Nhà e ở đoạn dưới cây xăng Hàng Bún bác ạ. Hì hì, vì e đi giao cho KH là chính, KH k đến nhà lấy, nên e k để địa chỉ mà. Nhà bác ở đâu bác, e mấy lần vào link của bác, nhg mà chỉ xem, hê hê, k chú ý lắm địa chỉ mà.
há há, Hàng Bún hả, gần Quán Thánh hả! Thi thoảng mình cũng đi ăn miến lươn chỗ Yên Ninh ấy! Nhà bác lại còn gần bánh Thu Hương nữa chứ, ghen tị quá hị hị. Ờ thì mình cũng giao cho khách chứ khách ko đến nhà lấy nên ko để điạ chỉ. Mình ở Khâm Thiên!
ôi các bác 888 xuyên lục địa, sáng ra đã thấy thêm mấy trang rồi, chả mấy chốc xây nhà mới... hihi các bác kinh doanh thực phẩm Tết chắc chuẩn bị bận rộn đây nhỉ, em là em ngưỡng mộ các bác lắm, cái ngành chế biến thực phẩm này vất vả mà lại làm dâu trăm họ nữa
Hị hị, bác ghen tị làm gì. Quanh khu nhà e thì công nhận nhiều hàng liên quan đến ăn uống lắm, nhg mà hình như bụt chùa nhà k thiêng ý, e toàn vi vu sang khu vực khác ăn thôi. Chả mấy khi ăn quanh nhà đâu. Chỉ có bánh Thu Hương thì là thường xuyên, còn lại thì cực ít. E vào topic, thấy nhà bác nhiều thứ, nhìn ngon mắt quá đi mất, làm e lại thấy thèm rồi, hê hê.
Bác ơi, cố gắng làm thực phẩm Tết rồi còn xông sang nhà bác, để làm đẹp chứ. E nhìn thấy nhà bác có nhiều thứ lắm đấy nhé. Chị e nào mà chả cần.
Em chào các mẹ. Em hay ra vào wtt, mãi hôm trước mới reg nick bên này và hôm nay vào post bài đầu tiên ở đây luôn vì chưa biết post gì ở đâu Chúc các mẹ một ngày vui vẻ và may mắn!
Mời bác vào nhà nhá. Chào mừng nhiệt liệt luôn. hi hì. Công nhận nick của bác ngắn gọn, ngồ ngộ phết.
Hihi em là sv chắc nhỏ tuổi hơn các chị, với cả em cũng chưa có chồng, chưa thành mẹ của ai. Chấm là nickname em thích lâu rồi, mấy năm nữa có em bé thì sẽ đặt cho bé tên ở nhà là Chấm. Chúc các mẹ buôn may bán đắt ^^
Cám ơn cả nhà đã đón tiếp em nồng nhiệt Chị lion queen: vâng em học ở Đức ạ. mengheu: Sau Chấm chắc phải là Mút thôi )