốt ngày nên cũng nhìu vđ :)
     
    mattroiviet thích bài này.
  5. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    :p, he he, cái ngày đầu tiên mà e lên đây tâm sự với các mẹ cũng chỉ kéo dài đc 1 tháng. mà 1 tháng làm ko lương mới đau chứ :((
     
  6. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Khổ thân! chia sẻ cùng mẹ nó nhé!
     
    mattroiviet thích bài này.
  7. nhuy19884

    nhuy19884 Sâm-Nấm linh chi Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ngày đầu tiên đi làm của mình là đi xe bus ra bến nam thăng long rồi lo lắng chờ xe công ty ở dọc đường, chỉ sợ nhỡ xe ko bắt được thì có mà chít luôn, vì làm tận bên đông anh, tới công ty thì cả xe bị muộn, rồi ngồi mốc người lên cả ngày không được làm việc gì
     
  8. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Tại ban đầu e chủ quan, do là người quen nên e cũng ko thích đề cập nhiều đến vấn đề tiền bạc, đến khi thỏa thuân chuẩn bị ký hợp đồng thì mới vỡ lẽ ra là ông sếp ki bo quá, mình mà nhắm mắt là có mà è lưng ra làm mà chả đc bao nhiêu, thế mà e quyết nghỉ, kệ ông ý nói thêm nhưng nghỉ là nghỉ, ko thể bán rẻ sức lao động của mình đc. ke ke
     
  9. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Công ty có cả xe đưa đón thế thì thích quá rồi mẹ nó nhỉ :D ngày đầu đi làm thường là đc ngồi mốc mặt, hồi SV e đi làm thêm những ngày đầu cũng hay thế . ke ek
     
  10. cuanhua_happywindow

    cuanhua_happywindow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Chia sẻ với mẹ nó nhé! Cố nhên mẹ nó ạ! Hok lương nhưng lại nhận được nhiều cái khác cùng đáng quý. Nghĩ như vậy cho bớt đau mẹ nó ạ! :))
     
  11. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    úi, e cũng chả cay cú gì vụ đấy đâu, căn bản là e ra đi trong vinh quang, ở lại thì cũng mệt người, thế nên đi e thấy nhẹ hết cả ng, he he
     
  12. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ôi, kể ra cứ mỗi một lần làm công ty mới là lại gọi là NGÀY ĐẦU TIỀN ĐI LÀM được đấy các mẹ nhỉ?
     
  13. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    he he, e cũng nghĩ thế, mỗi cty mới đến đều có 1 cảm xúc riêng, nói chung thì mới lúc nào cũng làm mình hồi hộp hết
     
  14. chivatom

    chivatom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    ôi hôm nay là "ngày đầu tiên đi làm" của mình đây này. Chả biết làm gì nên vào DD 88888 đây. hiccc. Ngồi nhìn các bạn ý kinh doanh bận túi bụi mà mình chẳng biết giúp gì. Hicc. Hơi bùn tí nhưng biết là thế mà. Sau này mình cũng sẽ bận như thế thôi. Haizaaa. Tiện thể mình giới thiệu là mình làm bên CNTT nhé, các mẹ có vụ gì về máy tính, máy in, đt, ti vi ......... thì alo mình nhá! Ủng hộ, ủng hộ.
     
  15. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    á, em đang cần sửa cái máy tính này, cơ mà sửa gấp, chắc là ko kịp hỏi han nhìu rồi
     
  16. tunyeucuame

    tunyeucuame Mẹ Tún

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    2,546
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm của mình thì khủng khiếp lắm. Mình học XDGT nên vừa đến ng ta đã vứt cho 2 tập bản vẽ cầu dày sụ bảo đọc đi để làm hoàn công. hơ hơ, lúc ấy hoàn công là cái gì mình cũng chả biết, mọi ng cứ cắm cúi làm, mình chả hỏi ai đc. Mình được xếp ngồi ở 1 bàn máy tính ... hỏng, hức hức hức, thế là cả buổi chỉ cắm mặt vào tập bản vẽ đc thôi. Ngồi đọc mỏi mắt quá mình mấy lần ngủ gật gục xuống bần đánh cốp 1 cái, thế mà chả ai để ý hay quay lại nhìn mới hay chứ, mình đoán chắc ai đến đây lần đầu cũng vậy hoặc họ làm thế cho mình khỏi xấu hổ. Huhu, mòn mỏi mãi mới đến 12h, công ty em 12h mới nghỉ trưa, ăn xong 1h đã làm rồi, may mà có ng nấu cơm, chỉ việc lê xuống ăn xong lê lên làm. Xuống thì đói, mệt đã đành, lên cũng khổ không kém, vì vừa ăn xong mà leo 4 tầng cầu thang thì không mệt chết liền. Ấy thế mà ngày vào đây mình 52 kg, sau 3 năm khắc khổ cái kim cân đã nhảy lên 62 và đang có xu hướng nhay thêm mới chết chứ.
     
  17. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    úi, công ty mẹ nó chăm nhân viên tốt quá nhỉ. bình quân mỗi năm 3 ký, he he
     
  18. tunyeucuame

    tunyeucuame Mẹ Tún

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    2,546
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    mình Sn 27/04 thì đc giảm giá 50% nhỉ nhưng k có size XL à mẹ nó, hix
     
  19. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    1,620
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Hàng nhà em đủ size từ XS đến XL luôn mẹ nó ạ :D
     
  20. mai hoan

    mai hoan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/3/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Tâm sự ngày đầu tiên đi làm của các mẹ

    Ngày đầu tiên đi làm chăc hồi hộp lắm nhỉ, có ai bít làm cách nào hết hồi hộp ko giúp e với.
     

Chia sẻ trang này