MC ăn bẩn biết làm sao?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Đông Hạ Kiemi, 7/4/2013.

  1. Đông Hạ Kiemi

    Đông Hạ Kiemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    43
    Em xin nói ngắn gọn thế này:
    1.MC e Ăn luôn liếm, mút đũa chùn chụt rồi sục thẳng vào các loại như bát canh, thức ăn.... hay cầm môi canh húp lấy húp để rồi ném môi trở lại bát. ghê nhất là đũa đã ngậm vào mồm rồi còn gắp thức ăn cho ng khác. ai xem Master chef tập 2 chắc sẽ thấy ban giám khảo mắng như tát nước vào 1 anh nếm thức ăn bằng đũa xog cắm lại vào nồi. giám khảo nói thẳng là không thể ăn món này đc. đây khôg phải văn hóa việt nam mà là 1 thói quen cực kì xấu. có ra ngoài đi thi mới biết dân mình hay bị loại vì những điều rất nhỏ nhặt. :(
    2. Rất thik ăn mỡ lợn, nhất là mỡ chài. em xin nói thẳng đây là nguồn gốc của các bệnh tim mạch. mỡ lại còn dùng nhiểu lần. nhiều khi chảo dùng xong còn mỡ k đổ ra bát mà cứ để ở chảo trên bếp để lần sau dùng tiêp đỡ phải rửa chảo, cứ như thế cho đến khi hết mỡ mới rửa chảo.
    3. Luôn thik tự rửa bát để tiết kiệm xà fong, chắc thấy e dùng tốn xà fong rửa bát quá b:rolleyes:, mc e rửa bát bằng nc nóng,cái gì bẩn quá như nồi niêu mới rửa bằng xà phòng. em ăn bát đĩa lúc nào cũng nhờn, lén lút mẹ rửa xog e ra rửa lại.
    4. Thịt đã chuyển sang xanh, có mùi ôi vẫn luộc lên, rồi kho, rồi rang....em k dám ăn mà nhà ck e ăn đc hjc
    5. Cái khăn lau bát đã đen sì, nhìn kinh hơn cả cái khăn lau cốc ngta vẫn dùng ở các quán nc ngoài vỉa hè vẫn dùng, đưa mc khăn mới thì bà cất vào tủ. bát đĩa rửa xong sạch rồi khô rồi, vẫn theo thói quen quẹt quẹt mấy đường khăn lau cớ bản, bát đang sạch lại bôi bẩn k dám ăn nữa.
    Có thể bên ngoài thì khuất mắt trông coi nhưng ngày nào cũng nhìn thấy cũng fai ăn thì thực sự là đang bị tra tấn tinh thần kinh khủng.:rolleyes: nhiều ng bảo nhập gia thì tùy tục nhưng tùy tục để sinh bệnh tốn tiền oan thì never. sức khỏe là vốn quý nhất của con ng, có thể nhà ck em quen rồi k sao cả nhưng vs e thì chăk có ngày fai đi rửa ruột.](*,)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đông Hạ Kiemi
    Đang tải...


  2. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Khó nhỉ, góp ý không khéo thì dỗi, cứ để nguyên tình trạng này thì không ổn.
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  3. Đông Hạ Kiemi

    Đông Hạ Kiemi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Sao chị biết rõ vậy, em mới đề cập đến chuyện vứt thịt ôi, không ăn mỡ lợn nữa là nhảy dựng lên kêu lãng fi thức ăn này nọ, k biết tiết kiệm, k biết cách ăn ngon :rolleyes: =)) ...v....v
     
  4. lehuong2403

    lehuong2403 Gian hàng 29G

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    3,262
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Mình nghĩ bạn nên nhờ chồng góp ý với mẹ. Rùi thỉnh thoảng đọc cho bà những bài báo về việc dùng thực phẩm ko sạch, ko an toàn xem sao, còn về cách ăn của bà thì ko sửa được đâu vì đã là thói quen, tốt nhất ko để ý nữa thì sẽ bớt khó chịu
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  5. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Cái này khó, hjhj, up lên giúp mẹ nào có cao kiến....
     
  6. nhanma0707

    nhanma0707 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    1,049
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    thui thì thủ thỉ vs mẹ vậy, chứ như vậy ko tốt chút nào. cú thủ thỉ vui vs mẹ coi sao.
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  7. suri_dimo37

    suri_dimo37 Cứ gọi e là ... Sumo

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    11,462
    Đã được thích:
    4,306
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Eo. Sợ quá. Tính e sạch sẽ, ntn chắc e cũng k chịu nổi mất. Lúc e ăn cơm e ghét nhất là ng khác gắp thức ăn cho mình, cảm giác mất vs thế nào í. Từ bé đến lớn e chưa bao h ăn đồ thừa của ai, kể cả ng trong nhà.
    Hôm nào mc c nấu thịt ôi thiu, c giả vờ bị ngộ độc thức ăn, xanh mắt mèo lên. Rồi viện cớ bà nấu đồ ôi thiu nên bị thế, bảo bà từ h đừng có ăn nữa. Mấy cái kia để giữ vs thì chỉ có cách c giành lấy tự làm thôi. Bảo bà già rồi, ngồi nghỉ cho khỏe.hehe
     
  8. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Có nhờ chồng khuyên dần được hok hả chị????????????????????????????
     
  9. Chuê

    Chuê Không ngừng yêu đời <3

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,974
    Đã được thích:
    883
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    mình nấu ăn cũng hay nếm. Trong bữa ăn thì ko mút đũa chùn chụt bao giờ. Theo mẹ nó làm thế nào để nấu ăn ko nếm bi h :(
    Các điều trên em ủng hộ mẹ nó cải cách dần dần
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  10. minchun

    minchun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2013
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    mình nghĩ mẹ nó cũng nên thông cảm cho MC
    thứ nhất là thế hệ các bà là từ ngày xưa rất khó khăn, cuộc sống lam lũ chứ hok như chúng mình bi h, nên cái ji cũng tiếc, cái ji cũng muốn giữ, nhứt là các thứ đồ lỉnh kỉnh "thà ... giữ lại cho ... bừa nhà còn hơn vứt đi" hjhj
    thứ hai bản thân mẹ nó thử mở lòng hơn chút xíu, chị e chúng mình lun thik sạch sẽ nhưng ... sạch quá thì đôi khi lại tự gây phiền hà cho bản thân, cái ji quá cũng hok thành ko tốt.
    với cả mình nghĩ mẹ nó có thể ảnh hưởng ít nhìu của lối sống, phong cách người Nhật, mình đoán thế vì thấy mẹ nó có đăng qc dạy kèm tiếng Nhật, người Nhật thì ưa ngăn nắp, sạch sẽ
    người Việt mình cũng thế "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" mẹ nó nhỉ ...
    ... mình có 1 giải fap này mẹ nó thử nghiên cứu
    MC của mẹ nó có hay đi massage - spa hok? thuê 1 vài buổi massage làm tại nhà cho MC sướng, hjhj
    đa phần phụ nữ chúng mình thường hay ngại massage, do vấn đề thói wen, văn hóa, ngoài chồng ra thì ít cho ai đc ngó tới body, đặc biệt nếu KTV là nam giới, ngượng chít đi đc, hjhj
    nhưng mẹ nó chỉ cần thuê KTV nam làm massage chân thôi, fai là nam mẹ nó nhé, vấn đề tâm lý mừ, phụ nữ thường giữ ý và giữ sự sạch sẽ với người khác fái, sợ nhứt và ghét nhứt là bị nam giới nghĩ mình ... bẩn, hjhj
    cho KTV đó làm massage chân cho MC thì mình đoán chỉ ... 1 lần thôi, sau buổi hôm đấy thế nào MC cũng cố giữ gìn các thứ sạch sẽ ... từ trong kokoro mẹ nó ạ hjhj
    1 buổi rồi vài buổi, thế là wen, dần dần MC sẽ thay đổi lúc nào mà bản thân cũng ko hay
    ko bít ý kiến của mình mẹ nó có thấy chỗ nào hợp lý có thể áp dụng hok?
     
  11. baby_o91

    baby_o91 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    khó quá bạn ạ không biết nên như thế nào nữa hay vc bạn ra ở riêng đi
     
  12. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,580
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    theo em thì chị này nói có vẻ đúng ah,m chị thử xem thế nào, có kết quả không
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  13. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Đó là vấn đề nan giải đấy, ngày xưa mình cũng phải ăn cơm thiu rồi vì hồi đó mới về nhà chồng nên ăn nửa bát rồi ra ngoài ăn phở :))
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  14. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Đây là thói quen lối sống rồi, ko tránh khỏi đc đâu. MC bạn là còn đỡ đấy. Chứ các bà ở quê còn bẩn hơn. Tớ đôi lúc cũng phải sống chung với lũ đây. Còn bảo họ bỏ thì ko bao h, vì mấy chục năm, chí ít là 60 năm đã sống theo lối đó rồi, khó mà bỏ đc. Nên nếu ko chịu đc thì nói khéo với chồng ra ở riêng.
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  15. ba_me_tre_con

    ba_me_tre_con Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Hờ hờ, lại giống mc e rồi, ko đến nỗi ăn thịt ôi nhưng mà mấy khoản kia thì giống lắm. Ăn cơm mút đũa chùn chụt, mc nàng còn húp = muôi, mc chồng e bê nguyên cả cái nồi húp cơ, bát thì toàn bát sứt mẻ, đũa thì mốc mốc, ăn cũng lấy cái khăn dính đầy bụi đen đen lau bát đũa, e sờ đôi đũa lấy lợn cợn sạn mà ghê, trước khi về nhà chồng e cũng mua bát đũa mới nhưng bà cất đi ko dùng, hức.Còn cả cái khoản ăn mỡ lợn nữa, lúc nào cũng mua về mấy cân rán ăn, e bầu bí mà đã ko thik ăn mỡ lợn rồi nên toàn bị nôn, mua dầu ăn về nấu bà kêu nấu = dầu ăn ko có mùi vị, nấu = mỡ nó mới thơm ](*,). Đồ ăn mà rơi xuống đất bà nhặt lên cho vào bát ăn ngon lành, hức. Dạo này e toàn phải tự mua đồ nấu ăn thêm chứ với kiểu ăn uống của bà e bầu mà cho e 3 ngày liền ăn chả lợn, rồi lại 3 ngày liền ăn đậu rán tẩm hành chắc e chết.
     
    Đông Hạ Kiemi thích bài này.
  16. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    eo ôi! nghe mẹ nó miêu tả mà e cũng thấy kinh ! :D
     
    camtumai01 thích bài này.
  17. tepshop

    tepshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,128
    Đã được thích:
    527
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    nói thăng nhé! chứ ng già là họ toàn nhu thế thôi k chỉ riêng mẹ chồng bạn đâu!!!!
    ngày xưa họ làm như thế, h thay đổi là cả vấn đề!
    cách khác là ăn riêng thôi!
     
  18. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    thật chứ,mình mà như mẹ nó chắc chết đói mất.
     
  19. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    EM cũng rất kinh khi nghe những người người ta ăn rồi húp chùn chụt ra như thế.

    Rồi kinh nữa là có muôi thì ko chan, cầm cả bát canh to đổ vào bát con, rồi đổ hết ra mầm.

    Rồi lại còn có những người ngồi ăn, bới bới thức ăn để gắp lấy những miếng ngon ở trong lòng đĩa thức ăn.... v.v....

    Ôi ôi kinh kinh, bực hết cả mình !
     
  20. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao?

    Mẹ nó nhầm rồi, mẹ mình ăn uống rất lịch sự, ý tứ, văn minh, không như bạn vơ đũa là người già ai cũng thế đâu.

    Những người ăn uống kiêu xấu tính xấu nết đó là kiểu tham ăn tục uống, có tính tham lam, tiếc của và tiết kiệm những lúc trời ơi đất hỡi. Keo kiệt.

    Hihi. Mình gặp nhiều người già ăn uống rất chừng mực nhé :D
     

Chia sẻ trang này