Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà, hóng tin Linhxinh86 mà chưa thấy nhỉ?????????????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ vâng ạ. Trong tuần này e đi bác nhé! Lúc nào e qua e gọi bác rồi bác giúp e với nha!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô, tưởng sáng ra mình đọc bản tin muộn, hóa ra giừ cả nhà vưỡn đang hóng tin e Linhxinh hở???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhắc đến.....rờ bụng, bữa trước gặp KuHim mà chửa rờ tí nào òa òa òa. Hĩm ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...... ...... ...... Hóng mãi chưa thấy tin tức giè của em linhxinh, có mỗi cái cười rung rún vứi mama. Mama vui tính đáo để hahahahahaha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình cũng bồ hóng quá cơ...............bỏ cả việc để lội vào mà chả thấy gì! Linhxinh ơi ới ời................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà, mấy ngày nay em ngược xuôi bận quá không vô nhà mình hóng hớt được. Biết được tin giữ của chị Luc gia thấy buồn thê thảm vì nghĩ chị hay ngược xuôi giống mình quá quá và lại sắp có tin tốt lành của chị Lĩnhinh86, thấy hồi hộp ghê Biết được cả em duongcam89 bị ghẻ............hehe Chúc cả nhà mọt ngày mới nhiều may mắn và có thật nhiều nhiều niêm vui và hạnh phúc nhé. Thật cảm ơn nhà RR vì mỗi lần streess lắm lắm ấy vô nhà RR lại có thêm những niềm vui, áp lực cuộc sống được giảm tải đi nhiều nhiều.......... Chờ để hóng tin chị Linh xinh dep
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hóng tin từ Linh Xinh nào...............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh: Hôm qua được "mật chỉ" em đã cứ kệ bố nó mà oánh chén "như là NhocTin nó nói" rồi Em cám ơn bác đã nhắn tin khích lệ tinh thần chiến sỹ, hí hí... Đúng lúc em đang băn khoăn ko biết nên hoà hay chiến thì bác cho quả mật lệnh, thế là thôi kệ kụ cái cuộc đời này viêm với viếc, u với iếc vứt hết, oánh một trận tan tác trym muông Thôi giờ em cũng chả nghĩ được gì, chỉ hy vọng thôi. Đúng là sống bằng niềm tin...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi hôm qua là tròn một tuần em làm IUI, em cũng tính táy máy làm 1 cái que nhưng mà lại nghĩ tới lời bác dặn nên em nhất quết không diệt que cho tới khi quá ngày ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi sao chị lại ghen tị với em làm gì. Chị có 2 công chúa xinh đẹp yêu kiều thế kia rồi mà. Em chỉ xin một góc nhỏ của chị thôi cũng dc ấy. Yêu lắm cơ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhưng chệ chưa cóa chym. .
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Con chym đóa sắp già rùi. Hót sắp hết hay rồi hó hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kakaka .... Em Like mạnh còm này của chị ! Chúc chị tiếp bước em Nhoctin !
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời, sắp già cũng phải 3-40 chục năm nữa bác ah. Tầm 20 chục năm nữa, 2 anh chị giề chỉ việc nắm tay nhau đi du lịch - kế hoạch của bọn em đấy, he he.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác, em cũng ủn mông bác tháng này cũng chiến đấu thành công nhá. Vì mỗi lần có thông báo 2v, nhà mình tăng trang vèo vèo, chả mấy mà lên 4000 trang. Cho em kịp đi ọp phát, lấy sức đi đẻ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em. Mông càng già càng nặng hay sao í ... Hôm trc đi HC thấy 2 bố con nhà Cua mà ko thấy mẹ Cua Ốc đâu ... để rờ bụng lấy hên
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi, cả nhà làm em hắt xì hơi từ sáng đến giờ nhá. Sáng giờ em bận quá, sốt ruột muốn vào nhà mình mà giờ mới vào được đây. Em chính thức thông báo, sau khi thử 2 que vào 2 ngày và đều lên 2v thì em đã lâng lâng sung sướng rồi, nhưng nói thật là chưa dám chắc lắm nên vẫn phải làm thêm xét nghiệm Beta HCG. Chỉ số của em là 170.8, ai rành về chỉ số này thì phán hộ em cái, như thế thì tương đương với thai bn tuần ạ? Bao giờ em có thể đi SA được? Em sinh năm 86 năm nay 28 tuổi âm, tháng thụ thai là tháng 2 âm, em xem như lịch tàu là con gái thì phải các chị nhỉ? Em cầu mong cho mọi người HẠNH RUBY, chị THỎ MỤP, chị LỤC GIA, MẸ HẢI AN... sẽ lần lượt sớm 2v hết nha. Các chị có hay đi chùa vào rằm và mùng 1 hàng tháng không, nếu có thì mua gạo, muối, 5 quả trứng vịt dâng ban Ngũ Hổ nha, xong rồi các chị xin 3 quả về ăn. Chăm về quê lên mộ thắp hương cho bên nhà chồng nhé, đợt vừa rồi Lễ thanh minh đi được là tốt nhất. Em cũng chẳng biết thế nào, tất cả chỉ là thành tâm của mình thôi, mong cho ông bà phù hộ cho mình sớm có con. Thêm nữa em uống 9 thang thuốc bắc của chú xong 1 tháng trộm vía có luôn đấy. Em ứ biết nói gì nữa, cảm ơn tấm chân tình và sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho em, vui quá mà chảy nước mắt luôn í. Em hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mama và tất cả mọi người trong nhà mình :x P/s: Tháng trước em nằm mơ mình thử que lên 2v rõ như in, chồng em thì nằm mơ có 1 bà bế đứa bé đến gửi rồi đi luôn. Thế là tháng này em có em Tỵ thật, tất cả đã là duyên số, đủ duyên thì sẽ đến, hết duyên thì đi, các chị đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng bà Linh nhé, thế là mọi lo lắng đã tan biến, mọi ước mơ đã thành sự thật. Chúc cho 2 mẹ con bình an 9t10n bên nhau nhé. Chị Nhóctin là chuyên gia đọc kết quả, xin mời chị vào nhà ah.