Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! chị ơi,người đi xin đồ có người này người kia chứ chị?chị đừng đánh đồng như vậy,buồn lắm chị ak.ai đọc xong topic nay chắc cũng chả muốn xin đồ nữa đâu chị ak?thực sự em nghĩ mục này mở ra để các chị em giúp đỡ nhau thôi chị ak.em nghĩ em thực sự may mắn.vì lần đầu tiền em được tặng đồ.chị ấy rất vui và còn lưu lại số điện thoại của em.rui lần sau chị lại gọi cho em nữa.như chị Trung_Hoa ấy,mẹ mickeyiu .......em xin được nhưng quần áo.tui sách em mặc đều rất đẹp.em mặc đi học thường ngày luôn,mỗi lần như vậy em rất biết ơn các chị,em chỉ muốn mai nay mình cũng giúp được người khác.chị nói thê buồn lắm
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Chia sẻ với chị ạ, con người có nhiều người tham lắm, em cũng gặp vài lần rồi.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! chia sẻ với chị. e thì mới tặng đồ có 1 lần thôi nhưng mà kinh nghiệm của e sau này tặng là tặng những mẹ khó khăn hic. tặng xong ng ta còn chẳng nói được 1 tiếng cảm ơn mình có ng thì như kiểu e tặng đồ là cần tặng ấy nản ko biết có những ng hẹn lấy đồ thì cũng chẳng thấy hồi âm liên lạc lại e để đấy rồi lại tìm ng để tặng lại
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Mình có vài topic tặng đồ, hết túi, lại thắt lưng, dép guốc ..... thg tặng xong là mình close topic ngay, có vài bạn đc m tặng đồ PM cám ơn, m thấy cũng khá vui, nhưng có 1 số bạn tặng xong thì thôi luôn chả thèm ỏ ê hay gì cả, thậm chí vào topic của mình bán hàng cũng chả buồn chào hay nhắc 1 câu là bữa trc xin đồ của minh minh cũng chả đỏi hỏi gì ^^ nhưng có lần tặng đồ thấy 1 bạn đi LX đến xin, mình hơi sock thấy ăn mặc soành điệu mà đi LX nữa mà đi xin món đồ mình đề rõ là "ưu tiên tặng sinh viên nghèo" , nhưng đến rùi chả nhẽ m từ chối, nên vẫn tặng
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! cám ơn me nó , dù mjnh chưa wen bjt me nó , nhưg mjnh thấy tấm lòg của me nó thjet là tôt. chắc me nó ẹp gaj lắm^^
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Em cũng có tí ko gọi là buồn nhưng chắc cũng chút chút. Em có cái topic tặng bánh. Mới đc 2 tuần thôi. Mỗi tuần em tặng độ 2 cái cho 1 bạn . Chỉ đơn giản nghĩ nếu các bạn ăn ngon thì lên cmt vào topic giúp mình . Em đầu thì có cảm ơn rất tử tế qua đt bảo bánh nhà chị ngon tuyệt , chị thứ 2 có cảm ơn mua nốt mấy cái em dư nhưng cả 2 đều ko có lời nào cmt cả. Nghĩ mình cho bánh thì cũng ko nến y/c quá nhiều, cho đi là thể hiện tấm lòng của mình muốn nhiều ng đc thưởng thức bánh ngon nhà em mà. Nhưng nếu là em chắc chắn sẽ về cmt cho ng tặng .
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em cũng có lần bực vì chuyện tặng đồ nhưng thôi chuyện qua rồi e cũng ko nhớ rõ nữa có điều bản thân mình vẫn thấy đó là việc nên làm nên có đồ e cũng vẫn tiếp tục tặng,thiết nghĩ cs có người này người khác và phần của mình cứ làm tốt việc của mình trước đã .
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! bít me nó lâu rùi nè vì lúc trc mjnh hay xem web này bằng đt , mjnh bít me nó wa t0pjc giảm cân & t0pjc sổ bức xúc của me nó , đến bây giờ mjnh mới đăng kí nick để tham gja diễn đàn ,hjhj
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em cũng thấy có bạn hay xin đồ ở trên mục tặng đồ láy lý do khi thì là sv nghèo, khi thì do lên hn làm ăn sinh sống, ..... rồi dùng nick khác tung hứng cơ. Không hiểu bạn đó có mục đích gì nữa
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! e khâm phục và nể tấm lòng của những người yêu thương nâng đỡ cộng đồng như chị. ... => vì 1 xã hội tốt đẹp ^^
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Nên giúp đỡ những ai khó khăn thật sự, và những ai thật sự cần đồ thì hãy xin, ko thì thôi................................... đừng phụ lòng những người cho đồ, thân ái
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Mình thấy bạn chủ top có suy nghĩ hơi áp đặt cho người khác rồi.Đồ là của bạn nếu bạn cảm thấy người xin đồ không xứng đáng thì bạn giữ lại chứ không nên nói người ta đua đòi,bạn nói như thế dễ chạm vào lòng tự trọng của người đi xin đồ lắm nhất là người xin đồ của bạn ngày hôm đó theo như bạn đánh giá là khó khăn không nên mặc áo dáng dài và váy thì bạn từ chối đừng cho nữa chứ cớ sao bạn lại bảo người ta là đua đòi rồi lại lên đây post bài kể lể phân tích là đơn giản thì đơn giản luôn quần jean với áo phông chứ mặc áo dáng dài với váy làm gì.Thú thực mình không biết cái áo dáng dài và váy của bạn đẹp đến cỡ nào long lanh đến đâu chỉ dùng đi dạ hội hay sao mà bạn bảo người ta là đua đòi.Giả sử bạn xin đồ hôm đó của bạn có khó khăn thật nhưng bạn đó vẫn có quyền làm đẹp chứ bạn tặng đồ bạn đó thấy hợp thấy thích thì xin thôi còn cho hay không là quyền của bạn mà.Với lại bạn nói sv thì không mặc váy lên giảng đường vậy còn thời gian ngoài giảng đường thì sao chả nhẽ không được mặc váy à.Còn mặc áo dáng dài với quần legging theo bạn không có túi để đựng điện thoại thì cứ nhất thiết phải đeo 1 cái túi xách theo người mới được à dt không cầm tay được sao.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Bạn mekachi ạ, có lẽ bạn chưa phải là người hiểu chuyện , theo như nhưng gì bạn nói có vẻ bạn nghĩ là mình CÓ áo dáng dài và váy đem tặng , xong người xin đồ bị mình mắng là đua đòi nhỉ ,vậy là bạn ko đọc kĩ mọi topic liên quan, thậm chí ko đọc kĩ cả topic này , chả phải mình đã nói mình ko dùng áo dáng dài với váy vì mình chọn phong cách giản dị cho lành sao , thế thì mình làm gì có mà tặng , vậy bạn còn hỏi mình là cái áo ,cái váy của mình long lanh cỡ nào .Thứ 2 ,bạn bảo sinh viên ko mặc váy với áo dáng dai lên giảng đường nhưng ngoài giảng đường thì họ cũng có quyền mặ ,cái ấy đúng ,nhưng mình chỉ hỗ trợ coong j đồng cho các bạn khó khăn có đủ no ,đủ ấm thôi ,chứ muốn diện đẹp thì các bạn áy phải tự mua hoặc xin người nhà ,chứ nếu ai cũng đi xin mà có đồ đẹp thì mình cũng đi xin đồ , vừa được ăn,được nói được gói mang về có phải sướng hơn ko . Còn việc mặc áo dáng dài , tay có thể cầm điện thoại nhưng bạn thử nghĩ nếu làm việc 1 tay có phải hiệu quả thấp hơn ko, hơn nữa nếu bạn đi làm, chắc chắn công việc làm được 1 tay cũng ít đấy ,thậm chí có khi bận tíu tít có mọc 10 tay còn chả hết việc ý ,vậy mà bạn cứ đủng đỉnh làm 1 tay ,tay kia ôm đt thì ai nhìn có ngứa mắt ko và ko phải lúc nào bạn cũng được đứng ,ngồi ở nơi có thể thuận tiện mà để đt đâu nhé .
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Cứ lằng nhà lằng nhằng mãi, mình thấy mẹ cu xèng có vẻ ấm ức vì những chuyện như thế này quá nhỉ, giải thích lăng nhà lằng nhằng để làm gì ko biết nữa, mẹ nó ko thích thì thôi ko phải đi cho đồ làm gì, cho tặng hay là phân phát bố thí ko biết nữa , sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, cho đi rồi lại còn phải đi theo dõi xem ng ta làm gì mặc như nào với món đồ của mình sao mệt mỏi thế hả mẹ nó ??? Mình cũng cho tặng bn thứ rồi, có ng đi cả LX đến xin món đồ mình muốn tặng SV cơ, nhưng vẫn tặng, vì nghĩ chắc ng ta cần ng ta mới xin, thế là thấy nhẹ nhõm thôi ... sao cứ phải quá khổ sở vật vã như mẹ nó làm gì nhỉ ???
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Khi mình cho đồ hay tặng đồ thì chỉ cần người nhận thấy vui vẻ và họ thực sự cần món đồ là mình vui rồi không quan trọng đó là ai
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Lằng nhằng nhỉ, mình đã theo đọc cả bài của Lá& Gió và cả bài của bạn nữa. Mình chả quen biết ai trong cả 2 người nhưng ở vị trí khách quan mà nói thì Lá& Gió không hoàn toàn sai. Ở bài cho đồ vì bạn nói còn đồ chưa chụp nên một bạn mới xin bạn áo dáng dài (cái đó là bình thường chứ đâu có gì to tát ) bạn không có thì bảo không có, vậy mà bạn bảo người ta đua đòi. Bài này thì bạn bảo có đồ cho từ lâu nhưng người khác vào vẫn xin làm như bạn lúc nào sẵn đồ cho. Vậy thì những đồ đã cho thì tốt nhất bạn nên xóa hình đi hoặc là ghi là "đã tặng". Không lẽ bài của bạn dài 50 trang, người đọc lại xem lại cả 50 trang xem bạn đã cho ở trang nào. Bạn cũng công nhận là bản thân hơi quá thì nên xin lỗi lại cái bạn mà đã hỏi xin bạn áo dáng dài là xong. Cứ dài dòng mãi thanh minh thanh nga vậy làm gì
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Mình cũng buồn vì nhiều bạn oder xin đồ rồi lại bỏ lửng đấy, để những người sau muốn xin lại chẳng đến lượt
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Hic. Em theo dõi topic này từ đợt trc cũng cảm thông với c nhưng e Cứ tưởng xong rồi ai dè lại tiếp tục. Lằng nhằng nhỉ. Hic, c chủ top có đồ thừa thì thích cho ai là quyền của chị. C note ở topic của c là chỉ cho ng nghèo chẳng hạn (mà theo e thì ng nghèo chắc chắn sẽ k biết đến c vì họ làm gì có máy tính để mà vào LCM) hoặc tốt nhất c nên cho các bạn đi làm từ thiện ý, vừa đỡ mất time vừa chắc chắn đến tay ng nghèo mà họ sẽ rất cần đến đồ của c. Hic, e cho đồ mấy bạn mà e còn chả hỏi tên bạn ý nữa cơ. Cho xong là xong. Còn nhiều ng đi Mẹc họ tiết kiệm họ ki bo thì vẫn cứ thích xin đồ của ng khác là chuyện bth, hoặc họ ko biết mua món đồ đó ở đâu, ko thể mua đc. Nên e thấy k thể nói là ng nghèo hay giàu đi xin đồ. Mà ở đây là ai cần đồ thôi. Chứ ai lại cho đồ rồi lại đi ktra xem họ là ai? Mất time, mệt người. Nhưng mà nếu đặt địa vị là e mà đi xin đồ của ai mà bị 1 câu như thế thì e đau lắm. Vì m thấy m ko có & mình xin họ thế mà họ lại ko cho m thứ m cần mà lại cho nguyên 1 chậu nc lạnh vào mẹt. Bảo m đua đòi. Hihi, e nói thế các mẹ đừng ném đá e nhé