Tôi nghe nói các bệnh về gan như xơ gan hay ung thư gan là bệnh truyền nhiễm. Vợ tôi mới đi xét nghiệm tuần trước, kết quả là bị xơ gan mạn tính. Dù rất thương cô ấy nhưng tôi cũng sợ tôi và con bị lây nên có ý định dắt con thuê nhà khác để ở. Cô ấy khóc bù lu bù loa và nhiếc móc tôi thậm tệ, sao vợ tôi lại ích kỉ thế, cô ấy không thương tôi thì cũng phải thương con chứ!
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Vợ bạn ích kỉ. Nhưng sao bạn tồi tệ thế :|. Bạn có xứng làm chồng không đấy. Thế bạn không biết giải thích với cô ấy rồi cho con gửi nhà ông bà, còn bạn ở lại chăm cô ấy à.
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Anh làm thế là không được, vợ chồng lúc ốm đau bệnh tật là cần có nhau ở bên nhất. Sao anh có thể nói "dắt con đi thuê chỗ khác để ở", thì anh còn ích kỷ và vô tâm hơn. Anh không chăm sóc khi chị ấy bị bệnh, bị ốm đau sao, thế lúc anh bị ốm nếu vợ anh cũng như thế thì anh sẽ nghĩ như thế nào?????có đau lòng không. Mẹ lmduc189 nói đúng đấy: anh nên gửi con về nhà ngoại nếu sợ các cháu bị lây và ở lại chăm sóc chị ấy. Bệnh đó sẽ chữa khỏi.
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Chồng gì mà ích kỉ, lại còn kêu vợ ích kỉ, Lúc ốm đau lại còn muốn đi thuê chỗ khác, thế khác nào xa lánh vợ, sợ lây. Vợ anh mới bị gan chứ vợ anh chẳng may bị ết thì ảnh bỏ luôn rồi nhỉ
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! anh hãy xem lại bản thân mình đi nhé,ko phải cô ấy là người ích kỷ mà chính anh mới là người ích kỷ,nếu em là cô ấy em đã bỏ anh lâu rồi,ai cũng có suy nghĩ như anh thì XH này đâu còn tình người nữa.hazzzzz..........
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! nói chung là phải từ từ giải thích cho vợ bạn hiểu thôi bạn à, vợ bạn đang khủng hoảng vì bị bệnh mà bạn còn bàn vậy thì chắc vợ bạn buồn lắm
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! 1 người chồng qua tồi tệ,anh nói vợ anh ích kỉ trong khi anh còn ích kỉ gấp vạn lần cô ấy,đúng là đàn ông,
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Chưa lấy nhau thấy ng ta bệnh mà đâm đầu vào thì ngu, còn lấy nhau rồi mà thấy người ta bệnh mà bỏ đi như anh thì là BẠC BẼO đó ah
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! ung thư là bênh truyền nhiễm thì có mà cả thế giới này toi rồi. vừa kém hiểu biết vừa ko ra gì còn mang lên đây mà trình bày vợ ích kỷ hả bác. Viêm gan A<B<C có thể lây, còn xơ gan, ung thư gan thì ko bạn nhé. bạn nên cho con đi khám nếu con vẫn bt thì tiêm phòng là ok, bạn cũng nên tiêm phòng chứ ko phải thấy vợ bị bệnh rồi bỏ đi như thế
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Nếu mình mà là chị nhà chắc mình đau lòng và thất vọng về ng chồng này lắm. híc lúc này mới cần đến ng chồng thì lại tn thử hỏi làm gì còn động lực gì để phấn đấu chữa trị nữa chứ. Haizzzzzzzzzzzz
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! khổ thân chị gái quá, đã bị bệnh mà anh lại lỡ đối xử với chị ấy như vậy, lại còn kêu chị ấy ick kỷ nữa chứ, Thật đáng thương! Nếu anh biết thương chị ấy thì nên gửi con ở ông bà, còn anh ở lại chăm sóc chị ấy, Bệnh dễ lấy thì vẫn có cách để phòng không bị lây mà, Chị ấy bị bệnh đã đáng thương lắm rồi, anh là chồng mà lại như vậy, thì chị ấy còn biết nương tựa vào ai????? Đúng là lúc khó khăn mới biết lòng dạ của 1 con người
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Sak. Chê vợ ích kỷ mà k nhìn lại bản thân mình. haizzz Anh có thử tìm hiểu xem các bệnh về gan lây theo đường nào k? Mà a làm như ở trong nhà, hít không khí với c ấy là lây ấy. Thiếu hiểu biết và vô tâm
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! Nghĩ lại hồi trc mình bị viêm da cơ địa ở chân, chân loét ra chảy nước ông xã mình tự tay lau lia bôi thuốc cho mình mặc dù chị gái mình bảo đeo bao tay vào vì nhìn khiếp lắm. So với cái anh lập topic này thấy yêu chồng mình thế, toàn bảo nếu ốm thay dc vợ dc con thì cũng nhận ốm luôn vì vợ con ốm nhìn xót quá.
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! hỳ hỳ, chị hạnh phúc nhá, nhớ lại hồi trước, em và xã cùng bị đau mắt, hic, khó chịu lắm, mắt kèm nhèm, em ko cả mở nổi mắt, nước, rử mắt,.... cứ chảy ầm ầm, xã em bị nặng hơn em, huhu, đúng là khổ. lúc nào em tra thuốc mắt xong cho em là lại cố mở to mắt ra nhìn để tra nốt cho xã nhìu hum đi chợ, hai vợ chồng đều đeo kính ĐEN to đùng dắt tay nhau đi trên đường, Mọi người cứ nhìn, trẻ con thì cứ cười với nhau bảo :" Hai vợ chồng mù...." huhuhu, chết cười.... Giờ thi thoảng chồng em hai ỉ ê rỉ tai em rằng :" chồng hạnh phúc lắm, vợ bị đau mắt mà vẫn thương và nhỏ thuốc nhỏ mắt cho chồng" Hớ hớ, giờ em hạnh phúc quá!
Ðề: Vợ tôi ích kỉ! ôi trời chưa từng thấy ai như ông bố này.lúc sướng thì cùng nhau sướng h khổ lại bỏ mặc vợ. thật ko thể hiểu định nghĩa "thương vợ" của bác là như nào