hehe đã bảo ko xác định dc mah, benjamin là ten ở nha của nhóc khang dóa, đẹp chai hơn susu chắc luôn òiartyman:
qua ngâm cứu 1 số trường hợp, famtran rút ra kết luận be bé đó là lúc baby nhóc trai nhiều tóc hơn công chúa, ngộ ghê có lẽ vì hồi nhỏ nóng quá thành ra lớn lên nhóc nào cũng thích đầu trọc hehe còn con gái ít tóc nên quyết để tóc dài
CHỊ HÁT FỤC VỤ BÉ HỞ..HAY HÉ? HE HE HÊH HÔ HÔ...VỖ TAY CHO KHOA HỌC RA NÀY ĐÊ ..........artymanartymanartymanartyman:
hì...cắm đầu vào máy tính ngày hơn 10 tiếng thế này cái đầu nặNg ì chị ơi. Mắt em hoa hết trơn.chiều chiều ra đường chả thấy nổi mặt người ( chiều nào cũng đi mua bánh tráng trộn en đỡ đói hết.hi hi hi
Chị nói em mới để ý, hình như nhiều trường hợp em thấy đúng như thế í nhỉ.. Nhưng mà huhu, bạn em có em bé tóc cũng dài đẹp lắm.. thiệt là tủi thân cho Susu.
nhớ hú em...em buồn tận cùng buồn....cũng muốn bon chen coi bói quá.... đúng thật chu chua ngọt ngọt còn chơi được chứ đắng cay thì có muh dục bỏ luôn chứ ở đó muh nên nếm lại được gì hội mình dân saigon cũng nhiều muh toàn theo chồng về quê ăn tết.....hic hic hic... tết còn tina ở lại sg buồn...buồn vì hỏng có đi chúc tết lấy lộc lì xì được....huhuhuhuhuhuhu
Hic, các chị mất ngủ vì ngủ ko được hay sao ạ. Em thì muốn ngủ thì lại ko được ngủ, vì con em cứ thức mấy bận. gần 1 tuổi rồi mà cứ thức hoài. Ngủ ko được, 1 có thể là do stress, 2 là có thể thiếu Chất Canxi, magie ... có thể bổ sung chất này để có được giấc ngủ ngon hơn. Nếu stress thì có điều kiện hay đi tập Yoga. NGày trước em đi tập Yoga thấy người khỏe hẳn đấy. Có điều giờ con cái chẳng có thời gian mà đi tập, người ê ẩm quá.
chị papa ơi đừng nghĩ nhiều nếu chị về quê thì thôi còn ơở đây thì đến gần giớ giao thừa chở phước đi xem bắn pháo bông roài đi chùa roài về nhà cúng giao thừa roài ngủ đến sáng mồng 1 lại vào nhà hú hí chúc tết với tụi em trên này nè...