@Ngọc: Okie cả Ngọc nữa nhé, tớ vừa alô hỏi thì vẫn chưa biết CN là phim gì đâu, nhưng tình văn hình là Công chúa và hoàng tử ếch chưa có bản thuyết minh TV đâu nhé! Vì thế ngày mai tớ lại ĐT lại xem là phim gì. Giá vé vẫn là 80K cho 1 nhớn và 1 bé dưới 1,3m nhé!
Con này tai khỉ mặt khỉ, mũi mèo ria mèo, chân chó, mắt người mồm người . Bọn tớ thấy chẳng giống con gì nên lấy đũa chú thích ngay trên thân con nó, bạn nào tinh mắt sẽ thấy. Còn bạn nào ko tinh mắt thì đấy là con mèo .
Kekeke, còn có vụ bánh bao hôm chủ nhật làm mà quên k chụp ảnh , thế là chả có để a khoe . À các bà mua bột làm bánh bao MIkko ở siêu thị về mà làm, dễ cực , ăn ngon lại đảm bảo vệ sinh, tự làm cũng rẻ nữa. Nhà tôi lấy su hào, miến , thịt, mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt, hạt tiêu xào lên rồi cho vào làm nhân bánh ngon lắm. Bột của nó thơm, làm ra bánh xốp ,trắng , nở đều ngon lắm ý.
Trời thì mưa, mà nhiều món ăn thế này đúng là chết thèm mất roài. Làm tớ lại nổi hứng muốn mua lò nướng bánh. Thế mua cái lò nướng loại nào thì tiện hả các bạn. Tần xuất làm thì không nhiều nhưng khi cần thì có ý. @Hoa: tớ mới đầu cũng nghĩ là con Cún, lúc trông lại tưởng Dê, nhưng lại không thấy sừng. Nếu là mèo thì chắc con này bị đột biến gien nhể
May là có cái chữ mèo nên đoán chắc nah này sinh năm mèo (1975, 1963 hoặc...1951) Nhìn mèo mà cứ như cừu hay chó mực ấy nhỉ
Tớ chỉ mong đựoc 1 lần có cảm giác việc đi chợ là của người khác thoai. Công việc buồn chán hôm nào tớ cũng phải nghĩ trước khi đi ngủ là "mai cả nhà ăn gì ? 2 con ăn gì ????
Thỉnh thoảng mẹ chồng tớ về quê hoặc có việc bận là tớ cũng đau cái đầu trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì. Hi hi. Còn Bin nhà tớ thì đơn giản lắm, thịt bò, thịt gà, thịt lợn, tôm, trứng cứ thế xoay vòng. Giờ lớn rồi nên tớ cũng chả phải lăn tăn về vụ ăn uống nữa. Sắp tới em Tom ăn dặm thì lại đau cái đầu. He he.
Thoa ơi, trước kia tớ cũng như Thoa đấy. Vấn đề ở chỗ là khi mình đi chợ thì mình ko nghĩ ra được hôm nay nên ăn gì. Còn khi sát giờ nấu thì lại khác đấy. Thế nên từ khi tớ đi chợ cả tuần: cứ mua 5 lạng nạc vai, 4 lạng ba chỉ, 5 lạng sườn, 3 lạng thịt bò, 3 lạng dẻ sườn bò.... tống hết vào tủ đá. Đến bữa chuẩn bị nấu ăn thích ăn món gì thì sẵn có thịt trong tủ rồi, thích nấu gì thì lôi ra mà chế thôi. Thực ra việc đi chợ cả tuần cũng là do tớ phải đi làm sớm hơn mọi người vì nhà xa, lại không đi chợ sớm được vì giờ đó còn tranh thủ cho con ti rồi đi làm. Đồ cho MỘc Nhĩ cũng làm phát cả tuần
Tớ phải nghĩ ra món ăn sáng & tối cho Toon cơ Bin ạ. Em Ti lại dễ, cứ quay vòng Tôm Cua Thịt Cá + rau mẹ trồng hoặc các loại củ là xong. Toon nhà tớ dạo này cũng lớn lắm. Trước sáng nào cũng dậy thật sớm nấu rồi hò con cho ăn. Bây giờ tớ nấu xong cho ra bát để gọn vào bàn ăn rồi đi chợ, Toon vào bàn tự ăn húp xì xụp nhìn từ đằng sau cái lưng cúi cúi yêu lắm í. Uhm lại nhớ con roài...về đơi.
Mấy lần tớ cũng tính phương án đi 1 mẻ cho xong, dưng quả thật các món ăn sẽ hạn chế kiểu đúng ko Bình. Tớ có 2 đứa em chúng nó ăn với mình mỗi bữa tối, ko vào miệng chúng nó đi mua thêm thì ngại, mà lo nhất chúng nó ko muốn về ăn nữa.
À, khoe với cả nhà là hôm qua tớ làm món giò xào thành công. Thế là ... không phải mua giò xào nhà Thủy X rồi (mặc dù giò nhà Thủy X rất là ngon) À, nhưng mà vẫn phải hỏi kinh nghiệm của Thủy X là muốn giò mềm hơn thì nén lỏng hơn hay là phải thêm thịt chân giò vào nhiều hơn?
Chúc mừng MM nhé. Trước khi về, tôi nhớ ra là chưa chúc mừng ngày cưới của nhà 2T (hai tê, nghĩa là tê gấp 2 hả cả nhà? hihi). Chúc nhà bà ngày càng êm đềm và hạnh phúc nhé