Em nhờ cả nhà cùng chung sở thích8888888888888 mà được lên sao đó,em giận chị lắm nhé,chị hok ghé nhà mới của con trai thường xuyên,àh chị yêu,em đưa quà cùa chị cho ny rùi đó,hnay cả nhà đi ăn,nên ny tới mà hok có mk,buồn ghê...
Lâu nay chị bận quá mà, ít có thời gian. Nhưng chị vẫn vào topic của MK hàng ngày đó chứ. Em chuẩn bị Tết đến đâu rồi?
Híc...híc...híc....chị đừng nhắc đến tết nữa,em chán lắm,năm nay mk ăn tết ở sg,hok về nha trang,năm sau mk sẽ ăn tết ở đà nẵng đó,hehehe...em đi làm tới ngày 29,cô gv thì 28 về quê,bà ngoại chăm mk dùm em,còn quần áo của mk thì em đã sắm rùi, giầy dép thì đã có má chi rùi,nên về phần mk là xong,còn em thì vẫn chưa có quần áo tết,hic..hic...hic....
Oh sao chị Nga hok thích Tết ah, em thích lắm í Tết vui nè, họp đông đủ cả nhà nè, và được mừng tuổi nữa nè
hihi, chuẩn bị tinh thần sắm tết là vừa rồi, nhớ rủ ba Mk đi chung cho vui nhé . Chị năm nay chắc không ăn tết quá à, nhà cửa như thế còn công việc lại nhiều. Tế này bên tổ chức chị phát quà cho trẻ em nghèo và người già neo đơn mà chị chưa nghĩ ra là nên mua những gì vì năm nay ít tiền quá
Chị Nga sao hok down cái ảnh MK hum qua em chỉnh lại rùi ấy mà làm Avatar cho rõ Avatar nè hok có nhìn thấy mắt tròn MK
Chúc cả nhà ông già Noel đi chơi Tết thật vui nha Hok biết em có qua Đà Nẵng hok nếu qua call chị Chi nhá
Hihi, tại em vẫn còn bà nội bà ngoại, tức cụ nội cụ ngoại của nhóc nhà em đó nên em vẫn được nhận lì xì
Chị cũng còn bà ngọai nhưng phải lì xì cho bà để bà còn lì xì lại cho cháu khác . Em đi qua ĐN thì nhớ gọi chị nhé nhưng không biết chồng chị có muốn đi đâu nghỉ không nữa không biết. Tại dự định tuần này đi nè mà thứ 7 vừa rồi phải chuyển vp cộng thêm 1 số việc khác nữa nên kế hoạch bị phá sản
Em thì đi từ 12-22 tháng hai tây , chắc mấy ngày cuối cùng tức khoảng 20-22 tháng hai dự định qua ĐN với Hội An cho nhóc nhà em biết phố cổ với Hihi, call chị nhá
Nhớ đó nha. Khoảng đó thì chắc chắn là chị có ở ĐN . Nga ơi, em đừng có ghen tị với chị nhen. Chị sắp được gặp em WM và Rich rồi