Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng e nhá! Mừng quá cơ. Đúng là con yêu luôn về bất ngờ đúng ko e? Vụ thử hCG thì chị ko rõ, dưng cơ mà cứ vui mừng đi e ơi! Như chị chậm 1 ngày thì hCG là 218, có thể du di đấy. Chị nhớ ko nhầm là từ 0-416 là thai khoảng 4w thì phải. Chúc 2 mẹ con luôn bình an 9m10d và cán đích an toàn nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà Linhxinh vốn kinh nguyệt cũng không đều mà chị, thế nên chắc la tuổi thai còn nhỏ nên HCG chưa cao bằng của chị chậm 1 ngày.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng e nhé. Đi nhẹ nói khẽ cười to nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hijhaahahahahahahaha chị Thỏ thật vô cùng nghĩa khí, iem là iem cực kỳ thích comt này của bác, hahahahahaha tinh thần chiến đấu ngùn ngụt, dưng cơ mà, iem hỏi khí không phải, oánh một trận tan tác trym muông thì thì thì...bác giai có dậy đi làm dc hem, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tin vui đây rồi, mình thấy nóng ruột phi vào ngó tóm dc luôn, hí hí, vui quá, chúc mừng em, cứ ngồi yên mà cười cho đã nhé, hiiiiiiiii mẹ tròn con vuông nhé! Sắp đến trang bốn nghìn chưa cả nhà nhẩy, lên trang lên trang nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em đang rầu ruột vụ giúp việc nên phải vào nhà mình cho vui lên thì vui thật là vui, yêu cả nhà!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui ui, chính thức chức mừng chị Lĩnhinh nhé Như ậy là duyên trời cho rồi đấy chị ạ. Chúc mừng chị nhiều nhiều nhé, hạnh phúc quá, vậy mà dấu cả nhà đến giờ này được Thấy giấc mơ của chị thấy giống em quá, tháng nào em cũng nằm mơ thấy 1 đứa bé em bế nhưng mà người ta bảo đó không là con em. 3 tháng em thả em năm mơ thấy 3 đứa nhé. Em kể các mẹ nghe chuyện thật mà lạ............ Tháng đầu tiên em bế bé đấy thì nó là con gái vốn tưởng tháng này mình trúng luôn cơ, nhưng mà trong giấc mơ họ bảo đấy không phải là con em, đến ngày vẫn thấy CK xuất hiện tháng đó buồn thê thảm nhất. 2 tuần sau về quê biết chị dâu có bầu được 8 tuần rồi (Tháng thứ 3 đi siêu âm vẫn bảo con trai, nhưng đến nay 5 tháng rồi thì lại là bé gái, khổ thân ông bà ấy) Tháng thứ 2 em nằm mơ thấy một cô hồn ma dại chạy theo em đòi đầu thai, nhưng em nhất quyết khôgn chịu và chạy đi, sợ quá tỉnh dậy..........tháng đó cũng trươt, Tháng thứ 3 lại nằm mơ bế một đứa bé gái, lần này không nghe thấy ai nói gì nhưng biết chắc đó ko phải con mình vì người đưa bé co mình là một người quen, có vẻ đó là cháu của ông ấy..........tháng đó trượt.... về nhà cưới em thì nghe tin thím ruột của mình bị nhỡ đến nay chủ nhật tuần rồi là được 3 tháng rồi...đã đi siêu âm kết quả chuẩn đoán là gái....hihis nhưng mà chưa chắc chắn.... Tháng thứ 4, là tháng này đây ạ, tuần trước em mơ thấy chồng em trở em về ngoại di qua một cái nhà để không thấy có một đứa bé trai bị vứt ở ngoài ngõ, nhìn tưởng em bé chết rồi cơ. Em hốt hoảng quá bảo chồn dừng xe, chạy xuống lật đứa bé lên thì hóa ra bé vẫn sống. Em bế bé lên tay thì nó lại biết nói mới lạ chứ, nó gọi em là bác......hihi, chẳng hiểu sao em lại hỏi nó là con có phải là con của bác không? Thì bé lại trả lời : Con là con của bác? Chợt tỉnh dạy, nghĩ đến đứa em dâu mới cán bầu được 11 hay 12 tuần gì đó......nghĩ chắc là con của em dâu rồi....Tối qua gọi điện về cho mẹ chồng, hỏi em đi siêu âm chưa thì mẹ bảo chưa đi, thế là chưa biết kết quả............. Hichic, cả nhà thấy buồn cười không, câu chuyện của em ko thêu dệt thêm một tý nào Vậy là sau bao tháng mong ngóng có con nhưng mà chẳng mơ thấy con mình mà toàn thấy co người khác. Mà mỗi lần em năm mơ như vậy êm đều không biết trong nhà có người chửa, chỉ duy nhất em dâu là em biết thôi, nhưng mà giờ vẫn chưa siêu âm......... Vậy khả năng tháng này của em lại tạch rồi, thế mới chán chứ? Em nhờ bác doanh tính hộ em con bé sinh năm 1991 mà cấn bầu vào tháng 12/2012 (Âm lịch) thì sẽ sinh con trai hay gái ạ? Để em giải mã giấc mơ xem có đúng hay không?
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà cháu ngồi ngay đối diện BTC bác ah. Hôm đó em cả chị chồng đi bán hàng, vui đáo để, cười đau cả bụng vì bán gần hết cả đống hàng mang đi - vẫn mang về 1 ít hộp đồ chơi, trộm vía. Cho bọn trẻ con đi cho chúng nó "làm hàng", ra từ sáng, đuổi về ko về, bảo cho đi ăn KFC mới chịu đấy ah, buồn cười lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em ... Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh suốt 9th10ngay và cán đích thành công nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Một que lên 2 vạch nét luôn, ko thèm làm chiến sỹ diệt que nữa, mình kiêu cho que nó thèm em ạ, hiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi nhầm rồi,hôm trước chị up Ảnh que 2v là của em duongcam89 chứ đúng ko chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em kiêu rồi chị ah, vì chị Congaixinh cũng tuyên bố là không bán que nữa nên em phải dùng tiết kiệm ah. Không dám phung phí như mấy tháng trước. keke quả này e sẽ ăn bánh mì bơ ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em linhxinh nhé,hóng tin em từ tối qua đến giờ.Chúc em mạnh khỏe bình an 9m10d nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À ừ ... chết chết ... bà già lẩm cẩm, hay nhầm nhọt quá ...... May có em kéo áo nhắc nhỏm ... hehehe ... Thế xô -gậy có hàng chưa em ?
Chúc mừng linhxinh86 nhé. Đi nhẹ nói khẽ cười duyên nha. Chúc 2 mẹ con bình an, khoẻ mạnh 9 tháng 10 ngày nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hoan hô tinh thần chiến đấu của chị Thỏ Mụp.Cố lên...cố lên chị ơi,đội nặng mông giờ nhấc lên gần hết.Để em ủn đít chị vài cái nhé. Hahahaha.......chị thề với em là sáng chị đọc cái comt của chị Thỏ chỗ "tan tác trym muông" thế nào mà lại thành "tan tác trym mông".....thế có khổ không cơ chứ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối giời ơi mới có 2 ngày ko vào đc nhà mà nhà mình tăng ùn ùn. E bụng to cả nhà cho e đặc cách lội dần dần nha. Dưng mà cũng hóng đc tin vui của mấy e Chúc mừng kq như ý của NhimBi nha. Như thế là e đc toại nguyện rùi nhé. Chúc mẹ khỏe con khỏe nha Chúc mừng e linhxinh nha. Nhà mình hên thật hầu như ngày nào cũng có tin vui 2v nhể. Tiếp theo là e Hạnh, bác Thỏ mụp với bác Hải An, e hoabachop.....nhé. Nhà mình cư như này mà tiến nhé Ah e báo cáo cả nhà, hôm qua e lượn phố mua đồ cho con rồi ạ. Nhưng chỉ là đồ dùng thôi ạ, còn quần áo, tã... e cho con dùng đồ của bé trc ạ ( hơi tủi nhể.) e chỉ mua cho con 2 bộ quần áo thôi hehe đúng là mẹ quá tiết kiệm rùi..............hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế hế....em nghỉ bán xô gậy rồi chị ợ.Còn chị nữa....mua xô gậy làm giề.....tháng này cứ rung đùi ngồi chờ thử máu thôi.Thế nào tháng này nhà chị cũng trúng độc đắc rồi ko phải mua xô gậy nữa đâu chị ạ.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ơi 2 mẹ con khỏe ko? Nghe e kể đúng là KL nhà e trộm vía nghịch ngợm ghê nhể Dạo này chị cứ bị đau nhưng nhức phần bụng trên (gần với ngực ấy) cứ cúi cúi cái là thấy nhức như kiểu dạn ra ấy. Mà chị đi đâu ai nhìn cũng bảo bụng cháu đích thị là con trai trông cứ tròn vo ấy....huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng e Linhxinh nhóe...............vui quá cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em khoẻ chị ah. Nhưng đợt này lại bị gò nhiều, và đau khớp nhiều. Bạn KL thì nghịch lắm, ngày nào cũng bùm bụp liên tục ý, hic. Em ko ăn kiêng gì nữa cả, cứ thèm gì là chén thôi. Vụ đau phần bụng trên, chắc bạn nhà chị trộm vía to nên chèn thôi, mẹ cháu đừng lo lắng nhé. Nhà em thì mua đồ cho con xong lâu rùi, sắp xếp hết rùi, vỡ đê lúc nào là sẵn sàng lên đường lúc ấy thôi - chắc cũng phải hết nghỉ lễ, he. Đồ thì bạn nhà em được chị chồng em cho - vì chị ý sinh trước em. Cơ mà em vẫn thích cho con mặc đồ mới hơn nên mua cũng nhiều lắm, sợ chả mặc hết được ấy. Lại sinh vào hè nữa nên đồ lại càng khô nhanh.