Nhà tớ cũng giống như nhà Bình, vì không có nhiều thời gian nên 1 tuần đi chợ 1 lần (tớ chả đc đi chợ, toàn phải làm khách hàng thường xuyên của quầy thực phẩm tươi sống trong citimart nên cang ko có nhiều lựa chọn). Tuy nhiên thì tó găm trogn đầu 2 cái tip: 1 là: Hồi bé đọc tôt-tô-chan, thấy có cái qui luật cân bằng thức ăn của biển & đất nên giờ tớ cũng áp dụng luôn. thức ăn của biển trong ngăn đá nhà tớ luôn là tôm sú tươi đông lạnh hoặc thịt ghẹ gỡ sẵn. thức ăn của đất thì là thịt bò (thăn & bắp); lợn (3 chỉ, chân giò, nạc vai, từ khi có HA thì thêm 2 lạng thịt thăn) 1 hoặc 2 cái đùi gà, hoặc 5-6 cái cánh gà. luôn có trứng & lạp xưởng trogn tủ lạnh + RAU. Mỗi hôm ăn 1 thứ cho đén khi cạn thực phẩm thì lại mua tiếp 2 là vì không có nhiều thời gian nên việc nấu liền nấu nhanh là vô cùng quan trọng, thực phẩm mua về cắt nhỏ ra sẵn theo lượng của từng bữa, thậm chí thịt nấu canh tớ cugnx xay sẵn rồi chia tành từng phần nhỏ luôn rồi tống vào ngăn đá - khi ăn thì chỉ lấy phần đó ra rã đông rồi nấu thôi. Rau nhặt sẵn, khôgn rửa, cho vào túi ni lông đựng thực phẩm mua ở siêu thị, cũng chia theo lượng của từng bữa- mỗi bữa 1 túi rồi cho vào ngăn rau (rau sạch thì cất tủ lạnh cả tuần theo cách này ko hề bị thối). Tớ chẳng dám bày vẽ nấu nướng cầu kỳ lâu la nên 1 bữa cơm muộn của 2 vc tớ mất khaongr 20 phút. Cơm thì tớ đặt sẵn từ sáng, hẹn giờ để tầm 6h chiều "nó" bắt đầu nấu. HA nhà tớ giờ ăn cháo rôi nên 1 tuần tớ hy sinh 2 tối thức khuya nấu cho nó (nguyên tắc 1 ngày 2 bữa cháo thì 2 loại cháo khác nhau - về thịt & rau), nâu sxong, chia vào 8 cái hộp, chờ nguội cất tủ lạnh. Con ăn trogn 4 hôm, 4 hôm sau nấu tiếp. Tiêu chí nhanh- đủ chất, khôgn nhiều gia vị, nhất thiết phải có rau, khôgn cầu kỳ về các khâu chế biến. Chờ mấy năm nữa con lớn ăn như người lớn rồi thì bày vẽ trở lại.
Lâu qía ko vào hỏi thăm mọi người , không biết chương trình cuồi năm thế nào, ăn nhậu ở đâu ? mọi ng cập nhật tớ bít với @Bobo : hôm trước cưới Vĩnh Anh, ko bit mày còn nhớ ? mọi người hoi rthăm mày, nhất là Dươnýg,long lyys.Tao nói mày xinh và thành đặt lăm...
Trưa thứ 5 tuần sau, gặp nahu ở nhà Hoa (mẹ chíp còi) để thanh lý đồ cuối năm. Nhà Hoa ở D1 GV, gần cửa hàng mày nên mày thu xếp chạy sang 1 tí nhé. Bạn toét lấy đc vợ đâm ra lẫn, quên ko mời tao mà cứ khăng khăng bảo với Long lý là có mời, đang nhậu nhẹt nó gọi tao mới biết, lúc đấy đang cho con ăn nên tao chả đi đc
bà này cất vó kinh quá thôi,hết tra tấn mọi người bằng ảnh bánh, ảnh chè, giờ lại soi bà "đôi bờ" chuyện xưng hô
ốiC Có gì mọi người điện thoại hộ mình hôm đó nhé, vì dạo này thất nghiệp ban ngày ko on line nên ít cập nhật đc tình hình . Thanh lý thì mình nhiều thứ hay ho đây vì là dân nghiện shopping mà ..heehe
Chúng nó bảo "tùy chị" hị hị. Vấn đề nhất là không có người nấu nữa cơ Bình ạ. Tớ đi làm về muộn nhất nên lại thêm 1 gạch đầu dòng :nấu nhanh đơn giản dễ để ngon để 3 anh em nấu.
Mụ này lâu lẩu lầu lâu rồi mới thấy mẹt. Nghỉ làm chỗ cũ rồi hả Huyền ? Con gái đã chịu lên cân nhiều chưa ????? Thứ 5 tôi gọi cho mụ nhé.
@Thủy X tôi vào quán nhà bà rồi nhé, bà confirm tôi phát @bon: hôm nay tớ ko về ngoại ở Thành công nên ko qua chỗ ấy được hôm này ọp mang đi cho tớ nhé ALL: chả ai hưởng ứng lời kêu gọi ọp sớm của tôi cả nên hôm đó tôi sẽ sẽ cố cố cố gắng đi gặp cả nhà vì tinh thần đang lên cao quáartyman:
Tết tớ cũng phải găm đồ như thế này đấy.Đi 1 lần cho 2 tuần tiền gần triệu bạc. Giá bữa cơm chỉ có 2 v/c già thì đơn giản nhẩy.
Tớ vào điểm danh đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Thank mẹ Kevin làm thiệp chúc mừng nhà tớ nhé. Bà đi công tác về chưa, có quà gì đấy ?