Các mẹ trong forum thân mến, cu Bi nhà em cháu trai một của cả bên nội lẫn bên ngoại. Cháu được 4 tuổi. Vì được cưng chiều nên cháu rất bướng. Mỗi lần em nói gì cũng không chịu nghe theo. Nếu không đòi được cái gì thì lăn đùng ra đất làm nũng cho bằng được. Em đã tham khảo ý kiến của một số mẹ, cũng như mấy cô giáo dạy trẻ. Em áp dụng theo và kết quả là cháu ngoan hơn, vâng lời và đặc biệt là độc lập hơn. Em muốn chia sẻ với các mẹ phương pháp của chính em, hy vọng các mẹ thấy bổ ích và áp dụng được với con mình Cách của em là trước hết, họp mặt người trong gia đình đề nghị hợp tác, không cưng chiều cháu nữa. Và em tâm niệm : Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người mẹ như em cũng nên đối xử với cháu như những người bạn tâm đầu ý hợp. Được như vậy, giữa hai thế hệ sẽ rút ngắn được khoảng cách. Em chọn một món đồ chơi mà cháu yêu thích và thường hay chơi đùa cùng nó là bộ đồ chơi 2 trong 1 Domino và Xếp hình Nestle Gấu để cùng chơi với cháu. - Tạo bầu không khí dễ chịu: Em cùng ngồi chơi Domino Giao thông cùng cu Bi, trò chuyện với cu Bi. Cũng mất một lúc cu Bi mới tự nhiên trò chuyện với em. - Gợi ý để giúp con khi gặp khó khăn hơn là trở thành ra lệnh cho con: Các bậc cha mẹ thường hay nghĩ trẻ con chưa đủ khả năng để hoàn thành trò chơi nên nhiều khi suy nghĩ và hành động giúp chúng. Bởi vậy, khi cu Bi không biết nên lắp miếng ghép vào chỗ nào, em chỉ gợi mở để cu Bi tự tìm ra miếng ghép thích hợp. - Tôn trọng quyền riêng tư của con: Người lớn thường thích nựng nịu và ôm ấp trẻ con mọi lúc mọi nơi, sợ con một mình sẽ xảy ra chuyện. Gia đình em cũng vậy. Nhưng bây giờ thì mọi người chỉ để mắt đến cu Bi thôi. Cu Bi vẫn có không gian riêng, có những “bí mật” riêng của cu cậu ( ví dụ như cu cậu giấu hộp đồ chơi của Nestlé ở dưới gầm giường vì sợ…con mèo cắn). Dĩ nhiên các mẹ cũng phải chịu khó kiên nhẫn nhé vì thế giới của bé thật sự rất phức tạp. Chỉ cần mẹ nóng tính một chút là công lao cùng chơi, chia sẻ thế giới với bé coi như “đổ sông”. Nếu thành công, các mẹ sẽ trở thành “người bạn” thân thiết nhất của con, được con tâm sự và chia sẻ mọi bí mật của mình. Chúc các mẹ thành công nhé.
Câu chuyện của chị thật có ích. Cám ơn chị nhiều nhé. Cháu nhà em cũng nghịch và ít gần gũi mẹ lắm. Em sẽ làm theo phương pháp của chị. À, mà sao chị có bộ đồ chơi Domino Nestlé Gấu thế?
Me_cu_li oi, chỉ cần mua Nestlé Gấu thường hoặc Nestlé Gấu Active Protection, sưu tầm nắp nhôm là có thể đổi những món quà cho bé. Bộ đồ chơi xếp hình của nhóc nhà chị là đổi được từ chương trình này đó. Còn có món quà khác như xe đạp và balô du lịch cho bé nữa. Chúc hai mẹ con cùng chơi vui nhé!
Hay quá!!! Cám ơn chị nhé. Cháu nhà em cũng nghịch lắm vì là cháu đích tôn mà. Em cũng nhức đầu đủ thứ.
Con mà được cưng chiều thì dứt khoát là phải ngang ngược thôi, không khéo mai mốt lớn nó còn leo cả lên đầu bố mẹ nữa chứ ! Biết là vậy, mà hầu như ít bà mẹ nào "vượt qua" nổi cái ánh mắt long lanh, cái nụ cười lúng liếng, cái đôi má bầu bầu... và lúc đó thì bé có đòi sao trên trời, mà mẹ có leo lên hái được thì cũng hái xuống luôn chứ chẳng chơi ! Vì vậy, không chỉ có sự yêu thương mà còn phải có sự tỉnh táo nữa, để cương quyết "nói không" với những đòi hỏi vô lý ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ, chứ đừng có cái gì cũng nói, thôi cháu bé tí mà có sao đâu, nhường nó một tẹo có chết ai nào ? Chết thì chắc là không, nhưng điên hết cả người thì dám lắm ! Điên lên mà không làm gì đuợc mới thực là điên thứ ! vì vậy để đừng rơi vào chuyện phải đối phó với những "con cua con" và sau này sẽ là những "ông vua con" thì hãy tỉnh táo mà đừng chiều trẻ, dù có là "đích tôn hay đích kẽm gì đi nữa !
Không biết là do quan niệm sống hay cá tính của mình ,mà em không bao giờ chìu con cả , Argai mặc dầu bệnh nhưng đối với mẹ luôn giữ nguyên tắc nên ít khi Argai bị Mẹ la ,ngược lại với tất cả moị người trong gia đình thì Argai luôn " làm giặc " em cũng thấy phiền phức lắm vì phải chiù moị người trong gia đình ,nhưng argai vẫn còn hiểu rằng khi mẹ không thích là không thương và không chơi với con nữa ,nên cũng còn có người trị được tánh "ông trời con" của Argai . Em cũng mặc cho mọi người trong gia đình baỏ sao em quá " hình sự với con" nhưng nghĩ lại nguyên tắc của em luôn giúp moị người thoát được nạn "giặc" mà
mình cũng thế Mẹ Argai ạ , 2 thằng cu nhà mình là cháu trai đầu tiên của nội và ngoại nên được cưng chiều kinh khủng nhất là bà ngoại và AX nhà mình . Nhưng mình dữ lắm, cái gì nói ko là không , dứt khoát không dây dưa, nên AX mình là vị cứu tinh để có những đòi hỏi của chúng . May là khi mình la chúng thì không ai binh vực cả nên cũng đỡ , nhưng nhiều lúc mình cũng cảm thấy bất lực trong việc hướng dẫn cho con vì nếu đánh con là mình yếu thế rồi, ( phải chi mình có 1 trai, 1 gái thì hay biét mấy nhỉ hihihi) trẻ con bây giờ đều hay lý sự lắm , chúng có lý của mình nên nhiều khi mình giải thích cho chúng cũng phát khùng luôn để chúng thông suốt, thôi mẹ nào có kinh nghiệm nuôi 2 con trai thì chỉ cho mình với .
Nhóc nhà mình hơn 20 tháng, ở nhà chiều, chứ mình không hề chiều con, con tự chơi, chơi chung với mẹ, không hay bế ẵm, để con tự do khám phá xung quanh, mình chỉ đứng giám sát để bé không bị nguy hiểm gì thôi. BC nhà mình rất chiều cháu, làm cho mình rất bực mình, vì mỗi lần nói con thì nó lăn đùng ra, giẫy dụa quấy khóc, kêu gào ông nó, cả nhà mặc kệ nhưng ông nó sốt ruột lại chạy ra, thôi nào thôi nào....điên không? Trưa nay, bé kô chịu đi ngủ với mẹ, cứ đòi chơi, mẹ cất đồ chơi đi, thì lăn ra khóc, khóc kinh lắm. Cả trưa không ngủ, mệt hết cả người.... Làm sao giờ nhỉ?
Mẹ Bông xin chia sẻ với mẹ Ỏng tại vì Bông nhà mình cũng như vây.Bây giờ Bông nhà mình cũng 22 tháng rồi, mình mới cho cháu đi học hơn 1 tháng vì ở nhà bà nội chiều quá mình đi làm về ko thể bảo được bé nữa, tại vì cứ mẹ mắng thì bà lại bênh nên bé ko sợ ai trông nhà nữa . Mà mắng thật thì lại dọa nôn nên bà lại sót cháu , mình cũng bực lắm nhưng ko thể nói được vì bà nội hay dỗi lắm . Mẹ bông nghĩ mãi rùi cũng hỏi ý kiến mọi người bên ngoại rồi quyết định cho bé đi nhà trẻ . Mẹ Ỏng có khi cũng phải cho bé đi nhà trẻ thôi .
Em có đứa cháu cũng 4 tuổi rồi .Bà nội có mỗi mình nó là cháu đích tôn nên chiều lắm .Cả nhà em có 5 người .Bà nội ,bố mẹ nó và hai vợ chồng em .Khi chưa có bé nhà em thì nó là đứa trẻ con duy nhất ở nhà nên ai cũng cưng chiều ..Đòi gì cũng cho hết .Nó đòi gì mà không đáp ứng được là cũng lăn đùng ra ăn vạ .Lúc nào mà tức nó đánh lại luôn người lớn trong nhà .Ví dụ như bố nó quát nó nó đi cái xe lắc ra đâm luôn bố nó .Xong nó hét ầm ĩ nhà cửa ....Ai nó cũng đánh lại hết .Em cũng đã góp í nhiều lần vì trẻ con 4 tuổi đã nhận thức được rồi phải rèn nó nhưng bà nội va bố mẹ nó lờ đi .Nếu nói nhiều quá có lẽ mọi người lại nghĩ rằng em ghét cháu .Nhưng không nói thì dẫn nó đi đâu hay có khách đến nhà cũng ngượng lắm ạ .Vì chẳng ai nói được nó .Em không biết đấy có phải bệnh tự kỉ không .Bây giờ có phương pháp nào giúp em không các bác cho em xin ít í kiến ạ ...Thanks nhiều các bác ...
Với trường hợp của bạn Linh Anh thì gần như là bó tay, vì ở đây vấn đề là thay đổi quan điểm của 3 người lớn ( bà nội và bố mẹ của trẻ ) điều này thì nằm ngoài tầm tay của bạn rồi - bạn chỉ có thể làm 2 việc : 1/ Cảnh báo trước các hậu quả sẽ có thể đến nếu quá chiều trẻ cho bố mẹ cháu biết trước, còn nghe hay không thì tùy họ. 2/ Hạn chế tối đa việc dẫn cháu đi chơi ( coi như "nghỉ chơi" cháu, chỉ khi nào cháu tỏ ra hợp tác, nghe lời thì mới tiếp xúc với cháu ) điều này có thể làm buồn lòng bố mẹ cháu, nhưngnếu dẫn cháu đi chơi mà la rầy cháu thì không được, mà chiều theo yêu cầu của cháu thì lại càng hỏng bét ! Còn về bệnh tự kỷ thì bây giờ, hình như có 1 phong trào "dán nhãn" tự kỷ cho tất cả các cháu có những hành vi không bình thường hay chậm nói, không thích chơi với người khác..trong khi muốn "bị" là 1 trẻ tự kỷ không phải là điều đơn giản, ngay cả các bệnh viện, bác sĩ khi khám cho trẻ chậm nói thì cũng ráng ghép vào cho trẻ có "vài nét" tự kỷ hay phán luôn là trẻ tự kỷ ( nhưng chữa bằng thuốc gì hay phương pháp gì để trẻ trở lại bình thường thì...biết chết liền) mà không hề nghĩ rằng, nếu đó là 1 tình trạng tự kỷ thật, đó sẽ là 1 bản án "chung thân khổ sai " cho bố mẹ ! Xin thận trọng trong việc này.
Bạn ui, đang có lớp học trang bị các kỹ năng làm cha mẹ. Bạn có thể đăng ký để chị dâu bạn tham gia 1 khóa học (nếu họ không đi thì bạn cũng có thể dự vì cũng sẽ rất tốt cho việc dạy con sau này). Mong rằng sẽ cải thiện được tình hình
Em cám ơn bác đã cho em xin lời khuyên .Chắc chỉ có em đi để sau này rèn bé Tôm nhà em thôi .Có khi bó tay với ông cháu tai ương đấy rồi .Chứ chị dâu em là số 1 bảo thủ .Bà nội thì thương cháu chẳng bao giờ nghe góp y' của ai ... Hiz ...đúng là bó tay ...
đa số các bé này sống trong gia đình con một nhỉ, ít con ít cháu, chứ mấy bé đông anh em thì không đến nỗi.
Đúng là đáng tiếc khi một đứa trẻ được dạy dỗ theo cách xưa cũ, lạc hậu như vậy. Nhưng trẻ con nó cũng khôn lắm đấy. Nó sẽ chỉ hư với những ai chiều chuộng và nó bắt nạt được. Còn nếu em và nhiều người xung quanh tỏ ra nghiêm khắc với cháu, chắc chắn cháu sẽ có thái độ khác. Trẻ lớn lên ra sao, ngoài yếu tố bẩm sinh còn phụ thuộc vào môi trường sống nữa. Rồi đến 1lúc nào đó, chị dâu và mẹ chồng em sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình. Khi đó, ngành tư vấn tâm lý của VN mình hẳn đã khá phát triển (bởi có nhiều bà mẹ như chị dâu em ) hẳn sẽ giúp chị em được phần nào. Hiện mô hình tư vấn tâm lý này cũng đã bắt đầu phát triển nhưng vẫn chỉ giới hạn trong các dự án nhưng mình tin là nhiều bà mẹ và trẻ em, thanh thiếu niên sẽ sớm được tiếp cận các dịch vụ rất mới và rất hữu ích này.