Hehe, shopping thì mê tít chị ạ.. nhìn cái gì cũng muốn mua...hic, sinh con gái thì tốn tiền ồi Có điều chụp hình thì điệu cho con đã lắm. Huhu, có điều bé của em ít tóc quá, nên mẹ chỉ có thể điệu bằng băng đô thôi, mà giờ con lớn biết ồi, nên cứ giật cái băng đô xuống làm em hận lắm chị ạ. Giờ chụp toàn thấy trán ko tóc thôi @ mẹ BEHUY: hehe, vậy là Susu của gigi ko phải là út ích, keke. Em ở Quận 3. Nếu có độ nào buổi sáng thứ 7 thì hú em với nha. Em chỉ rãnh ngày đó thôi.
Qua Metro ăn bún cá VT và bánh khọc VTàu đi có thêm món chè suơng sa hột lựu nữa ngon lém em[/QUOTE] hahahahaha.....................sao đây ta :-k:-k:-k...chị đang ở nhà à?
hahahahaha.....................sao đây ta :-k:-k:-k...chị đang ở nhà à?[/QUOTE] chị ở cty,nhưng 4h phải đi đón P rùi mà qua em thì về ko kịp,qua đây ăn món này là quán gốc của bánh khọc cây sung VTàu đấy
Phó giám đốc hình như đứa nào cũng thế...chán phèm thiện tai thiện tai....ekkekekekek uh khi nào chồng em open cty cho chị xin chân quét dọn văn phòng nhá...akakakka
Vậy chút nữa chị ghé qua nhà em nha. Mọi người ơi, hôm nay ai qua nhà bongcuame được thì ới 1 tiếng nha....... dành hẳn 1 phòng trên lầu đóng cửa lại tha hồ cho mọi người 8888888 và oanh tạc.........khoảng 3h kéo nhau đi ăn súp, bột chiên, nuôi chiên, gỏi khô bò, bánh tráng trộn, bò bía, bún riêu cua ốc, bún rau muống, chè, sinh tố,...................mại dzô artyman:[/QUOTE] Thèm quá mà không thể bon chen được, huhuhuhuhu. toàn món mình thích!
đừng uống thuốc kiểu đó ko tốt cho sức khỏe đâu chị đến chừng lào mới lội xong đây....quá xá xa.....huhuhuhuhu
Benjamin là gì hả chị. ^^. Hehe, cả năm nay vì cho bé bú mà em chẳng đi đâu được, nên giờ em cai sữa rùi nên hơi sung tí, keke. Trộm vía bé KHang nhà chị cười ghét quá iu quá chị ạ. Thiệt là đẹp trai nha. Bé được mấy tháng rùi hả chị