Gò vấp ở đường nào vậy cưng??Cho biết để CN có dzìa ngoại chơi hú em đi en nhậu artymanartyman:...kekekekeke nhà chị ở Thống Nhất khu nhà thờ Bắc Dũng ý.
Hum nào đi nhé chị ơi, dạo này em cũng bức xúc hơi bị nhiều. hix hix. túm lại là muốn 888888 để giải tỏa.
nghe đi nhậu nên hỏi axã liền nhà thờ này cách chỗ e ở mấy cây số hà, e ở lê văn thọ p9 cũng có nhiều quán đươc lắm artyman:
Sở trưởng của chị là la thì ai cũng biết òy, k phải quảng cáo nhưng thêm nhảy nữa thì mới k ai sánh bằng chị ạ, kekekeke:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: Chị phượng giới thiệu chỗ nào? ở đâu vậy chị? em xem có xa k nào. Hôm nay chị cho cả chuột đi BD à? đi bằng gì thế? Hôm nay em cũng xuống BD đó nhưng chưa biết mấy h chiều vì còn phải đưa bibong đi chích nữa.
Lê Văn Thọ hả???gần xịt hà....ở khu đó thì cái gì cũng có và cái gì giá cũng bình dân,hum nào rảnh em thử đi chợ Xóm Thuốc ở đường Quang Trung thử xem trong chợ có bạn bún Mộc và Bún Riêu,bánh Đúc mắm tôm, từ lúc chị còn bé tí tới giờ luôn,ngon và rẻ...giờ dù có đi đâu,ăn ở đâu cũng không thấy ngon bằng ở đó hết.Mà trong chợ thứ 2,4,6 có sạp bán quần áo trẻ em hàng VNXK giá cả okie lắm.
ối trời sáng sớm dc kêu đi nhậu hnay hên lam dây. e ve day o hon 2nam mà ko ranh duong lam dau. hnao c về ngoại ới e nghen. e mới nghe chợ xóm mới hà
Tui bản địa là dân Gò Vấp một nửa đó cô nương,về Bình Dương là theo tiếng gọi của trai già thôi...kekekekekeke
Chợ xòm mới thì gần nhà chị bây giờ,còn chợ xóm thưốc là gần nhà chị ngày xưa......thời còn cởi trần tắm mưa ý.
hehe oki, chồng c già cỡ nào, chồng e sn 69 tuoi con gà giong e lun nè, nhỏ hơn má e 9tuổi keke zị mà kêu má ngọt hơn đưởng í chứ:finga:
e điền thêm tên vào danh sách nhé bác, 1 xuất nhớn artyman:, đóng tiền qua CK hay hôm đó đi mới đóng hả bác, có gì bác pm cho e phát ná, hịhị, e lâu lâu mới vào, toàn lội bì bõm bồ hóng thui, thanks bác ợ
trước e ở chỗ gò vấp cả 1 năm liền đó, dưng mà ko biết ccái xóm thuốc là cái gì, e chỉ biết mỗi chợ xóm mớik vì chỗ đó có hàng bánh xèo ngon bổ rẻ thôi ạ hôm nào bác về ới bọn e đi oánh chén ở khu đó bác nhé, hihihihi
hôm nay oanh tạc nhà phơ nè...chị bon chen nổi ko ... bà này ham vui lắm nè...ở nhà 1 mình buồn nên rủ rê mọi người đến oanh tạc
tina này lo lội không à!chưa đi xuống phơ hay là xuống tới nơi rồi hả em?chị pm cho ema2 kg biết e có nhận được kg hay pm qua người khác nữa..
ngưỡng mộ 2 vợ chồng này ghê...trời mưa hoài thế này chắc khả di có em quá..ahahahhahah ui kiếm thì nhiều muh tin tưởng mới quan trọng chị ơi, phải quen biết, biết nhà cửa gốc gác người ta thế nào, có tham lam , này nọ ko nữa đấy, em đang kiếm đỏ con mắt chưa ra nè...kiếm người phụ việc nhà chứ tết lubu quá muh có khách nữa ===> đuối