Cháu vừa ở viện về ah, ngày thứ 2 sau khi xin mẹ ra "ở riêng". Bố mẹ cháu vẫn bảo cháu xấu nhất nhà hộ sinh đấy ah! Nhím giờ đã ra dáng lắm rồi, mặt biểu cảm ghê đi! Cháu lúc 4 tháng đây: Cháu đang tập ăn dặm đây ah, chán quá mẹ bón chẳng "gọn gàng" gì hết, nhem nhuốc hết mặt em rồi! Nhím 06 tháng đây: Bố cháu chụp ảnh cháu khi đang khò khò này: Đây là ảnh cháu đi chơi Đồ Sơn này, cháu k biết bơi nên ngồi trên bờ ngắm cảnh thôi ah!
Sinh nhật cháu 1 tuổi, anh Ngẩu đến dự sinh nhật, cháu mời anh ăn bánh, cháu thảo ghê cơ! Mọi người khen cháu nào! AH, cháu còn thử bia của bố cháu nữa, eo sao đắng thía nhở??? Đây là ảnh cháu tình cảm với em Ốc này! Ốc ơi, chị Nhím yêu Ốc lắm này! Hôm nay ngày đẹp trời, cháu đi đua xe đây ah!
Anh Rùa vào thăm em Nhím đây! Nhà cửa vắng vẻ thế này, mẹ em mải đi tám quá nên quên mất cả vào dọn dẹp nhà cửa cho em. Em đừng buồn nhé, để anh bảo mẹ anh gửi trát cảnh cáo mẹ Lệ nhé!:heart:
ừ tui cũng quên mất đấy,hehe.Bà Lệ hóng ở đâu về quét dọn nhà cửa rùi up ảnh Nhím lên nữa đi nào.bỏ bê nhà cửa nhỡ anh Tomy và anh Rùa vào bắt cóc con gái rượu thì sao.hehee
Đấy, bà xem đi, tôi sang nhà Tý gọi về mà có thèm về đâu. Xây nhà xây cửa xong mà lại để thế này, tôi sang ẵm Nhím về nuôi bi giờ!
hihi, bà có mát tay thì tôi cho ẵm về nuôi luôn đấy! COn tôi nó lười ăn khủng khiếp! Nhan sắc tôi tiều tuỵ cũng vì con đấy bà!
Hihi, chị Mít hôm này về HN ọp đi! 2 chị em khuấy động phong trào cái, Nhà Tý âm thịnh dương suy quá!
He he, có ai bảo là sẽ giữ con mãi mãi ở bên cạnh hả? Nếu không muốn giữ nữa thì mang sang tôi, tôi nuôi cho. Bà cứ hỏi Ly mà xem, tôi nuôi Rùa nhà tôi thế nào tôi sẽ nuôi Nhím nhà bà như thế!
Tôi chẳng cần bà phải bỏ ra cái gì đâu, tôi cung cấp tất, miễn là vỗ béo con tôi lên thôi! Hôm nào bà phổ biến kinh nghiệm cho tôi cái nhá!
Có anh Tí sún vào chơi với em Nhím đây. Khi nào đi off anh Tí dắt tay đi thì chạy nhanh lắm í ...lo gì, chị họ của Tí hơn 1t còn chưa đứng vững nổi vì chân yếu, bây h 18 tháng chạy ầm ĩ rồi í...
Hi hi, chả có kinh nghiệm gì đâu, mỗi đứa mỗi kiểu ấy mà. Tôi nuôi Rùa trộm vía cũng nhàn. Thích ăn thì tôi cho ăn, ko thích thì thôi giải tán luôn. Đợt này ăn uống cũng đểnh đoảng lắm nhưng tôi kệ, đợi mọc hết mấy cái răng hàm đợt này rồi tập cho ăn cơm nát.
Đứa cháu tôi cugnx thế, 16 tháng mới chập chững vì sumo quá, chân ko đỡ nổi thế mà rồi cũng đâu vào đấy. OK hết!
Uhm Nhím dạo này cũng mọc răng hàm, đi tướt suốt, lại chẳng ăn cháo chỉ uống sữa thôi bà ah! Đã còi nay lại thêm còi! Chán thế chứ! Con tôi k ăn tôi cố tạo niềm vui cho nó ăn, bát đĩa, nồi nuôi đem ra cho đập hết! hihi!
Mít nhà tôi thì mọc đủ răng từ bao giờ tôi ko bit nữa kia.Cứ thế mọc,ko biểu hiện gì cả.Bà nấu cháo loãng cho Nhím ăn nhé.Cố lên Nhím ơi,sắp đc nhai vô tư như Mít rồi!
Ôi, cá sự nghiệp giải tán hợp tác xã Toàn Lợi của con gái tôi nó nan giải lắm, 1 tuần nay k ăn cháo, chỉ uống sữa thôi, thậm chí là nhịn bà ah! Chẳng biết đến bao giờ mới chịu ăn đây! Tôi nuôi con vất vả quá bà ah!