Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Có một lần vào sáng CN đi chợ về, em bắt được quả tang lão ck em đang nói chuyện (chuyện binh thường xã giao thôi) với một em sv trọ bên hàng xóm, anh em ngọt xớt. Em giả vờ không nghe thấy và về nhà mình, đợi lão ấy về, em bảo: Với em hàng xóm thì anh em ngọt thế, sao vợ chả được câu nào bao giờ? Hắn vội vàng nói chữa: Ngoại giao hàng xóm láng giềng cho vui. Em bảo: Anh về ngoại giao với vợ, vợ anh vui thì anh càng vui hơn ấy.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Tình hình thế nào rồi mẹ cháu ơi, mấy hôm nay xã nhà bác thế nào rồi?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hóng chuyện của mẹ nó theo dõi vụ này mấy hôm nay rồi ^^
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Đọc thấy các mẹ máu Hoạn Thư wa nhỉ! ^^ Em thì hồi chưa lấy nhau cũng máu lắm, có con dở hơi lăn xả vào xã (lúc đó là ng yêu thôi) cũng mấy phen làm loạn. Mà cái giống mình càng điên thì chúng nó càng thik thú mà "trêu" tiếp đấy chị ạ. Em cũng từng đập điện thoại rồi chửi nhau với nó ^^ Giờ nghĩ lại thấy trẻ con wa! Chồng em bảo như thế này: người ta chỉ đi tìm cái mà người ta thiếu ^^ và em ghen với nó tức là em thừa nhận mình thua kém nó ^^. Biết mà Xã dẻo mỏ nhưng mà em thấy cũng đúng, thế là em kệ con dở hơi ấy, bây giờ cũng thế em mặc kệ "trong vòng kiểm soát". Điện thoại em kiểm tra thường xuyên tin nhắn (cả out và inbox). Có đứa nào khả nghi là em call lại luôn, hỏi cho rõ ràng: em là ai đấy...bla bla. Chả việc gì mà phải "ôm hận" cho mau già các Mẹ ah ^^
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi À, nghe mẹ này kể em mới nhớ ra chuyện ngày xưa anh xã nhà em cũng yêu 1 cô sinh viên học ĐH Ngoại Ngữ khoa tiếng Trung, chả hiểu yêu đương kiểu gì mà nó dọa xã em là sẽ tự tử nếu bỏ nó..... em mạo danh là xã để hỏi lân la thì xem ra nàng ta còn nặng tình với chồng em lắm!!!!!!!! nhưng đợt em dọa cho cũng sợ chạy mất dép rồi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chính vì vậy nên em mới dò la xem thế nào??? chứ làm ầm lên cũng không hay, anh xã đã bảo là sẽ kô liên quan đến con ấy cho đỡ mệt đầu rồi, nếu nó còn bẵng đi 1 thời gian mà lại gọi điện thì em sẽ bắt đến tận nơi.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Được đấy, cứ giả vờ ngọt nhạt thế nếu lão ý có ý định gì thì cũng chột dạ nhỉ.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chứng tỏ xã nhà em có duyên ghê.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hihi, buồn cười nhất là đoạn mẹ nó sợ em kia cầm dao dọa xã. E nghĩ mấy em này chắc chả dại dột thế. Nếu dại dột cầm dao em cũng chẳng nhờ bà nội can thiệp đâu
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Có chồng đào hoa cũng khổ nhỉ, e thì chưa phải xử lý mấy vụ này bao giờ, chắc tại chồng e xấu giai, hihi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Xấu trai mà mẹ nó lại yêu và lấy ah? E chả tin, ai chả thấy chồng mình đẹp. Với lại chắc chồng mẹ ít và chạm hoặc giỏi giấu?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi bẵng đi 1 thời gian , tưởng chị giải quyết em đẹp rồi cơ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi CHị nghĩ trước hết em nc với xã nhà em đã xem thái độ thế nào, nếu hoàn toàn trong sạch thì yêu cầu xã nhà em phải dứt khoát chấm dứt với em kia, còn nếu cũng có gì gì thì phải "diệt" tận gốc thì mới ổn ( tức là xã nhà em là gốc), nếu em í có nhờ vả xã em nữa thì 2 vc đến, thái độ của em vẫn vui vẻ bt, có thể hỏi han chia sẻ em í và rất ngọt ngào tình củm với xã, cộng với thái độ cứng rắn, dứt khoát của xã em thì em í dù có AQ thì cũng sẽ hiểu ra và rút lui thui (quan trọng là đừng làm j mất thể diện của xã mình, vừa thể hiện thái độ, tình cảm của mình ntn thì xã em cũng sẽ nể và biết ơn vợ)
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi một số đứa con gái bây h nó trơ lắm,có vợ hay ko ko quan trọng với nó.thích là nhích tất.hic,phải giữ xã cho thật chặt,như em đợt trc thuê một em về giúp việc,cũng chỉ làm theo giờ thôi,nó đi làm giúp việc mà ăn mặc đẹp hơn mình,lại còn nước hoa nữa chứ,nhìn cũng xinh ,lúc nó dọn cơm ra cúi xuống nguyên bộ ngực lổ lộ ra mà mình với chồng đang ngồi đấy nó đập thẳng vào mắt hai vợ chồng,hic,nóng hết người,thế là vội vàng cho nghỉ việc ngay ko thì nguy.hehe.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi úi xời, xấu với mình nhưng đẹp với người mẹ nó ạ!!! chồng đúng là cho không ai lấy, nhưng xểnh ra là mất........ gúm lắm
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Con bé ấy vẫn lộng hành hả chị???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi vụ hở ngực là nó cố tình hay không???? sao mẹ nó lại chủ quan thuê osin trẻ thế?????
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Các mẹ đang chia sẻ em ạ!!! cô bé ấy thì cũng chưa có vấn đề gì em ạ!!!! nhưng vấn đề chưa gq triệt để
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ui xùi chị cao tay thế cơ mà, hihiii
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chuyện cũng chưa có gì tp tác lắm chị chỉ cần rằn măt anh xã là ok roài